+ Trả lời chủ đề
Trang 73/122 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 721 tới 730 của 1218

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #721
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    Angry

    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017
    NHỚ LỘC VỪNG

    Đầu thôn của ngoại có cây vừng
    Ngớ ngẩn nơi bà cũng gọi mưng
    Tỏa nắng hoa bày nơi bãi đậu
    Choàng sương nhụy trải chỗ xe ngừng
    Hoài mang ủ nghĩa tươi màu áo
    Mãi đọng trao tình đỏ sắc lưng
    Lẻ bóng tương phùng tâm rộn rã
    Nhìn thôi chuỗi ngọc, ngắm xin đừng…

    Lệ Hà
    21/06/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-06-2017 lúc 06:53 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #722
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017
    NGÕ LỘC VỪNG

    Ngõ tới nhà ai chẳng gọi vừng
    Sang mùa lộc đến chủ dùng mưng
    Hoa bày nõn ngát nơi người đợi
    Nụ nở màu tươi chỗ khách ngừng
    Vội vã phơi hồng tươi nẻo bến
    Im lìm quyện thắm đỏ màu lưng
    Hồn quê gợi nhớ ngày đưa tiễn
    Cảnh sắc hòa mây, hỡi bạn đừng…

    Ngàn Hoa
    21.06.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 21-06-2017 lúc 05:21 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #723
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪY BÚT MỪNG THƠ


    Đêm buồn bút vẫy mừng thơ tới
    Vặn sáng đèn lên thầm nghĩ ngợi
    Rộn rã câu tìm dõi mắt trông
    Êm đềm tứ dệt quờ tay với
    Lời yêu tặng bạn thiết tha chờ
    Giọng nói trao người mòn mỏi đợi
    Tiéng nhạc xa rền vẫn vọng nghe
    Hòa trong sóng vỗ tình luôn mới.

    Mạnh Kỷ

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #724
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VẪY BÚT MỪNG THƠ


    Đêm buồn bút vẫy mừng thơ tới
    Vặn sáng đèn lên thầm nghĩ ngợi
    Rộn rã câu tìm dõi mắt trông
    Êm đềm tứ dệt quờ tay với
    Lời yêu tặng bạn thiết tha chờ
    Giọng nói trao người mòn mỏi đợi
    Tiéng nhạc xa rền vẫn vọng nghe
    Hòa trong sóng vỗ tình luôn mới.

    Mạnh Kỷ
    THẦM MONG

    Đang sầu bỗng gặp, mừng anh tới
    Cửa khép then hờ tâm ngẫm ngợi
    Lặng lẽ ngoài hiên gió thổi vờn
    Âm thầm cạnh ngõ trăng đùa với
    Từ ươm thả chữ kiếm câu chào
    Ý tỏa tràn tim tìm chỗ đợi
    Nghĩa vẹn mong thầm cảnh tuyết rơi
    Chừng đi sẽ tặng bài thơ mới.

    Lệ Hà
    24/06/2017


    @Loại này LH họa chưa quen, khó quá anh Kỷ ơi!
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 24-06-2017 lúc 06:28 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #725
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    BẾN THỦY CHIỀU HÔM

    Sông Lam Bến Thủy buổi chiều hôm
    Nhấp nháy đèn buông gió thổi hồn
    Sóng nước lao xao đùa ngộ nghĩnh
    Thuyền trăng lả lướt thả neo ôm.

    Mạnh Kỷ
    24/6/2017




    Đợi ở Lam dòng đã mấy hôm
    Từng con sóng bạc vỗ ru hồn
    Nhìn lên đỉnh Quyết lòng mơ mộng
    Bỗng thấy cây đàn thỏ ngọc ôm.

    Lệ Hà
    24/06/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #726
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    QUỲNH THƯƠNG
    (Bài họa)

    Hoa quỳnh hé nở đợi chờ lâu
    Thổn thức tình ai mãi đọng sầu
    Liễu các đề thơ hờn giận cảnh
    Trang đài dụi mắt chảy tràn châu
    Tiêu điều nghĩa lá anh hào nhạt
    Ngắn ngủi đời xuân thục nữ rầu
    Quyến rũ trời khuya, rời tuổi ngọc
    Trăng tàn nhụy úa hỏi hồn đâu?

    Lệ Hà
    26/06/2017


    THƯƠNG QUỲNH

    Thức trọn canh trường cảm thấy lâu
    Quỳnh ơi phận mỏng mối duyên sầu
    Cành tươi cánh sáng gom dòng lệ
    Nhụy thắm đài ngời đọng giọt châu
    Nguyệt vuốt ve cây tình lặng lẽ
    Sao ôm giỡn lá cảnh buồn rầu
    Ngàn năm cứ tưởng nàng như ngọc
    Chẳng hiểu trang đời mở tới đâu.

    Mạnh Kỷ

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #727
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MƯA


    Chiều mưa những giọt gầy
    Thấm lạnh cả trời mây
    Khóm cúc âm thầm trọn
    Gìan lan lặng lẽ đầy
    Mơ màng tình bút đọng
    Rộn rã cảnh thu vây
    Ước nguyện chờ tri kỉ
    Văn chương thỏa mộng nầy.

    Manh Kỷ

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #728
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA


    Chiều mưa những giọt gầy
    Thấm lạnh cả trời mây
    Khóm cúc âm thầm trọn
    Gìan lan lặng lẽ đầy
    Mơ màng tình bút đọng
    Rộn rã cảnh thu vây
    Ước nguyện chờ tri kỉ
    Văn chương thỏa mộng nầy.

    Manh Kỷ
    CHIỀU

    Chiều nghiêng hạt nắng gầy
    Ngõ vắng dịu nàng mây
    Gió rẽ lùa sương nhẹ
    Lời trao ủ nghĩa đầy
    Âm thầm sao gửi nhớ
    Lặng lẽ nguyệt chờ vây
    Nụ điểm cành ươm mộng
    Tao nhân thích cảnh nầy.

    Lệ Hà
    28/06/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 28-06-2017 lúc 11:23 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #729
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    HOA NGỌC LAN

    Ngọc lan giữa hạ tỏa thơm nồng
    Quyến rũ bao nàng ngước cổ trông
    Tuổi trẻ hay tìm mua một đóa
    Thân già cùng muốn chọn vài bông
    Khen người sắm lễ đang bày vẽ
    Trọng kẻ chơi hoa đã khéo trồng
    Lặng lẽ dâng đời hương của đất
    Bay về khắp nẻo tận hư không.

    TXS 28/6/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #730
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    HOA NGỌC LAN

    Ngọc lan giữa hạ tỏa thơm nồng
    Quyến rũ bao nàng ngước cổ trông
    Tuổi trẻ hay tìm mua một đóa
    Thân già cùng muốn chọn vài bông
    Khen người sắm lễ đang bày vẽ
    Trọng kẻ chơi hoa đã khéo trồng
    Lặng lẽ dâng đời hương của đất
    Bay về khắp nẻo tận hư không.

    TXS 28/6/2017
    NGỌC LAN

    Giữ bạn nhành lan tỏa ngát nồng
    Bên đường trắng nõn mọi người trông
    Êm đềm nguyệt xõa mây đùa lá
    Lặng lẽ sương bày gió thổi bông
    Nụ điểm đài tươi còn ngắm giỡn
    Cành ươm nhụy thắm đã mơ trồng
    Trời ban ngọc nữ cho trần thế
    Nũng nịu hoa cười có thỏa không?

    Lệ Hà
    28/06/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 73/122 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình