CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái miền Tây
Anh về nơi ấy chịu cày hay không
Hoàng hôn dạo cảnh, hương đồng
Chiều rơi cò lả, ước mong…thương hoài.
Ngàn Hoa
KHÉO NGÃ
Ngàn Hoa nhấc bổng lão xa vời
Khéo ngã quay cuồng giữa biển khơi
Gắng giữ thân mình theo tuổi hạc
Già nua sức lực lấy chi ngời./.
TXS 14/8/2017
@ Ủa Ngàn Hoa quê ở mô mà không biết cây CỪA rứa hè. Khi làm thơ về Nghệ Tĩnh thì thông thạo mà lại chưa biết "Cừa". Loại cây này thường mọc ven sông, hay bờ ao, tỏa rộng. Cành vươn tới đâu là rễ mọc tới đó. Thuở bé, trẻ nhỏ nông thôn Nghệ Tĩnh ai chẳng có kỷ niệm leo trèo trên cây này. Hình ảnh thì Bác Phượng đã cho thấy rồi đó.
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 14-08-2017 lúc 04:24 PM
TÌNH NGƯU CHỨC
Đúng ngày song thất đợi nhau
Nhờ đàn Ô Thước bắc cầu dòng Ngân
Thuyền trăng du hí cõi trần
Heo may lất phất, long lân quyện hòa.
Ngàn Hoa
TÌNH NGƯU CHỨC
Trọn đời trong trái tim nhau
Cần chi Ô Thước bắc cầu sông Ngân
Đừng cho nhuốm bụi hồng trần
Đường trời nhẹ bước phong vân nắng hòa.
BXP 14.8.2017
CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái miền Tây
Anh về nơi ấy chịu cày hay không
Hoàng hôn dạo cảnh, hương đồng
Chiều rơi cò lả, ước mong…thương hoài.
Ngàn Hoa
HOÀI NIỆM
Từ ngày rong ruổi trời Tây
Em còn nhớ đến chuyện này nữa không?
Năm xưa nắng hạn cháy đồng
Vật vờ gầu nước cứ mong ước hoài!
BXP 14.8.2017
NGƯỠNG MỘ
Kính nể Ngài đây rõ tuyệt vời
Câu từ vượt biển át trùng khơi
Ngàn Hoa ngưỡng mộ vui mừng chúc
Sức khỏe bình an mãi rạng ngời.
Ngàn Hoa14.08.2017
KIỂM MÌNH
Một áng Đường thi thấy cách vời
Trùng từ, lỗi bệnh được người khơi
Bài mình dọi kỹ bao điều dở
Thơ bạn xem lâu lắm ý ngời!
BXP 14.8.2017
SINH VIÊN
Sinh viên đã biết tàu bay
Nhớ hoài kỉ niệm đi Tây học hè
Pa – ri chẳng có tiếng ve
Sao bằng quê nội lên bè dạo chơi.
Ngàn Hoa
SINH VIÊN
Sinh viên đã biết tàu bay
Nhớ hoài kỉ niệm đi Tây học hè
Pa – ri chẳng có tiếng ve
Sao bằng quê nội lên bè dạo chơi.
Ngàn Hoa
MỪNG
Một lần thỏa cánh chim bay
Mừng Ngàn Hoa được sang Tây với Hè
Đêm buồn tấu khúc nhạc ve
Nhơ quê hương lúc bạn bè vui chơi.
BXP 15.8.2017