+ Trả lời chủ đề
Trang 51/363 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

  1. #501
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    106- NUÔI TRỒNG

    Dắt bò ăn cỏ
    Nuôi thỏ trồng rau
    Vườn xanh hoa trái tươi màu
    Mấy mùa lá rụng "may bao đựng vàng".

    Ngàn Hoa


    THUẬN …

    Có chàng bên thiếp
    Mọi việc đều thông
    Đôi ta thuận vợ thuận chồng
    Cho dù tát cạn biển Đông khó gì?

    BXP 06.05.2015


    VỨT ĐI

    Cái ly đã nứt
    Đem vứt đi em
    Đôi ta ngồi tựa bên rèm
    Trăng treo đầu ngọn mình xem đỡ buồn.

    Ngàn Hoa

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    107- HÁI KHẾ

    Chàng leo cây khế
    Thiếp bế con thơ
    Hoàng hôn sương xuống sao mờ
    Rổ đầy trái chín mộng mơ em nhìn.

    Ngàn Hoa


    NIỀM TIN

    Niềm tin giữ trọn
    Khi nón có quai
    Đôi ta sát cánh kề vai
    Qua ghềnh vượt thác đường dài ngại chi

    BXP 06.05.2015


    TRANH ĐẤU

    Điều chi cũng ngại
    Chỉ bại không thành
    Cuộc đời hai chữ "đấu tranh"
    Gắng công học tập mới giành ngôi cao.

    Ngàn Hoa

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    108- RỪNG U MINH

    Vầng dương ló dạng
    Nắng rạng phương đông
    Chân trời rực áng mây hồng
    U Minh thượng hạ tầng không chim cò.

    Ngàn Hoa


    CHẲNG THAY…

    Chẳng lo chẳng nghĩ
    Đất mẹ ta đây
    Nghĩa ân trải rộng tháng ngày
    Dù bao nghịch cảnh không thay đổi lòng

    BXP 06.05.2015


    ĐÊM ĐÔNG

    Tình nồng thắm mãi
    Chẳng ngại thời gian
    Bão dông có thiếp cùng chàng
    Đêm đông giá lạnh dạ an vững lòng.

    Ngàn Hoa

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    109- BỆNH VIỆN

    Lang băm thời đại
    Ai dại mất tiền
    Lương y bệnh viện tay tiên
    Bệnh vào cấp cứu bác (sĩ) liền đến ngay.

    Ngàn Hoa


    LƯƠNG Y TỪ MẪU

    Gặp thày gặp thuốc
    Tiên dược là đây
    Chẳng cần phân biệt Đông – Tây
    “Lương y từ mẫu” chữ này nhớ ghi.

    BXP 06.05.2015


    NHỚ LỜI BÁC

    Nhớ y lời Bác
    Muốn mát ăn rau
    Bữa cơm hạn chế đồ xào
    Dùng nhiều thịt đỏ càng mau nằm lì.

    Ngàn Hoa

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    110- ĐỒNG THÁP

    Hương sen Đồng Tháp
    Xe đạp du hè
    Thăm miền sông nước chèo ghe
    Dạo hồ ngắm cảnh đi bè thích hơn.

    Ngàn Hoa


    TIẾNG ĐỜN TÀI TỬ

    Tiếng đờn tài tử
    Ta thử cùng nghe
    Hương đồng cỏ nội hồn quê
    Thuần phong mỹ tục nhớ về ông cha.

    BXP 06.05.2015


    VỌNG CỔ

    Múa ca vọng cổ
    Ngồi vỗ tay nghe
    Hai bên đối đáp hát bè
    Hồn quê dân tộc hàng tre dạo đàn.

    Ngàn Hoa

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    KHÓ PHAI

    Mênh mang ánh nguyệt
    Ta dệt mộng vàng
    Trái tim mở tự hồng hoang
    Thiên duyên gặp gỡ tình nàng khó phai

    BXP 03.05.2015

    116- HỘI NGỘ

    Thuyền chài cặp bến
    Chàng đến rồi đây
    Đôi ta hội ngộ như vầy
    Cao xanh vui vẻ trời mây rực hồng.

    Ngàn Hoa

    NÂNG NIU

    Thỏa mong mãn nhớ
    Chồng vợ xum vầy
    Hồn tình ấp ủ thơ ngây
    Nâng niu hạnh phúc tháng ngày nở hoa

    BXP 06.05.2015

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    TIM RUNG

    Muôn tình thương nhớ
    Chốt ở trong tim
    Trọn đời trân giữ tình em
    Ngoài song gió hát, sau rèm tim rung

    BXP 03.05.2015

    117- CANH BẦU

    Tận cùng nỗi nhớ
    Bỡ ngỡ ban đầu
    Tình yêu càng thấm càng sâu
    Chẳng cần tôm thịt canh bầu vẫn ngon.

    Ngàn Hoa

    BỀN CHẶT

    Lòng son bền chặt
    Gió giật mưa dai
    Trải bao ngày rộng tháng dài
    Nghĩa tình chồng vợ chẳng phai nhạt lòng

    BXP 06.05.2015

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    HÒN VỌNG PHU

    Chênh vênh mỏm đá
    Một dạ sắt son
    Khát khao tình ủ trong hòn
    Ngàn năm vẫn đứng ôm con ngóng chồng

    BXP 03.05.2015

    118- CHINH PHỤ

    Ngóng trông chinh phụ
    Chớ rũ tình em
    Trăng đêm đan áo bên rèm
    Chờ ra biên trấn thiếp đem trao chàng.

    Ngàn Hoa

    CÓ EM

    Tình nàng sau trước
    Theo bước chân êm
    Anh đi chân cứng đá mềm
    Trăng treo đầu súng có em bên mình

    BXP 07.05.2015

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    TỪ NGÀY …

    Tâm an cõi tịnh
    Phật tính trong ta
    Từ ngày nương bóng Phật Đà
    Trí vui , thân khỏe tươi hoa thắm mầu

    BXP 03.05.2015

    119- LẦU MÂY

    Không lâu thời chóng
    Nương bóng về tây
    Những ngày còn lại nơi này
    Vui cùng thi hữu Lầu Mây sớm chiều.

    Ngàn Hoa

    LẦU MÂY

    Cánh diều no gió
    Thông tỏ Lầu Mây
    Đất lành chim đậu nơi đây
    Đồng tâm cho Mái ấm này nở hoa

    BXP 07.05.2015

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #510
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Ngan Hoa
    TÌNH XƯỚNG HỌA

    Tình thân xướng họa
    Ta đã cùng nhau
    Mượn vần Song tứ buông câu
    Tươi hoa thắm quả đẹp mầu nước non

    BXP 04.05.2015


    120- CHƯA GIÀ

    Bác còn sức khỏe
    Thử quẻ Người nha
    Cội dòng nhựa vẫn chưa già
    Nhức đầu đau mỏi chẳng qua thiên thời.

    Ngàn Hoa

    CHỜ!

    Còn hơi gõ phím
    Còn tím đường mơ
    Ngàn Hoa ơi! Tạm đợi chờ
    Chuốt dòng Song tứ cho thơ đẹp vần

    BXP 07.05.2015

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/363 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình