+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 24

Chủ đề: Vui một tý - Quán thơ cóc

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Vui một tý - Quán thơ cóc




    Quán cóc liêu xiêu một câu thơ

    https://www.youtube.com/watch?v=bsFkLpKm5hU

    HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

    Lời bài hát:

    Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưạ
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
    Ðường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
    phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
    quán cóc liêu xiêu một câu thơ
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.

    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngâỵ
    Tưởng như, tưởng như còn đâỵ

    (Sáng tác: Trương Quí Hải)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 28-12-2014 lúc 03:44 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Mời bạn Vịnh Cóc bằng thể thơ nào tùy ý chọn, kể cả Cóc Đường Thi cũng OK

    Những bài thơ mẫu sưu tầm:

    Bài vịnh “Con Cóc” sau đây của vua Lê Thánh Tôn nói lên cái khẩu khí của một vì thiên tử:

    Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,
    Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
    Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
    Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

    Một bài thơ khác:

    Nghiến răng lừng biển Bắc,
    Tắc lưỡi dậy trời Nam.
    Ấy nó là con cóc,


    CÁNH CAM VÀ CÓC
    Mặc bộ áo xanh biếc
    Cánh cam vào vườn chơi
    Màu tươi bên hoa lá
    Long lanh dưới mặt trời
    Chợt thấy anh cóc tía
    Len lỏi bên luống rau
    Từ chân lên tới đầu
    Trời ơi bùn lấm bết,
    Cánh cam kêu: khiếp! khiếp!
    Sao anh bẩn thế kia?
    Cóc tía cười: hề hề!
    Anh chê ta bẩn hả?
    Ta bắt sâu, bắt bọ
    Cho rau tốt rau xanh
    Cho hoa múa đầu cành
    Cho vườn càng lộng lẫy.
    Công việc ta đẹp vậy
    Ta dính đất hề chi?
    Còn anh, anh làm gì?
    Từ mờ sương đến tối
    Anh rong chơi mê mải,
    Phá nát búp cây xanh.
    Dù quần đẹp áo lành
    Anh vẫn thành người xấu.
    (nguồn: tập đọc lớp 1
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-12-2014 lúc 05:56 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THƠ CON CÓC

    Thơ vui
    ai đọc cũng cười
    Cóc ngủ
    cóc lạnh
    vì lười đắp chăn
    Vắng nhà
    mẹ cóc dặn rằng:
    -"Đêm đông buốt giá
    nhớ khăn quấn đầu."
    Bởi lười
    nên cóc nằm lâu
    Mẹ về lay dậy
    xức dầu tiếp thơ...

    Huy Thanh

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14




    CÔ CÓC LÀM DUYÊN

    Cô Cóc
    Duyên dáng làm sao
    Nấm rơm che nắng
    Trên đầu thành ô
    Khăn quàng
    Bằng lá tía tô
    Đôi chân
    Hai trái ớt khô làm giày
    Tơ hồng
    Quấn chặt cổ tay
    ...Mình mà dạo phố... chắc ai cũng nhìn ...

    Gà mơ


    Lần sửa cuối bởi maimo; 29-12-2014 lúc 08:58 AM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Ngồi quán ăn trái cóc chơi
    Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
    Nấu nồi lẩu cóc mời chào
    Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
    Haha


    Cảm ơn thơ cóc huynh Huy Thanh và tỷ Mái Mơ ạ
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Lẩu Cóc mới ngọt làm sao ...
    Ăn vào, thơ Cóc " ào ào nhảy ra "

    Ha Ha
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Ta về nuôi cóc ao ta
    Sinh sôi nảy nở ắt là nhiều thơ
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    Mời bạn Vịnh Cóc bằng thể thơ nào tùy ý chọn, kể cả Cóc Đường Thi cũng OK

    Những bài thơ mẫu sưu tầm:

    Bài vịnh “Con Cóc” sau đây của vua Lê Thánh Tôn nói lên cái khẩu khí của một vì thiên tử:

    Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,
    Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
    Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
    Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

    Một bài thơ khác:

    Nghiến răng lừng biển Bắc,
    Tắc lưỡi dậy trời Nam.
    Ấy nó là con cóc,
    Ối chà! Hoàng Giao mời VINH CỐC .Chủ đề này hơi khó đây
    Đọc bài vịnh con cốc của vua Lê Thánh Tôn thâm thúy quá .Bây giờ biết vinh như thê nào cho hợp lẽ đời đây
    Hiền xin cố thử sức mình để hòa chung cùng thi hữu cho vui


    CÓC TÍA


    Cóc Tía to gan cóc sợ trời
    Chơi nhiều ăn thật lại làm chơi
    Hang dài cứ ngỡ là hang tịt
    Giếng cạn không ngờ bởi giếng khơi
    Tài mọn luôn khoe tài đớp muỗi
    Phận hèn nào biết phận vương đuôi
    Không răng, không lợi,không danh lợi
    Hơn kém thì buông,mặc thế thời
    Khắc Hiền 29/12/2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 29-12-2014 lúc 07:30 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    CÓC NGỒI ĐÁY GIẾNG

    Cóc ngồi
    đáy giếng ngắm trăng
    Mắt nhìn đắm đuối
    chị Hằng làm thơ
    Thỏ ngọc
    mê hát thẫn thờ
    Gốc đa
    chú Cuội mộng mơ thi đàn.

    Lệ Hà

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

    CÓC BÔI VÔI

    Dẫu thả em xa tận cuối đồi
    Chưa hề lạc ngõ bởi nhờ vôi
    Giúp đời tránh hạn cà răng nghiến
    Cải phận tách đuôi diện áo sồi
    Cái lưỡi thò ra khuơ cũng giỏi
    Đôi chân nhổm dậy nhảy không tồi
    Cóc ngồi đáy giếng đâu màng bởi ...
    Thế sư luôn khơi đủ dạng mồi
    Khắc Hiền 29/12/2014

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình