+ Trả lời chủ đề
Trang 122/122 ĐầuĐầu ... 22 72 112 120 121 122
Hiện kết quả từ 1.211 tới 1.218 của 1218

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #1211
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    DỊCH TỄ BÙNG PHÁT

    ( Vài hình ảnh thương tâm ở ẤN ĐỘ )



    Dịch tễ điên cuồng cứ bủa ta
    Trần ai cố diệt giữ sơn hà
    Thương đời lặng lẽ niềm đau đáu
    Tội kẻ âm thầm nỗi xót xa
    Vội xiết tay cùng thêm nghĩa cả
    Rồi trao mộng với hủy ma tà
    Kia nhìn sóng biển xua hồn lụi
    Để mãi chân trời rộn tứ ca.

    Manh Kỷ TP Vinh.


    Dịch Nhiễu


    Tủi dịch sao hoài quấy nhiễu ta
    Người đau chỗ nghẹn thấu ngân hà
    Đô thành tỉnh lụy muôn lòng vữa
    Xã tắc dân tình vạn kẻ xa
    Nẻo quạnh đường thưa màu đẫy tối
    Vườn hiu ngõ tịch cảnh hoang tà
    Nơi buồn bạn vắng ngày như vỡ
    Khẽ hỏi đâu là tiếng nhộn ca?


    Hồng Vy
    28-04-2021

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #1212
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Dịch Nhiễu


    Tủi dịch sao hoài quấy nhiễu ta
    Người đau chỗ nghẹn thấu ngân hà
    Đô thành tỉnh lụy muôn lòng vữa
    Xã tắc dân tình vạn kẻ xa
    Nẻo quạnh đường thưa màu đẫy tối
    Vườn hiu ngõ tịch cảnh hoang tà
    Nơi buồn bạn vắng ngày như vỡ
    Khẽ hỏi đâu là tiếng nhộn ca?


    Hồng Vy
    28-04-2021
    DIỆT CÔ VÍT

    Ấn Độ trông gần chỗ của ta
    Tràn lan giặc dữ thấu thiên hà
    Người đau mãi bởi tâm phờ phạc
    Hạt chảy luôn vì lũ xấu xa
    Đợi kẻ bền gan gìn giữ nước
    Chờ anh vững ý hợp xua tà
    Cho dù phải chống bao mùa nữa
    Ả chạy yên đời trỗi khúc ca.
    Lệ Hà

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1213
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Chúc Mừng Sinh Nhật

    Mừng cô hỉ nhật phúc vun kề
    Cuộc sống huy hoàng chẳng ngõ chê
    Phận mãi đầy vui tràn giống bể
    Đời luôn trĩu phú bện tươi bề
    Dung lồng sắc phượng thầy Thanh nể
    Số hưởng ân trời bạn hữu phê
    Mọi nẻo bình an phần vững thế
    Tình duyên trọn thắm thỏa câu thề.


    Hồng Vy
    14-05-2021

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #1214
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHUỘNG THƠ ĐƯỜNG


    Buồn cho ít kẻ chuộng thơ Đường
    Có phải ngôn từ lại nhiễu nhương?
    Thể luật xem chừng không thấu rõ
    Vần niêm ngó bộ quả minh tường
    Mơ màng những bận hồn tha thiết
    Lặng lẽ đôi lần cảnh vấn vương
    Nỗi nhớ vào trang tìm biển rộng
    Niềm yêu ngắm mãi mộng tâm hường.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1215
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ BẠN


    Thu về lá rụng rải ngàn nơi
    Nhớ bạn Đường thi mãi chẳng rời
    Một thuở buồm giăng tìm bến dõi
    Trăm lần bút vẫy lựa dòng khơi
    Vòng vo lối hẹn hồn trong tỏ
    Lặng lẽ tình xưa biển thắm ngời
    Ý gửi tao đàn vui cõi mộng
    Nghiêng chiều nắng đỏ khẽ khàng rơi.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-07-2021 lúc 12:06 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #1216
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BÁC MẠNH KỶ

    Bác Mạnh thu về chẳng thấy râu
    Nhìn kia mái tóc vẫn đen đầu
    Hồn mơ cạnh bến nhìn sông rộng
    Trí mộng bên dòng ngắm nguyệt sâu
    Thắm đượm lời trao ngồi kế cửa
    Nồng say ý quyện xướng trên lầu
    Qua rồi bảy chín xuân từng trải
    Mãi rạng vần thơ quả phép mầu.
    Lệ Hà

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1217
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    PHỤ NỮ VIỆT NAM

    Phụ Nữ Việt Nam tám chữ vàng
    Bao thời chống giặc mãi hiên ngang
    Bền tâm hiện rõ lòng TRUNG HẬU
    Vững dạ phơi bày việc ĐẢM ĐANG
    BẤT KHUẤT muôn đời xông chiến trận
    ANH HÙNG bấy thuở giữ giang san
    Tài năng các chị nâng tầm vóc
    Thế giới hòa ca vọng đỉnh ngàn.
    Lệ Hà
    (Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2022)

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1218
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    THẮNG CẢNH QUÊ HƯƠNG

    Thác ghềnh hang động bóng chiều sa
    Thắng cảnh quê hương đúng thật là…
    Đến biển Tuy An nhìn Đá Dĩa
    Vào rừng Bố Trạch ngắm Phong Nha
    Hòa sương mãi đượm lòng tha thiết
    Quyện nắng hoài xanh nghĩa đậm đà
    Viễn xứ người ơi chừng trở lại
    Trăng đồng gió nội viếng làng ta.

    Lệ Hà

+ Trả lời chủ đề
Trang 122/122 ĐầuĐầu ... 22 72 112 120 121 122

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình