+ Trả lời chủ đề
Trang 30/30 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30
Hiện kết quả từ 291 tới 297 của 297

Chủ đề: Tập làm thơ SONG TỨ LỤC BÁT - Mời bạn

  1. #291
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    BẢN HÙNG CA TRUÔNG BỒN

    Mắt hoa tai điếc
    Mải miết thả bom
    Dân công trấn giữ Truông Bồn
    Mình đồng gan sắt dạ luôn vững vàng

    Leo thang bắn phá
    Nát cả đồng nương
    Xung phong nam nữ xem thường
    Bốn mùa vận chuyển tải lương diệt thù

    Sương mù trên đỉnh
    Kẻng lịnh núp liền
    Máy bay địch đến liên miên
    Mỹ mong cắt đứt mạch liền Bắc-Nam

    Đã làm phải quyết
    Giặc biết ngày tàn
    Truông Bồn bất tử, vẻ vang
    Vui mừng thắng lợi, về làng…cưới em.

    Ngàn Hoa

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

    Thơ không nệ cổ
    Trăng vỡ lại đầy
    Trải tình ngồi lại quanh đây
    Để nghe giọt vắn giọt dài mà thương

    Hoa tỏa mấy hương
    Bài thơ mấy nhịp
    Vần thơ nối tiếp vần thơ
    Cho con đò vắng sang bờ cùng tôi.

    17-4-2017
    Thử họa cùng thi hữu Huy Ba :

    Nghe câu vọng cổ
    Giọng vỡ rồi đầy
    Người đừng giã biệt nơi đây
    Có hay biển rộng sông dài nhớ thương

    Một thủa ly hương
    Tình nường lỗi nhịp
    Lâu rồi không dịp hòa thơ
    Nên dòng sông lặng đôi bờ mình tôi

    Hoàng Giao
    17/4/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 18-04-2017 lúc 07:43 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Xem ra loại thơ này hợp với sức khỏe, TXS xin góp vui:

    LÀM THƠ

    Làm thơ không ham
    Nhưng vẫn muốn làm
    Vợ rằng ông vẫn còn tham
    Giữ gìn sức khỏe kẻo tàn ông ơi

    Mâm bày bà đợi
    Cơm xới lạnh tanh
    Sao ông vẫn cứ lặng thinh
    Ngồi bên máy tính chẳng nhìn đến tôi./.

    TXS 19/04/2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    Thơ không nệ cổ
    Trăng vỡ lại đầy
    Trải tình ngồi lại quanh đây
    Để nghe giọt vắn giọt dài mà thương

    Hoa tỏa mấy hương
    Bài thơ mấy nhịp
    Vần thơ nối tiếp vần thơ
    Cho con đò vắng sang bờ cùng tôi.

    Huy Ba
    17-4-2017


    Thử họa cùng thi hữu Huy Ba :

    Nghe câu vọng cổ
    Giọng vỡ rồi đầy
    Người đừng giã biệt nơi đây
    Có hay biển rộng sông dài nhớ thương

    Một thủa ly hương
    Tình nường lỗi nhịp
    Lâu rồi không dịp hòa thơ
    Nên dòng sông lặng đôi bờ mình tôi

    Hoàng Giao
    17/4/2017
    HOÀI CỔ

    Âm vang hoài cổ
    Gương vỡ khó đầy
    Tôi người cùng ở nơi đây
    Bây giờ cách biệt đêm dài đau thương

    Thầm vọng cố hương
    Hai phường nối nhịp
    Đò ngang chẳng kịp trao thơ
    Nàng qua tả ngạn, hữu bờ chỉ tôi.

    Lệ Hà

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    THẰNG DÂN QUÊ

    Ban ngày mắc cở
    Tối ở không về

    Bởi vì anh quá si mê
    Dáng vẻ em đẹp chẳng hề thua ai

    Anh đang sức trai
    Khó ai sánh bằng
    Tánh tình chẳng có lăng nhăng
    Chỉ có cái tội là thằng dân quê

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lehong Xem bài viết
    THẰNG DÂN QUÊ

    Ban ngày mắc cở
    Tối ở không về

    Bởi vì anh quá si mê
    Dáng vẻ em đẹp chẳng hề thua ai

    Anh đang sức trai
    Khó ai sánh bằng
    Tánh tình chẳng có lăng nhăng
    Chỉ có cái tội là thằng dân quê
    Dân quê vẫn nể
    Chẳng thể làm ngơ
    Nếu mà anh biết làm thơ
    Tánh tình dễ mến cũng ờ làm quen

    Đừng quên có sắc
    Dám chắc hơn ai?
    Đẹp gái hay dẫu bô trai
    Mà không hợp ý không tài sao mê?
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Dân quê vẫn nể
    Chẳng thể làm ngơ
    Nếu mà anh biết làm thơ
    Tánh tình dễ mến cũng ờ làm quen

    Đừng quên có sắc
    Dám chắc hơn ai?
    Đẹp gái hay dẫu bô trai
    Mà không hợp ý không tài sao mê?
    Nếu được em mê
    Đừng chê anh nghèo
    Bằng lòng thuận ý nàng theo
    Cùng anh vun đắp ruộng bèo ao sen

    Chân lấm bùn phèn
    Nào dám đua chen
    Xin ai chớ nỗi cơn ghen
    Với người cùng loại thấp hèn như ta

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/30 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình