+ Trả lời chủ đề
Trang 81/122 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 801 tới 810 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #801
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÙNG NHAU TRẢI NGHIỆM

    Bao đêm lặng lẽ ngắm triều cường
    Trụ bãi sông Vàm ủ gió sương
    Lắm bữa ôm ngàn tôm sú đỏ
    Nhiều phen bắt chục cá bông hường
    Thời gian lửa nhạt luôn tình quý
    Kỉ niệm hương nồng mãi ý vương
    Cuộc sống muôn màu ươm nghĩa cả
    Cùng nhau trải nghiệm suốt con đường.

    07/9/2017
    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #802
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    MIỆT MÀI MÊ

    (Tố từ pháp)


    Viết vội vần vô vẫn vụng về
    Mơ màng may mắn miệt mài mê
    Dùng dằng dai dẳng dần dà dọi
    Đủng đỉnh đong đưa đỏng đảnh đề
    Náo nức nôn nao nằng nặc nói
    Chòng chành chấp chới chập chờn chê
    Lung linh lấp lánh lo lầm lỗi
    Thấp thỏm thẩn thơ thổn thức thề.

    Mạnh Kỷ
    MẢI MIẾT MÊ

    Vào vai viết vội vẩn vơ về
    Mát mẻ mơ màng mải miết mê
    Lỡ lội lơ là lo lắm lỗi
    Đòi đua đánh đấm đố đa đề
    Khề khà khá khẩm khờ không khiếp
    Chững chạc chùng chình chắc chẳng chê
    Lả lướt lên lầu lăn lạnh lẽo
    Thời thơ thổn thức thảm thương thề.

    06/9/2017
    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #803
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    GỎI GÀ LÁ CHANH

    Đợi cảnh vui đùa giỡn với anh
    Dù cho bụi tuyết phủ trên cành
    Làng xưa ước mãi nghề chăm trẻ
    Bản cũ yêu hoài nghiệp đá banh
    Liễu hứa tâm đồng mơ chẳng được
    Chàng trao dạ nhất ủ không thành
    Đành thôi mở quán như thời mẹ
    Lựa chỗ cơm gà gỏi lá chanh.

    07/9/2017
    Lệ Hà

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #804
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CÙNG NHAU TRẢI NGHIỆM

    Bao đêm lặng lẽ ngắm triều cường
    Trụ bãi sông Vàm ủ gió sương
    Lắm bữa ôm ngàn tôm sú đỏ
    Nhiều phen bắt chục cá bông hường
    Thời gian lửa nhạt luôn tình quý
    Kỉ niệm hương nồng mãi ý vương
    Cuộc sống muôn màu ươm nghĩa cả
    Cùng nhau trải nghiệm suốt con đường.

    07/9/2017
    Huy Thanh

    VỮNG CHÍ CƯỜNG


    Dẫu biết gian nan vững chí cường
    Xua làn gió lạnh với màn sương
    Gom từng hạt nhụy tươi hồng lửa
    Nhặt những cành hoa thắm sắc hường
    Điệu ví bay xa hòa sóng quyện
    Lời thơ đọng lại trải tình vương
    Bao ngày ấp ủ niềm vui mới
    Để bước chân đi rộn rã đường.

    Mạnh Kỷ
    07/9/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #805
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    GỎI GÀ LÁ CHANH

    Đợi cảnh vui đùa giỡn với anh
    Dù cho bụi tuyết phủ trên cành
    Làng xưa ước mãi nghề chăm trẻ
    Bản cũ yêu hoài nghiệp đá banh
    Liễu hứa tâm đồng mơ chẳng được
    Chàng trao dạ nhất ủ không thành
    Đành thôi mở quán như thời mẹ
    Lựa chỗ cơm gà gỏi lá chanh.

    07/9/2017
    Lệ Hà
    NGẮM ĐỒI CHANH


    Em về xứ Nghệ hội cùng anh
    Chẳng sợ mưa to gió bẻ cành
    Với bạn giao hòa khơi tứ trải
    Cùng người xướng họa uống sâm banh
    Êm đềm kể chuyện tươi hồn ước
    Rộn rã đùa trao thắm mộng thành
    Kết hợp quay sang vùng Dũng Quyết
    Ăn dừa vãn cảnh ngắm đồi chanh.

