+ Trả lời chủ đề
Trang 293/363 ĐầuĐầu ... 193 243 283 291 292 293 294 295 303 343 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.921 tới 2.930 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

  1. #2921
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.174- LEO DỐC

    Cùng chung hoạn nạn
    Có bạn đường gần
    Trào dâng nhựa sống sức xuân
    Nắm tay leo dốc tưng bừng đồi thông.

    Ngàn Hoa


    TRĨU BÔNG

    Vươn đòng lúa trỗ
    Hoa nở mãn khai
    Phơi mình dưới nắng ban mai
    Chắt chiu tình đất, duyên người … trĩu bông.

    BXP 03.8.2015
    QUÊ LÀNG

    Ngắm đồng lúa trổ
    Tay vỗ reo cười
    Hoa hồng vườn trước đẹp tươi
    Ngõ sau trái mọng rạng ngời làng quê.

    Ngàn Hoa

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #2922
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.175- ĐẾN TRƯỜNG

    Những lời của Mẹ
    Dạy Bé yêu thương
    Vào năm lên sáu đến trường
    Gắng công học tập bốn phương vẫy vùng.

    Ngàn Hoa


    MONG DÂNG TUỔI TRẺ

    Gió rung cành cóc
    Em học chăm ngoan
    Ra đời chẳng mộng làm quan
    Mong dâng tuổi trẻ vẹn toàn chí trai.

    BXP 03.8.2015
    GU GỒ

    Giồi mài kinh sử
    Lòng cứ quyết tâm
    Gu gồ lướt mạng nâng tầm
    Giảng đường rèn luyện bốn năm ra trường.

    Ngàn Hoa

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #2923
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.176- NGÀY NHÀ GIÁO

    Về đây họp mặt
    Tay bắt vui mừng
    Mong sao còn mãi sức xuân
    Đến "Ngày Nhà Giáo" tưng bừng bên nhau.

    Ngàn Hoa


    ÂN SÂU

    Ân sâu nghĩa nặng
    Năm tháng ghi lòng
    Ơn thầy trí tuệ khai thông
    Đường mây thỏa sức vẫy vùng cánh chim.

    BXP 03.8.2015
    LƯU BÚT

    Mơ tìm ngày cũ
    Bạn rủ rong chơi
    Thả diều bay lượn ghẹo trời
    Lần trang lưu bút lời khơi nỗi niềm.

    Ngàn Hoa

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #2924
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.177- MỞ MẠNG

    Mong còn hơi thở
    Sẽ mở mạng liền
    Nối vần thi hữu giao duyên
    Cùng nhau ngắm cảnh bên triền đồi thông.

    Ngàn Hoa


    MỘNG MƠ

    Theo dòng sông mát
    Khúc hát nhẹ êm
    Chèo khua sóng vỗ mạn thuyền
    Trăng vàng soi lối du miền mộng mơ.

    BXP 03.8.2015
    TRĂNG MẬT

    Hằng chờ chú Cuội
    Rong ruổi Ngân Hà
    Chức Lang "trăng mật" miền xa
    Hạ Long danh thắng quê nhà của Ngưu.

    Ngàn Hoa

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #2925
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.178- TRƯỜNG XƯA

    Nắng mai bừng sáng
    Ngắm ráng hồng bay
    Trường xưa trở lại đủ đầy
    Đúng "Ngày Nhà Giáo" về đây chúc mừng.

    Ngàn Hoa


    CÔ TẤM

    Gió rung cành thị
    Rụng bị bà đây
    Để cho cô Tấm phô bày
    Đoan trang, diễm lệ … đợi ngày hồi cung.

    BXP 03.8.2015
    NGỰA HOA

    Trống thùng vang dội
    Mở hội hoàng thành
    Ngựa hoa lộng lẫy như tranh
    Đoan trang diễm lệ Tấm giành ngôi cao.

    Ngàn Hoa

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #2926
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.179- CHIM RỪNG

    Chim rừng lảnh lót
    Khướu hót bách thanh
    Một bầy khỉ giỡn trên cành
    Vờn qua đảo lại Vàng anh khoe màu.
    Ngàn Hoa

    PHONG LAN

    Rừng sâu lấp lóa
    Ngàn đóa phong lan
    Hương thơm, sắc thắm vẹn toàn
    Em mang muôn sự hỉ hoan dâng đời.

    BXP 03.8.2015
    HOA RỪNG

    Không lời, lặng lẽ
    Nhụy bé tỏa hương
    Thoảng bay khắp nẻo cung đuòng
    Để cho du khách vấn vương hoa rừng.

    Ngàn Hoa

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #2927
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.180- LŨ LỤT

    Kêu trời chẳng thấu
    Gỗ lậu, phá rừng
    Miền Trung lũ lụt mắt rưng
    Nhà tan cửa nát, thôi đừng ai ơi!

    Ngàn Hoa


    KÊU AI???

    Muôn lời khó lọt
    Đô lót đường đi
    Phá rừng có sự bao che
    Cộng thêm “Dự án kết bè” … Kêu ai???

    BXP 03.8.2015
    THIÊN TAI

    Thiên tai bão lũ
    Chuyện cũ muôn đời
    Rừng cây hãy giữ ai ơi
    Trồng thêm, chăm sóc, nhớ lời người xưa.

    Ngàn Hoa

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #2928
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.181- NÓN BÀNG

    Qua sông họp chợ
    Bán mớ khoai lang
    Mua cho anh chiếc nón bàng
    Trưa hè oi ả dọc ngang trên đồng.

    Ngàn Hoa


    VỢ HIỀN

    Hạ nồng, Đông buốt
    Có được vợ hiền
    Trong tình âu yếm vô biên
    Vượt ngàn nghịch cảnh làm nên diệu kỳ.

    BXP 03.8.2015
    LÚA BẬC THANG

    Chàng đi lên rẫy
    Đặt bẫy thỏ rừng
    Thu tàn đông đến sắp xuân
    Bậc thang lúa lượn vui mừng trĩu bông.

    Ngàn Hoa

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #2929
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.182- CÚ ĐẦU

    Lơ mơ nếm đủ
    Ổng cú đầu ngay
    Vần thơ Song tứ ai bày
    Gu gồ gõ gõ, sáng nay...ăn gì?

    Ngàn Hoa


    HỈ HOAN

    Khoai mỳ ngọt lịm
    Gõ phím chắc tay
    Nhẹ nhàng con chữ vào “phây”
    Nick Name trải mộng tháng ngày hỉ hoan.

    BXP 03.8.2015
    NHA MÂN

    Cung đàn trỗi khúc
    Hạ bút nối vần
    Mời Người đến chợ Nha Mân
    Về vùng Chợ Lách ăn bần mắm tôm.

    Ngàn Hoa

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #2930
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.183- BAO CÔNG

    Đen thui mặt sắt
    Công bắt Quách Hòe
    Cũng là một cách răn đe
    Tham quan nhũng nhiễu kết bè hiếp dân.

    Ngàn Hoa


    PHỦ KHAI PHONG

    Bên giàn Ngũ hổ
    Lại có Công Tôn
    “Tam đầu trảm” … chí không sờn
    Bao Thanh Thiên mãi vẫn còn sáng gương.

    BXP 03.8.2015
    CÔNG TÂM

    Thăng đường giữ luật
    Phải rất công tâm
    Triển Chiêu giúp đở lặng thầm
    Trương Long Triệu Hổ tháng năm hộ Người.

    Ngàn Hoa

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 293/363 ĐầuĐầu ... 193 243 283 291 292 293 294 295 303 343 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình