ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 15.11.2017
ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 15.11.2017
ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 14.11.2017
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI
Vườn cây ruộng rẫy thắm quanh làng
Mãi đượm trong lành chẳng thuốc thang
Nẻo hẹp nay thành như ngõ phố
Đồng quê rộn rã ngắm trăng vàng.
Ngàn Hoa 16.11.2017
HỌC HỎI
Mừng vui được sống giữa thôn làng
Tri thức còn trèo những nấc thang
Khao khát chưa dừng nâng trí tuệ
“Giao lưu học hỏi” quý như vàng.
BXP 16.11.2017
HỮU XẠ
Muốn cho sung sướng
Thoát hướng luân hồi
Giữ gìn thân ý làn môi
Hành tu ngồi cạnh gốc sồi dưới trăng./.
TXS 23/11/2017
Tiếp vần bác Sinh:
AN TỊNH
Dạ hằng ghi nhớ
Lòng mở trí thông
Ra vườn ngắm cảnh lan hồng
Tâm thân an tịnh não không bụi trần.
Ngàn Hoa
Tiếp vần:
Tri ân Phật Tổ
Giác ngộ chúng sinh
Nhân duyên : Chặt đứt Vô minh!
Tham sân rũ bỏ … Nghiệp mình sáng ra.
BXP 23.11.2017
Họa bài LƯU TÌNH của Cô Nguyên Xuân:
11- VẪN MỘNG
Vẫn mộng bên chàng phải nén đau
Ngày qua ruộng rẫy tưới hoa màu
Đêm nằm mãi nhớ thời trêu nguyệt
Vạn tháng ân đền nghĩa trả nhau!
Ngàn Hoa
20.12.2017
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 21-12-2017 lúc 11:38 AM
GIÁP CÔNG
Hai người ba mũi giáp công
Đường thi Song tứ cho ông giương cờ
Chưa già nên vẫn mộng mơ
Vần thơ Lục bát nối bờ sông Tương!
Ngàn Hoa
21.12.2017
GIÁP CÔNG
Hai người ba mũi giáp công
Đường thi Song tứ cho ông giương cờ
Chưa già nên vẫn mộng mơ
Vần thơ Lục bát nối bờ sông Tương!
Ngàn Hoa 21.12.2017
LẬP CÔNG
Một thời chiến trận lập công
Bây giờ vợ bảo cùng ông chơi cờ
Cuộc đời là mấy giấc mơ
Đâu bằng ngồi uống rượu bờ quỳnh tương.
TXS 22/12/2017
@ Quỳnh tương: Chén rượu ngon
KHẮC KHOẢI
Kiên trì tầm cội thành công
Có hàng có họ bái Ông mở cờ
Cuộc đời thoáng chốc … tưởng mơ
Vẫn còn khắc khoải bên bờ dòng Tương
BXP 22.12.2017
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông lạnh nhớ thu vàng
Giáng sinh gió quyện khẽ khàng tuyết rơi
Vầng lam nhuộm sắc mây trời
Em mơ trầu thắm cuộc đời trao anh!
Lệ Hà
21/12/2017
7. ÂN LỘC
Giữa đông vọng tiếng khánh vàng
Thác Mây Thanh Hóa tuôn tràn nước rơi
Non xanh ân lộc của trời
Triền sông mé biển ngàn đời bên anh!
Ngàn Hoa
28.12.2017
THƠ ĐƯỜNG
Người ơi! Xướng họa khôn lường
Vần tuy có sẵn, ý dường xa xăm
Chim trời cá nước khó tầm
Xin chàng chớ có ghé thăm thơ Đường!
Ngàn Hoa 30.12.2017