NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC
Mắm nhĩ lừng danh Đảo Ngọc này
Ai người chửa biết hãy về đây
Cha trao bác dạy nghề truyền thống
Ngủ vẫn nằm mơ chất lượng đầy.
Ngàn Hoa 09.9/2017
NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC
Mắm nhĩ lừng danh Đảo Ngọc này
Ai người chửa biết hãy về đây
Cha trao bác dạy nghề truyền thống
Ngủ vẫn nằm mơ chất lượng đầy.
Ngàn Hoa 09.9/2017
ĐỘC CHIẾN
Một mình lão đơn thân độc chiến
Trong vòng vây quyền biến vạn năng
Trên kia chú Cuội quạt Hằng
Cả hai nhìn xuống vẫy khăn khen hoài.
Ngàn Hoa 09.9.2017
VÔ MINH
Bởi vô minh nổ ra trận chiến
Biết bao người tan biến công năng
Dù cho Thần thánh cô Hằng
Cũng không giải được khó khăn mãi hoài./.
TXS 09/9/2017
CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
Cứ độc mã đơn thương mà chiến
Nghịch cảnh đời … phát triển toàn năng
Thắng chính ta … mới vĩnh hằng
Tạo thành sức mạnh để tăng tiến hoài.
BXP 11.9.2017
Cứ ôm ngực sù sụ suốt ngày đêm nên nàng THƠ dỗi định bỏ đi …
VẪN MÊ HOA
Ôm ngực sù sụ
Thích thú gì thơ?
Xác thân tuy mệt bơ phờ
Tinh thần vẫn muốn từng giờ bung ra
Bệnh già nó thế
Chẳng thể nói sao
Vẫn còn nặng nỗi khát khao
“Hoa gieo Tứ tuyệt” nhanh vào bài đăng.
BXP 11.9.2017
Còn hơn hai chục bài thơ HOA, chỉ việc copy đăng mà chưa làm được.
HƯU CHIẾN
Huynh đang mệt muội đành “hưu chiến”
Quyết lần sau tận hiến tài năng
Đêm nhìn cung Quảng Cuội Hằng
Mơ từ ngũ độ băn khoăn kiếm hoài.
Lệ Hà 11/9/2017
ĐÌNH CHIẾN
Ừ, huynh mệt tạm thời “đình chiến”
Cái thân năng sẽ chuyển tâm năng
Hồn du Cung Quảng hỏi Hằng :
“Sắp Rằm tháng Tám sao trăng mờ hoài???”
BXP 12.9.2017
HÒA HAY CHIẾN
Bác cháu ta nên hòa hay chiến
Nghỉ xong rồi ăn miếng củ năng
Phần kia dành để tặng Hằng
Thỏ leo lưng Cuội lăng xăng cười hoài.
Ngàn Hoa 12.9.2017
CHỜ CHIẾN
Luôn ủ sẵn vần thơ chờ chiến
Tùy thời cơ mà chuyển khả năng
Trước khi về cõi vĩnh hằng
Giao lưu tiếp bạn vẫn hăng hăng hoài.
BXP 13.9.2017
CHỜ CHIẾN
Luôn ủ sẵn vần thơ chờ chiến
Tùy thời cơ mà chuyển khả năng
Trước khi về cõi vĩnh hằng
Giao lưu tiếp bạn vẫn hăng hăng hoài.
BXP 13.9.2017
TRỰC CHIẾN
Hà Hoa Phượng ngày đêm trực chiến
Tiến sĩ Sinh làm biếng nói năng
Ngày xưa bà kể chuyện Hằng
Nghe rồi thấy lạ đào măng hỏi hoài.
Ngàn Hoa 13.9.2017
HÒA HAY CHIẾN
Bác cháu ta nên hòa hay chiến
Nghỉ xong rồi ăn miếng củ năng
Phần kia dành để tặng Hằng
Thỏ leo lưng Cuội lăng xăng cười hoài.
Ngàn Hoa 12.9.2017
CHỜ CHIẾN
Luôn ủ sẵn vần thơ chờ chiến
Tùy thời cơ mà chuyển khả năng
Trước khi về cõi vĩnh hằng
Giao lưu tiếp bạn vẫn hăng hăng hoài.
BXP 13.9.2017
TRỰC CHIẾN
Hà Hoa Phượng ngày đêm trực chiến
Tiến sĩ Sinh làm biếng nói năng
Ngày xưa bà kể chuyện Hằng
Nghe rồi thấy lạ đào măng hỏi hoài.
Ngàn Hoa 13.9.2017
THAM CHIẾN?
Cần biết rõ những người tham chiến
Để “Long Tuyền” phát triển công năng
Bốn câu thơ vẫn thường hằng
Đem ra thi thố … gió trăng đẹp hoài!
BXP 14.9.2017
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017