SÁO ĐÀN HỢP TẤU
Sáo thả âm vần chim đợi ngõ
Đàn trao nhạc khúc khỉ leo dừa
Ven rừng cạnh bãi đều nghe tiếng
Mọi nẻo giao hòa đến dẫu mưa.
Ngàn Hoa 17.03.2017
MÀU PHẤN TRẮNG
Rời trường học tôi mơ màu phấn trắng
Đến miền xa chăm lũ trẻ dại ngây
Giản dị hồn nhiên ước mãi nơi này
Dù vẫn biết tiết trời chang chói nắng.
Lệ Hà 24-03-2017
NÀNG ÁO TRẮNG
Khi tìm vợ tôi thích nàng áo trắng
Thầy yêu trò say đắm ngất ngây
Gọi tiếng anh sao ngần ngại thế này
Tôi ôm em mây nhẹ nhàng che nắng./.
TXS 25/03/2017
Bướm trắng
Vườn hoa xưa có còn con bướm trắng
Vẫn bay sang vươn cánh mỏng như ngây
Gió đưa nhẹ thơ thẩn ở nơi này
Chập chờn mãi mỗi bình minh hong nắng .
Thu giang vũ
THỜI XUÂN MỘNG
Thời xuân mộng tâm hồn em trong trắng
Ngang nhà anh e ấp khiến dạ ngây
Dù đi xa vương vấn ý nghĩ này
Kết vòng chuỗi tặng nàng bao hạt nắng.
Ngàn Hoa
TIẾN SĨ NGÀI ƠI
Hôm rày Phượng trốn giỡn hiền huynh
Tiến sĩ ngài ơi giỏi Đại, Hình
Thuở trước trêu đùa hay cãi lộn…
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn nghinh?
Ngàn Hoa
NGHĨA VỤ
Buồn nào rồi cũng dần qua
Chàng đi nghĩa vụ suốt ba năm ròng
Vì quê hương, phải xa chồng
Nhãn tiêu xoài cát…Gieo trồng đợi anh!
Lệ Hà 26-03-2017
NGUYỆT LỒNG
Trăng luồn song cửa xuyên qua
Giải bài toán khó trải ba tiếng ròng
Bài ôn còn lại nửa chồng
Vạc bay tìm bạn… Nguyệt lồng gọi anh!
Ngàn Hoa 26.03.2017
TẬP XIẾC
Thời gian khó nhọc đã qua
Mỗi ngày tập xiếc suốt ba bữa ròng
Mẹ rằng chắc chẳng lấy chồng
Mặc khoe đồi suối…Lắc vòng trêu anh!
Ngàn Hoa 27.03.2017
KỶ NIỆM
Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!
Nguyên Xuân
VỊ THU
Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.
HT
TIỄN HẠ
Sương chiều tiễn hạ sắp vào thu
Liễu đổ mùa sang vọng gáy gù
Rộn rã bên đồi hong gió biển
Giao hòa sáo nhạc vẳng hò ru.
Ngàn Hoa 27.03.2017