+ Trả lời chủ đề
Trang 1/30 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 297

Chủ đề: Tập làm thơ SONG TỨ LỤC BÁT - Mời bạn

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Tập làm thơ SONG TỨ LỤC BÁT - Mời bạn







    Mẫu 1:

    Lặng lẽ một thân
    Đục đá tay sần
    Ban trưa nắng gắt đầu trần
    Kiếm vài bạc lẻ.. nuôi thân một mình

    (ST)




    Mẫu 2:


    Tiếng tiêu thánh thót
    Như rót vào tim
    Thả hồn ảo mộng lim dim
    Lần theo thác nước.. như tìm suối mơ

    (ST)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-01-2015 lúc 05:10 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Đêm nay chẳng đèn
    Sân vườn tối đen
    Lắng nghe rộn rã dế mèn
    Ngâm thơ vịnh phú vọng khèn trên nương.

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Tiêu dao ngày tháng
    Ngắm ráng chiều bay
    Đường xa đất khách bao ngày
    Nhớ thương phụ mẫu Xuân nay trở về.

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    1. Nhìn lên bầu trời
    Một ngôi sao rơi
    Tóc em trước gió buông lơi
    Vầng trăng sáng tỏa hẹn lời nước non

    2. Ban mai thức gọi
    Nắng rọi bên thềm
    Mặt trời lên xóa màn đêm
    Giọt sương lóng lánh say mềm ước mơ



    Tỷ Lệ Hà nhanh chân quá
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-01-2015 lúc 09:14 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐẸP MÃI MỘT TÌNH YÊU NHÉ

    Sao tình lấp lánh
    Sóng sánh sông yêu
    Bến luôn âu yếm nuông chiều
    Con Thuyền bé nhỏ với nhiều mộng mơ

    Tình thơ xanh mãi
    Đôi trái tim rung
    Quyện hòa theo nhịp đập chung
    Bến-Thuyền hạnh phúc vui cùng trăng sao

    Ngọt ngào lời hát
    Buông khát khao Yêu
    Bóng nghiêng trời ngả về chiều
    Con tim vẫn nóng với nhiều ước mơ.

    Huỳnh Xuân Sơn

    .................................................. .....................................



    Xem người làm thơ
    Lơ mơ luật định
    Cốt sao thơ trọng cái tình
    Trăm năm giữ một bóng hình trong tim

    Một mình lẻ bóng
    Ngồi ngóng người xa
    Trăng lên trăng tỏ trăng tà
    Người đi viễn xứ để ta nhớ người

    Huề Nguyễn
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Trồng cây chăm tưới
    Hoa cười mộng mơ
    Đêm nay trăng mỏi mắt chờ
    Giao thừa đón Tết nàng thơ trở về.

    Đứng đợi triền đê
    Anh về trên ngựa
    Nhạc reo vang khắp bờ dừa
    Bên cây cầu khỉ người xưa đang chờ.


    Lệ Hà

  12. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Tình không tuổi tác
    Trái đất muôn đời
    Thời gian lặng lẽ trôi xuôi
    Tim không ngừng đập chèo bơi giữa dòng
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Đất trời mênh mông
    Xuôi dòng nước chảy
    Xuân về anh có biết hay
    Mấy mùa lúa chín đêm ngày chờ mong!

  16. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.113
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29
    Lòng buồn man mác
    Gửi thác vào thơ
    Nhớ hoài cái thuở mộng mơ
    Một mình dạo bước,thẫn thờ ngắm trăng

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Bơi xuồng câu cá
    Vòng quanh vườn na
    Khóm tre thoáng mát sân nhà
    Trẻ em xúm xít múa ca reo hò.

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/30 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình