1.001-SUỐI MƠ
Suối mơ trăng sáng
Bảng lảng nhìn mây
Sánh đôi cùng bước như vầy
So cùng thiên hạ ta đây phúc dày.
Ngàn Hoa
SẮT SON
Đường dài năm tháng
Có bạn hòa vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Sắt son một dạ trọn lời nguyền xưa.
BXP 20.7.2015
1.001-SUỐI MƠ
Suối mơ trăng sáng
Bảng lảng nhìn mây
Sánh đôi cùng bước như vầy
So cùng thiên hạ ta đây phúc dày.
Ngàn Hoa
SẮT SON
Đường dài năm tháng
Có bạn hòa vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Sắt son một dạ trọn lời nguyền xưa.
BXP 20.7.2015
1.002-TƯƠNG PHÙNG
Những ngày lửa bỏng
Người hổng quên đâu
Thanh bình nối nhịp hai đầu
Nắm tay trổi khúc dệt câu tương phùng.
Ngàn Hoa
THỦY CHUNG
Gió rung cành nhót
Dịu ngọt tặng nhau
Thủy chung cho đến bạc đầu
Mối tình gắn bó trước sau vẹn toàn.
BXP 20.7.2015
1.003-CÕI TRẦN
Đàn ca múa hát
Ăn lạc cùng bơ
Chị Hằng nhìn xuống thẫn thờ
Thỏ kia tai vẫy ngác ngơ cõi trần.
Ngàn Hoa
KHÔNG DỪNG
Nối vần Song tứ
Ta cứ hòa vui
Mặc cho vượt mốc ngàn bài
Duyên thơ bác-cháu lai rai không dừng.
BXP 20.7.2015
1.004-CẦU DÂY
Tìm phà chẳng thấy
Đã mấy mùa trăng
Gặp già làng ổng nói rằng
Sắp xây cầu mới dây văng nối bờ.
Ngàn Hoa
MỪNG ĐỢI
Em chờ em đợi
Cầu nối dây văng
Để em đi học dễ dàng
Mặc mùa nước lũ băng băng cuộn dòng.
BXP 20.7.2015
1.005-MƯỜI TRĂM
Mười trăm gói gọn
Chẵn trọn một ngàn
Ý từ Bác - cháu miên man
Từ trên cung Quảng trăng vàng chung vui.
Ngàn Hoa
CÂU THƠ TÌNH NẶNG
Mía lùi giải khát
Hoa-bác nối vần
Câu thơ tình nặng nghĩa nhân
Nóng Hè vẫn thấy muôn phần sướng vui.
BXP 20.7.2015
1.006-KHỔ LỤY
Ba sinh khổ lụy
Châu bị Trọng lừa
Thủy kia ai cũng chẳng ưa
Gian manh xảo quyệt cho vừa lòng tham.
Ngàn Hoa
SẦU NGÀN NĂM
Mình làm mình chịu
Chữ HIẾU nặng sâu
Vâng lời vương phụ lừa Châu
Xót xa mang nặng nỗi sầu ngàn năm.
BXP 20.7.2015
1.007-THAO THỨC
Sông về biển cả
Lã chã châu rơi
Chàng đang ngụ ở phương trời
Canh trường thao thức sao vơi nỗi niềm.
Ngàn Hoa
NHỚ CHÀNG
Lòng em bối rối
Trăm mối nhện giăng
Cô phòng sẻ nửa vầng trăng
Chăn đơn gối chiếc nhớ chàng diết da.
BXP 20.7.2015
1.008-SẮT SON
Con đường đã chọn
Gói gọn cuộc đời
Dù cho dông bão sóng khơi
Thiếp đây mãi giữ vẹn lời sắt son.
Ngàn Hoa
GIỮ GÌN
Mòn non cạn biển
Lời nguyện không phai
Dẫu chờ đợi tháng năm dài
Thủy chung một dạ vì ai giữ gìn.
BXP 20.7.2015
1.009-CỨU CHÚA
Hoán miêu cứu Chúa
Giặc bủa trùng vây
Long bào ta mặc đây này
Cờ bay phất phới cho bây theo lầm.
Ngàn Hoa
GIỖ TRƯỚC
Ngàn năm sáng tỏ
Cứu chúa – Lê Lai
Cháu con giỗ Lợi hăm hai
Nhớ rằng hôm trước Lê Lai giỗ rồi!
BXP 20.7.2015
1.010-TAY KHÔNG
Xuân thì xinh đẹp
Đào kép, cát xê
Tài danh ai chẳng thích mê
Nằm ngay buông xuống trở về tay không.
Ngàn Hoa
NGHIỆP
Giữ lòng tỉnh giác
Được-Mất sá chi
Vẫn còn một cái mang đi
Ấy là Nhân Nghiệp ta thì đã gieo.
BXP 20.7.2015