ĐẢO ĐÀO HOA
Lão Đông Tà ngụ Đào Hoa đảo
Trăm điều chi vợ bảo chẳng e
Đốn mây chặt nứa kết bè
Ngồi trên sóng cả mà nghe biển đàn…
Ngàn Hoa 3.4.2018
ĐẢO ĐÀO HOA
Lão Đông Tà ngụ Đào Hoa đảo
Trăm điều chi vợ bảo chẳng e
Đốn mây chặt nứa kết bè
Ngồi trên sóng cả mà nghe biển đàn…
Ngàn Hoa 3.4.2018
Dại …
Ta đi tìm nước thiên đàng
Trở về tóc đã ngập tràn muối tiêu
Đường xưa lối cũ hoang liêu
Niềm vui cạn kiệt bóng chiều phủ vây
Thanh Thanh Khiết
19/3/2018
VỌNG NGHE
Vọng nghe khúc nhạc “Lên đàng”
Lòng tôi rạo rực ứ tràn tiếng tiêu
Lặng thầm một bóng cô liêu
An nhiên gom hạt nắng chiều … phá vây!
BXP 02.04.2018
LAM CHIỀU
Dừng chân bên suối dọc đàng
Đâu đây vẳng vọng sáo tràn hòa tiêu
Rừng xanh hoang vắng tịch liêu
Lều tranh nhả khói lam chiều bủa vây…
Ngàn Hoa 3.4.2018
SIÊU
Trí của bác vẫn còn siêu đẳng
Truyện “Hoạch” này quên bẵng từ lâu
Cháu đang kho cá, canh bầu
Võng đưa con trẻ, ví dầu à ơi…
Ngàn Hoa 3.4.2018
VẪN ƠI!
Sợ Đường thủ bao người thượng đẳng
Song thất kia cũng bẵng đã lâu
Vẳng nghe tiếng gọi bạn bàu
Thân già phệu phạo mặc dầu vẫn … Ơi!
BXP 03.04.2018
ĐẢO ĐÀO HOA
Lão Đông Tà ngụ Đào Hoa đảo
Trăm điều chi vợ bảo chẳng e
Đốn mây chặt nứa kết bè
Ngồi trên sóng cả mà nghe biển đàn…
Ngàn Hoa 3.4.2018
CHIẾN SỸ TRƯỜNG SA
Các chiến sỹ ngoài Trường Sa đảo
Chốt tiền tiêu giông bão nào e
Phong ba, bàng bí bạn bè
Ủ hồn tổ quốc dạo nghe khúc đàn.
BXP 03.04.2018