GIÁP CÔNG
Nhằm bác Phượng tiến công năm mũi
Chặn đường lui buộc lủi vô rừng
Xa nghe vẳng tiếng Tơ rưng
Thì ra dân bản ăn mừng hát ca…
29.03.2019
Ngàn Hoa
GIÁP CÔNG
Nhằm bác Phượng tiến công năm mũi
Chặn đường lui buộc lủi vô rừng
Xa nghe vẳng tiếng Tơ rưng
Thì ra dân bản ăn mừng hát ca…
29.03.2019
Ngàn Hoa
SỢ GÌ
Ngàn Hoa dẫu có tung ngàn mũi
Thì ta đây chẳng lủi lên rừng
Sợ gì để nước mắt rưng
Đánh xong thắng trận hát mừng vui ca.
TXS 30/03/2019
CHẢ SỢ
Bác chả sợ dù bao nhiêu mũi
Tìm bướm nên vượt núi băng rừng
Mệt nhiều đến nỗi … lệ rưng
Hôm nay vùng dậy … chim mừng hoan ca.
BXP 31.3.2019
TÌNH HOA BƯỚM
HOA trông BƯỚM qua đèo vượt thác
BƯỚM cùng HOA bước lạc cõi mơ
HOA thương BƯỚM trải mây mờ
Tình HOA với BƯỚM ngẩn ngơ hương tình…
31.03.2019
Ngàn Hoa
TÌNH HOA BƯỚM
HOA trông BƯỚM qua đèo vượt thác
BƯỚM cùng HOA bước lạc cõi mơ
HOA thương BƯỚM trải mây mờ
Tình HOA với BƯỚM ngẩn ngơ hương tình…
31.03.2019
Ngàn Hoa
MÊ SƯU TẬP
Mê sưu tập nề chi ghềnh thác
Bướm-Chim-Hoa khao khát niềm mơ
Mặc cho gió rét sương mờ
Tìm Chim-Hoa-Bướm say sưa đắm tình.
BXP 01.4.2019
BẠCH VÂN SƠN
Lên Yên Tử ngắm vầng mây trắng
Vua Trần tu, danh thắng yêu thương
Quanh năm đón khách triệu phường
Muốn lòng thanh tịnh, dâng hương mơ tìm…
29.03.2019
Ngàn Hoa
LÊN YÊN TỬ
Lên cáp treo nhìn sương phủ trắng
Đến Hoa Yên hửng nắng … Ngài thương
Kính yêu Điều ngự … xóm phường
“Tức tâm tức Phật” còn phương nào tìm!
BXP 01.4.2019
VỀ MIỀN TÂY
Về miền Tây ngắm bầy cò trắng
Lượn quanh đồng dạ lắng niềm thương
Tình quê chân chất thôn phường
Tâm hồn bình dị bốn phương khó tìm.
01.04.2019
Ngàn Hoa
GIÒ LAN BẠCH PHƯỢNG
Lan Bạch phượng tinh khôi vẫn trắng
Tháng năm dài còn nặng niềm thương
Ngày nao dạo bước quanh phường
Mà nay khuất sóng trùng dương mất tìm.
BXP 02.4.2019
HOA & BƯỚM
Tình HOA BƯỚM hồn xao đến vậy
Nụ HOA vừa trổ thấy BƯỚM cười
HOA chờ BƯỚM đến hòa vui
HOA hờn BƯỚM tủi khóc vùi bay theo…
02.04.2019
Ngàn Hoa