Lát nữa ta sẽ kể chuyện CÓC KIỆN TRỜI cho các quí khách đến quán ta nghe. Cảm ơn các quí khách đã đến quán ta đem theo hương vị Cóc ngọt ngào
"Ngày xửa ngày xưa, con cóc vẫn sần sùi xấu xí như ngày nay, nhưng cóc nổi tiếng giữa muôn loài là một con vật tuy bé nhỏ nhưng rất gan dạ. Gan cóc tía mà lại. Vào một năm không nhớ rõ năm nào, Ngọc Hoàng Thượng đế sai thần Mưa hãy làm mưa cho muôn loài, cây cối. Vậy mà đã 3 năm trôi qua không có lấy một giọt mưa. Mọi cây cỏ đều khô héo cả. Muôn loài chết khát biến thành xương, đất nứt như một khe vực. Duy có anh chàng Cóc tía bé nhỏ, xấu xí kia là có gan to. Anh tính chuyện lên thiên đình kiện Trời làm mưa cứu muôn loài..." (sưu tầm)
Cóc Tía là cậu ông trời
Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
Xấu xí mà rất tuyệt vời
Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn
HG
CẬU ÔNG TRỜI
Cóc ta đích thị cậu ông trời
Xấu xí nhưng mà chớ giỡn chơi
Dũng cảm mưu cao lòng biển rộng
Kiên cường nghĩa lớn đức trùng khơi
Mùa khô vượt núi làm mưa Hạ
Nắng hạn trèo mây độ kiếp người
Tài trí thông minh ngàn kẻ chuộng
Là tiên giáng thế của bao đời
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-12-2014 lúc 12:03 PM
Cô Cóc dạo mát trên bờ
Có Cậu Nhái bén... thẫn thờ liếc yêu
Gà mơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
nhái ta khoe dáng mỹ miều
cóc vờ như ngủ ... liêu xiêu mắt tình
Dòng sông thơ
ĐỪNG CHÊ
Đừng thấy cóc xấu mà khinh
Nghiến răng thấu tận thiên đình mới ghê
Xù xì, đen đúa, đừng chê
Ham chi bóng bảy mà mê mẽ ngoài
Thiên văn địa lý kém ai
Cóc cùng thiên hạ đua tài, thi gan
Quản gì mưa nắng gian nan
Sẵn sàng (nhảy cóc) vượt ngàn khúc quanh
Chậm mà chắc cũng hóa nhanh
Cóc cần, cóc sợ, cóc thành cóc thôi...
Trần Thị Lợi
(Xin góp vui đôi câu cùng các anh các chị)
CÓC KIỆN TRỜI
Bạn đã từng nghe cóc kiện trời
Bao ngày chẳng có hạt mưa rơi
Trần gian đói khổ đành lên tiếng
Thượng cảnh hòa vui chịu chuyển lời
Cụ sấm say cờ đêm mãi tụ
Thiên thần đắm bạc sáng hoài chơi
Tay mềm thắng trận do đoàn kết
Ngọc Đế làm sao thấu lẽ đời!
Huy Thanh
THƠ CÓC
Ngồi quán ăn trái cóc chơi
Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
Nấu nồi lẩu cóc mời chào
Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra (HG)
Ta về nuôi cóc ao ta
Sinh sôi nảy nở ắt là nhiều thơ (HG )
Cô Cóc dạo mát trên bờ
Có anh Nhái bén... thẫn thờ liếc yêu (MM )
nhái ta khoe dáng mỹ miều
cóc vờ như ngủ ... liêu xiêu mắt tình ( NVT
Xin mời cả nhà viết tiếp
Lần sửa cuối bởi maimo; 30-12-2014 lúc 05:10 PM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Tiếp nè:
Ta ngồi ăn trái cóc xinh
Bỗng cô cóc kẹ thình lình liếc qua
Đem xào chua ngọt mời bà
Không ngờ thơ cóc phà phà nổ ran
HG
Ha ha, nổ quá đã. Thơ Cóc nhà ta thơ ai cũng thật là hấp dẫn vui quá xá.
Cảm ơn các nhà thơ tiếu lâm cây nhà lá vườn nha
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-12-2014 lúc 05:24 PM