+ Trả lời chủ đề
Trang 191/363 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.901 tới 1.910 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

  1. #1901
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    801- HOA BAN

    Lên miền Tây Bắc
    Lượm lặt hoa ban
    Đem về ép sách tặng nàng
    Một thời mơ mộng chứa chan nghĩa tình.

    Ngàn Hoa

    TRUNG THU

    Tùng rinh nhịp trống
    Sôi động Trung Thu
    Đèn sao, đèn xếp, đèn cù
    Chí Phèo, Thị Nở vi vu rắn rồng.

    BXP 02.7.2015

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1902
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    802- SÔNG CỬU

    Bên dòng sông Cửu
    Nước lũ cuốn trôi
    Người xưa đã mãi xa rồi
    Cửu Long chín cửa mình tôi nhớ thầm.

    Ngàn Hoa

    CHẲNG ĐỔI THAY

    Hòa âm khúc nhạc
    Em hát chàng nghe
    Đôi ta đã nặng lời thề
    Non mòn, biển cạn chẳng hề đổi thay.

    BXP 02.7.2015

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1903
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    803- HẸN EM

    Chẳng sao chàng hỡi
    Cũng bởi nợ nần
    Hẹn em về nước đầu xuân
    Ân đền nghĩa trả tưng bừng làng quê.

    Ngàn Hoa

    MỘNG DU

    Triền đê êm ả
    Ta thả cánh diều
    Dây dài thả vạn chữ YÊU
    Gói ngàn thương nhớ một chiều mộng du

    BXP 02.7.2015

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1904
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    804- RƯỚC DÂU

    Dạ ghi lời thệ
    Chẳng thể quên đâu
    Từ khi ước hẹn cau trầu
    Tay nghề càng vững, rước dâu thuyền rồng.

    Ngàn Hoa

    KHÓC NHƯ THIẾU NỮ …

    Nhìn đồng lúa chín
    Bịn rịn chia ly
    Người cười “sỹ tử hỏng thi”
    Em mang giọt lệ Vu quy lặng thầm.

    BXP 02.7.2015

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1905
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    805- BÁC ÁI

    Tận cùng sâu thẳm
    Thuyền khẳm đạo cao
    Sân si quẳng hết xuống hào
    Từ bi bác ái nguyện trao tặng người.

    Ngàn Hoa

    VÔI NỒNG

    Trầu hôi cau mốc
    Ta vất nó đi
    Cau non, trầu thắm hả hê
    Vôi nồng ấp ủ … em về cùng anh.

    BXP 02.7.2015

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1906
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    796- LÊN CHÙA

    Sơn khê vời vợi
    Còn đợi đến mùa
    Nhà nông trồng trọt thắng thua
    Bà ơi tôi phải lên chùa đốt nhang.

    Ngàn Hoa

    NÔNG DÂN

    Sẵn sàng trí lực
    Dồn sức chống trời
    Dù khi gió quật, nắng phơi
    Mưa tuôn nước lũ lòng người chẳng nao.

    BXP 01.7.2015
    THẮNG LỢI

    Lòng sao háo hức
    Bánh mứt đã xong
    Lúa đà gặt hết trên đồng
    Mùa ni thắng lợi mời ông bà dùng.

    Ngàn Hoa

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #1907
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    797- TRỒNG DỪA

    Trên nền đất cũ
    Được hũ bạc xưa
    Phen này mua đất trồng dừa
    Quanh năm nước mát Mẹ ưa Cha cười.

    Ngàn Hoa

    NHÂN-QUẢ

    Hoa tươi cúng Phật
    Được-Mất do mình
    Vẫn còn trong cõi tử sinh
    Hiểu điều Nhân-Quả giữ mình đừng tham

    BXP 01.7.2015
    Ô LONG

    Vào am cúng Phật
    Lật đật mua quà
    Cháu từ Vàm Cỏ miền xa
    Lòng thành kính viếng, dâng trà Ô Long.

    Ngàn Hoa

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #1908
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    798- CA TRÙ

    Chan hòa cuộc sống
    Hồn bỗng vụt bay
    Ca trù quan họ ai bày
    Để cho lãng tử đắm say...hẹn hò.

    Ngàn Hoa


    HÒ Ơ!

    Hò ơ bắt nhịp
    Nối tiếp hăng say
    Năm xưa chuyển đất luôn tay
    Câu hò đỡ mệt dẫu đầy mồ hôi.

    BXP 01.7.2015
    TÒN TEN

    Nhớ hồi còn trẻ
    Thường bẻ trái non
    Đôi khi trèo tuốt cây gòn
    Nhánh giòn gãy xuống treo tòn ten...vui.

    Ngàn Hoa

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #1909
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    799- NỈ NON

    Mưa dông chớp giật
    Lật đật tắt đèn
    Một mình đối diện đêm đen
    Ngoài song gió lộng dế mèn nỉ non.

    Ngàn Hoa

    CHỈ TIẾN

    Cao non rộng biển
    Chỉ tiến không dừng
    Phím đàn nhẹ nhịp tơ rung
    Dẫu ngàn gian khó chẳng chùng bước chân

    BXP 01.7.2015
    MƯỢN KỀM

    Những lần gặp khó
    Lại ló cái khôn
    Em ơi đừng có la ồn
    Anh ra Bác Phượng đầu thôn mượn kềm.

    Ngàn Hoa

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #1910
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    800- KHÓ NGỦ

    Hoa mua màu tím
    Thắt bím tóc cài
    Đồi sim chàng hẹn sớm mai
    Đêm nay khó ngủ canh dài người ơi!

    Ngàn Hoa


    VẪN CÓ EM

    Biển đời bát ngát
    Điểm nhạc Tơ-rưng
    Bước chân vượt suối băng rừng
    Ngàn muôn dặm thẳm vẫn từng có em

    BXP 01.7.2015
    MƠ MỘNG

    Ly kem màu xám
    Vợ đảm chồng yêu
    Ngày xưa tha thướt diễm kiều
    Đêm ngày mơ mộng lòng xiêu...cau trầu.

    Ngàn Hoa

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 191/363 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình