MÚA BÚT
Dẫu trùng vây bác đây múa bút
Dạ không sờn chẳng lúc nào ngưng
Đường thi Lục bát tưng bừng
Tự do Song tứ, vợ ưng không nè!
Ngàn Hoa
QUÊN GIÀ
Quên già gửi hồn hoa vào mạng
Tiếp vần thơ bè bạn không ngưng
Cõi tâm học Phật sáng bừng
Thảo câu Tứ tuyệt … ai ưng cho nè!
BXP 17.8.2017
TRƯỜNG CA
Chàng đi thiếp ở quê nhà
Nguyện lòng hát bản trường ca đợi chờ
Chờ cho mây dệt thành thơ
Như trong thần thoại sang bờ đại dương.
Ngàn Hoa
TÌNH CA
Anh đi em ở lại nhà
Đôi ta hóa khúc tình ca trông chờ
Mỏi mòn đỏ mắt mong thơ
Bắc Nam cách trở đôi bờ triều dương./.
TXS 18/8/2017
TÌNH BUỒN
Ra đi liệu có nhớ nhà?
Nhớ người thương vẫn thiết tha mong chờ
Đêm đêm gửi nhớ vào thơ
Nắng hong hy vọng mịt mờ trùng dương
BXP 19.8.2017
LẦN CHUỖI
Thương chàng lửa đượm sáng trà pha
Phận liễu nhiều năm mắt chẳng nhòa
Kỉ niệm hằng đêm lần chuỗi ước
Cho dù nghịch cảnh khó rời xa.
Lệ Hà 30/8/2017
CẢNH MỘNG
Cảnh mộng chân trời ngỡ tuyết pha
Tình đan chẳng được mắt cay nhòa
Hương ngời cánh phượng dường bay mãi
Kỉ niệm bao ngày viễn xứ xa!
Ngàn Hoa 30.8.2017
Bài xướng:
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
Đường về quê mẹ nắng sương pha
Bến cũ bâng khuâng bóng nhạt nhòa
Xóm nhỏ hàng cau buồn lặng lẽ
Người xưa ôm mộng đã đi xa.
Mạnh Kỷ
TỨ TUYỆT CÀ PHÊ
Nhất sữa cà phê thưởng thức nè
Đen nhì vị đắng tựu hàng me
Tam thêm đá nữa mơ hồi ức
Tứ ủ tình giao kết bạn bè.
Ngàn Hoa 06.9.2017
CHỈ ƯA THƠ
Một : Sữa thì không thích uống nè!
Hai : Cà ra quán sợ thày me
Ba : cho đá nữa thì răng rụng
Bốn : chỉ ưa thơ (chẳng kết bè!)
BXP 6.9.2017
THÍCH GÌ?
Vậy hỏi hiền huynh chuộng thứ gì
Phượng nè bữa sáng bậu ăn chi
Bò kho cơm tấm thêm sườn chả
Đệ sẽ mời ngay ổ bánh mì?
Huy Thanh 07/9/2017
HỌA THƠ
Một khổ ngồi chơi họa dễ dàng
Giao hòa tứ tuyệt rõ là sang
Tự do lắm chữ nhiều khăn khó
Lục bát Đường thi dạ chẳng màng.
Ngàn Hoa 08.9.2017
ĐỘC CHIẾN
(Kính tặng hai lão BXP và TXS)
Một mình lão đơn thân độc chiến
Trong vòng vây quyền biến vạn năng
Trên kia chú Cuội quạt Hằng
Cả hai nhìn xuống vẫy khăn khen hoài.
Ngàn Hoa 09.9.2017