    Mạnh Kỷ
    08/9/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #806
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM

    (
    Ngũ độ thanh)


    Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn
    Dâng tràn nỗi nhớ lệ sầu tuôn
    Sương choàng cõi mộng thương bờ bến
    Nguyệt tỏa dòng mơ giữ gốc nguồn
    Suối ngọc chan hòa ai mở nghĩa
    Sông vàng chảy mãi bạn tìm khuôn
    Quê chiều nắng trải tình thêm đượm
    Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-09-2017 lúc 09:14 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #807
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỶ NIỆM

    (
    Ngũ độ thanh)


    Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn
    Dâng tràn nỗi nhớ lệ sầu tuôn
    Sương choàng cõi mộng thương bờ bến
    Nguyệt tỏa dòng mơ giữ gốc nguồn
    Suối ngọc chan hòa ai mở nghĩa
    Sông vàng chảy mãi bạn tìm khuôn
    Quê chiều nắng trải tình thêm đượm
    Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn.

    Mạnh Kỷ
    ĐÊM SẦU KHẮC KHOẢI

    Vần thơ lạc ý bỗng dưng buồn
    Khắc khoải đêm sầu lệ đẫm tuôn
    Quạnh quẽ tình sâu đành bỏ bến
    Triền miên nghĩa nặng phải khơi nguồn
    Nồng say chữ thả cho vào nếp
    Thắm đượm câu chào để giữ khuôn
    Nắng trải đồng quê hồn lặng lẽ
    Vần thơ lạc ý bỗng dưng buồn.

    13/9/2017
    Lệ Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #808
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    HOA VẪN THẮM

    Con thuyền cặp bến lộng hồn mơ
    Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ
    Áo mỏng bâng khuâng vờn sóng ngọc
    Môi hường náo nức vẽ đường tơ
    Êm đềm bịn rịn lòng vương vấn
    Lặng lẽ nôn nao dạ thẫn thờ
    Nắng nhạt chiều buông hoa vẫn thắm
    Nỗi niềm ấp ủ thả vần thơ.

    Mạnh Kỷ


    BIỂN KHÁT

    Biển khát cung đàn giữa hạ mơ
    Hè trao nốt nhạc mãi thu chờ
    Cam đành thượng uyển rung đàn đá
    Bởi vậy ngân hà vỗ sóng tơ
    Lục Bát xuân ngời luôn quý giữ
    Đường thi nguyệt tỏ vẫn mong thờ
    Ươm nồng chén rượu cùng con chữ
    Để nghĩa xen tình họa tiếp thơ.

    14/9/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 20-09-2017 lúc 04:34 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #809
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỞ LẠI NAM TÂN
    (Nam Đàn Nghệ An)


    Trở lại nơi này ngắm cảnh quê
    Nam Tân rộn rã đón ai về
    Dòng Lam dịu ngọt âm thầm nhớ
    Núi Nhẫn hiền hòa lặng lẽ mê
    Nhẹ nhõm tâm hồn tươi ước nguyện
    Nôn nao trí dũng đẹp lời thề
    Xuân về nắng tỏa tràn hơi ấm
    Trở lại nơi này ngắm cảnh quê.

    Mạnh Kỷ

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #810
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRỞ LẠI NAM TÂN
    (Nam Đàn Nghệ An)


    Trở lại nơi này ngắm cảnh quê
    Nam Tân rộn rã đón ai về
    Dòng Lam dịu ngọt âm thầm nhớ
    Núi Nhẫn hiền hòa lặng lẽ mê
    Nhẹ nhõm tâm hồn tươi ước nguyện
    Nôn nao trí dũng đẹp lời thề
    Xuân về nắng tỏa tràn hơi ấm
    Trở lại nơi này ngắm cảnh quê.

    Mạnh Kỷ

    GIÃ BIỆT QUÊ

    Thổn thức nhưng đành giã biệt quê
    Thành công thỏa nguyện mới quay về
    Niềm mơ giữa đảo đường xa thích
    Lẽ sống ven rừng cảnh lạ mê
    Bóng tỏa em chờ thương ngõ mộng
    Lều trao chữ hẹn nhớ câu thề
    Làm trai lập chí, yêu nàng mãi
    Thổn thức nhưng đành giã biệt quê.

    19.9.2017
    Ngàn Hoa

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 81/122 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình