+ Trả lời chủ đề
Trang 21/363 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

  1. #201
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    NGHIỆP NÔNG

    Nắng nhòa con mắt
    Nước luộc đôi chân
    Đường cày dẻo bước chuyên cần
    Một thời muôn vạn khó khăn chẳng sờn.

    BXP

    NHÀ NÔNG

    Đường trơn bùn đất
    Lật đật thăm đồng
    Ruộng vàng lúa chín mênh mông
    Trúng mùa ca hát ấm lòng nhà nông.

    Ngàn Hoa

    NGHIỆP NÔNG

    Ngóng trông ba tháng
    Chết lặng một giây
    Bất ngờ bão dập nước đầy
    Lúa chìm cá rỉa nỗi này kêu ai?

    BXP 23.4.2015


  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #202
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    MỘT THỜI CHỐNG HẠN

    Nắng như đổ lửa
    Người túa mồ hôi
    Tay gầu vục nước không ngơi
    Quên sao nông nghiệp một thời khó khăn

    BXP


    TÌNH QUÊ

    Đạp bằng gian khó
    Mới bỏ công này
    Ấm no hạnh phúc về đây
    An bình thôn xóm nghĩa đầy tình quê.

    Ngàn Hoa


    MÙA NAY

    Hả hê ca hát
    Đón hạt lúa vàng
    Ngày xưa néo cặp mà phang
    Bây giờ gặt đập liên hoàn…sướng không!

    BXP 23.4.2015

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #203
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    CHÀO NGÀN HOA

    Lâm tùng bát ngát
    Dào dạt hồn thơ
    Đôi vần Song tứ ươm mơ
    Trẻ già tiếp vận vượt bờ mến thương.

    BXP 18.4.2015


    CHÚC BÁC

    Hoa hường tặng Bác
    Nắng nhạt sương rơi
    Thương yêu kính gửi đôi lời
    Bình an sức khỏe à ơi mây chiều.

    Ngàn Hoa

    CẢM ƠN NGÀN HOA

    Bao điều hỉ hả
    Chia sẻ Ngàn Hoa
    Nối vần Song tứ quên già
    Tạo nên một bản tình ca yêu đời

    BXP 23.4.2015

    Tình thơ vẫn trẻ
    Chia sẻ một nhà
    Trải đều ân nghĩa bao la
    Nhạc vàng ngân khúc thiết tha yêu người.

    Thu giang vũ

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #204
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    CHIM TRỜI

    Chim trời vùng vẫy
    Biết mấy yêu thương
    Dù bay đi vạn nẻo đường
    Không quên chùm khế quê hương nặng tình

    BXP 23.4.2015


    TRẢ NGHĨA

    Lung linh nắng sớm
    Mẹ mớm ngày xưa
    Ân sâu trả nghĩa sao vừa
    Đáp đền dưỡng dục mãi chưa vẹn toàn.

    Ngàn Hoa

    VU LAN

    Vu Lan báo hiếu
    Ta hiểu điều này:
    Mẹ còn phụng dưỡng mới hay
    Để khi quá vãng … nỗi này khó nguôi.

    BXP 24.4.2015


  8. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #205
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    HƯƠNG VỊ TRI ÂN

    Tặng người hưởng quả
    Vì đã bón chăm
    Hương thơm vị ngọt tri âm
    Bõ mồ hôi đổ tháng năm nhọc nhằn

    BXP 23.4.2015


    ĐI SĂN

    Đi săn tưởng dễ
    Mẹ bế con thơ
    Núp trong lùm bụi ngồi chờ
    Kiến ong nó đốt ngẩn ngơ quay về.

    Ngàn Hoa

    DẠI!

    Dại gì làm thế?
    Mang trẻ đi săn!
    Bụi cây kiến đốt vết lằn
    Thịt chim hay thú còn ăn uống gì?

    BXP 24.4.2015

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #206
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    BUỒN CÁI VÔ THƯỜNG

    Tri âm thầm lặng
    Mà vắng mặt nhau
    Nắng như đổ lửa lên đầu
    Xuân qua Hạ đến nỗi sầu mênh mang…

    BXP 23.4.2015


    THỀ XƯA

    Chói chang nắng hạ
    Xứ lạ xuân về
    Còn đây nửa mảnh tình quê
    Chàng ơi còn nhớ câu thề ngày xưa.

    Ngàn Hoa

    KHÔNG QUÊN

    Dù mưa hay nắng
    Cũng chẳng quên nhau
    Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
    Để cho Ngưu-Chức gặp nhau tâm tình

    BXP 24.4.2015

  12. #207
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    NHẠC VE

    Ngày dài tháng rộng
    Cứ sống hả hê
    Phượng hồng thắp lửa gọi Hè
    Thơ ngân cùng khúc nhạc ve họa đàn

    BXP 23.4.2015


    VỀ QUÊ

    Ngân vang giọng hát
    Gió mát hương đồng
    Hạ về tắm suối lội sông
    Be bờ bắt cá nôm còng mò cua.

    Ngàn Hoa


    GIẤC EM NỒNG

    Canh cua đay mướp
    Mát ruột ngày Hè
    Sen hồng tỏa ngát hương quê
    Dập dìu cánh bướm đê mê giấc nồng

    BXP 24.4.2015

  13. #208
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    CẢM ƠN NGÀN HOA

    Bao điều hỉ hả
    Chia sẻ Ngàn Hoa
    Nối vần Song tứ quên già
    Tạo nên một bản tình ca yêu đời

    BXP 23.4.2015

    TÌNH XUÂN

    Ngàn nơi kính Bác
    Như hạt mưa hòa
    Quyện vào cây cỏ muôn hoa
    Hạc về lòng vẫn đậm đà tình xuân.

    Ngàn Hoa

    CHIỀU HÈ

    Ve ngân khúc nhạc
    Gió hát lời yêu
    Vi vu vọng tiếng sáo diều
    Gọi hồn quê dậy cho nhiều đắm say

    BXP 24.4.2015

  14. #209
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VÀO HÈ

    Ve ran gọi Hạ
    Gạo thả cánh mềm
    Phượng hồng thắp lửa con tim
    Hương sen thoảng nhẹ bên thềm ước mơ.

    BXP

  15. #210
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHIM TRỜI

    Chim trời vùng vẫy
    Biết mấy yêu thương
    Dù bay đi vạn nẻo đường
    Không quên chùm khế quê hương nặng tình

    BXP 23.4.2015


    TRẢ NGHĨA

    Lung linh nắng sớm
    Mẹ mớm ngày xưa
    Ân sâu trả nghĩa sao vừa
    Đáp đền dưỡng dục mãi chưa vẹn toàn.

    Ngàn Hoa

+ Trả lời chủ đề
Trang 21/363 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình