NẺO ĐƯỜNG QUA
Nay ngồi vẽ lại nẻo đường qua
Đã hiểu buồn vui quyện bước mà...
Lúc phải băng rừng trao nghĩa nặng
Khi còn vượt biển đón tình xa
Khơi dòng nghiệp giáo tưng bừng tỏa
Giữ mạch nghề văn khấp khởi đà
Cảnh mộng ân lòng hương ngát mãi
Trang đời xán lạn rỡ ràng ca.
Manh Kỷ TP Vinh
MƯA BUỒN
Dõi cảnh mưa buồn tiết Hạ sang
Trời tung sấm dậy nổ loang đàng
Âm thầm nước rụng hồn sông bủa
Lặng lẽ mây vờn sóng biển vang
Trẻ hững hờ chơi đùa bóng mộng
Gà thong thả chạy nép cây làng
Ai ngồi trước cửa mơ màng vẫy
Nhả tứ thơ cài dạ vẫn đang...
Manh Kỷ TP Vinh.
THƠ ĐƯỜNG THẬT KHÓ CHƠI
+
Vẫn hiểu thơ Đường thật khó chơi
Vì chăng thể luật rối tơi bời
Hôm đầu tập tễnh lòng e hẩng
Buổi cuối mơ màng dạ ngỡ lơi
Dõi cảnh buồm giăng hồn xán lạn
Lần trang ý trải mộng tươi ngời
Tao đàn rộn rã sao hoài tỏ
Rực rỡ ân tình mở bóng khơi
Mạnh Kỷ TP Vinh.
THƠ ĐƯỜNG THẬT KHÓ CHƠI
Vẫn hiểu thơ Đường thật khó chơi
Vì chăng thể luật rối tơi bời
Hôm đầu tập tễnh lòng e hẩng
Buổi cuối mơ màng dạ ngỡ lơi
Dõi cảnh buồm giăng hồn xán lạn
Lần trang ý trải mộng tươi ngời
Tao đàn rộn rã sao hoài tỏ
Rực rỡ ân tình mở bóng khơi
Mạnh Kỷ TP Vinh.
THƠ ĐƯỜNG BÁC HỌC
Thơ Đường tớ hổng dại gì chơi
Lỗi đủ từ thanh dạ rối bời
Tập tễnh gieo vần cho trí thả
Mơ màng đếm chữ để lòng lơi
Thầm thương ngữ ủ lời không sáng
Trĩu đợi ngày qua ý chẳng ngời
Tứ trải hoa xòe thêm ngũ độ
Tưng bừng kiếm mạch mở nguồn khơi.
Lệ Hà
TÂM HỒN SẢI CÁNH
Thân còm trí nhão khó mà chơi
Thấy bạn vào thăm tứ cuộn bời
Dẫu vẫn mê hoa vần chẳng bỏ
Dù còn đắm bướm chữ nào lơi
Thơ làm bộ cuốc đầu thêm rạng
Bút luyện trang chăm ý lại ngời
Nặng nghĩa giao lưu tình mãi thắm
Tâm hồn sải cánh vượt trùng khơi.
BXP 23.04.2021
@ Được phép của sếp Cả, tôi sẽ lập Trang sưu tập cây mới trong Huê Viên các. Đam mê sưu tập nhưng tôi không bỏ xướng họa, nếu có bạn gửi bài vào trang tôi vẫn đáp họa, có điều, tôi chỉ đủ sức họa thường thôi, không đáp họa các thể thơ chơi.
Tài Mọn
Mong vào chốn họa để cùng chơi
Nghẹn tủi vì sao tứ rã bời
Khoảnh ngữ đâu thèm theo ý nguyện
Khâu vần mãi rủ mặc hàng lơi
Bài đăng lắm bận câu nào tỏ
Bút vẫy từng hôm mực chẳng ngời
Quả thật thơ đường không mấy dễ
Chưa lần thấy chữ được nồng khơi.
Hồng Vy
23-04-2021
DỊCH TỄ BÙNG PHÁT
( Vài hình ảnh thương tâm ở ẤN ĐỘ )
Dịch tễ điên cuồng cứ bủa ta
Trần ai cố diệt giữ sơn hà
Thương đời lặng lẽ niềm đau đáu
Tội kẻ âm thầm nỗi xót xa
Vội xiết tay cùng thêm nghĩa cả
Rồi trao mộng với hủy ma tà
Kia nhìn sóng biển xua hồn lụi
Để mãi chân trời rộn tứ ca.
Manh Kỷ TP Vinh.