Mời quý thi hữu nghe ca khúc ĐÊM NHỚ, thơ Hoàng Giao, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.
Mời quý thi hữu nghe ca khúc ĐÊM NHỚ, thơ Hoàng Giao, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.
Cảm ơn Nhạc sĩ Hồng Thoại đã phổ thơ HG như một món quà trước thềm năm mới. Chúc Nhạc sĩ cùng gia đình điền viên hạnh phúc an khang
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-02-2015 lúc 09:58 AM
ĐÊM NHỚ
Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn
Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa
Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm
Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường
Hoàng Giao
21/7/2014
Chúc mừng hai tác giả có một tác phẩm đồng điệu.
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân
Cảm ơn Thầy Nắng Xuân đã khích lệ. Chúc Thầy cùng đại gia đình Thầy một mùa Xuân vạn ý Xuân
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-02-2015 lúc 09:58 AM
Mở volum lớn nghe thích lắm. Anh Hồng Thoại có chất giọng tốt. Ghi ta hay. Kỹ thuật hình ảnh minh họa có ý nghĩa qua từng câu thơ. Cảm ơn Nhạc sĩ Hồng Thoại rất nhiều ạ
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 07-02-2015 lúc 02:48 PM
Tặng em HG bông hoa tươi thắm tình thi hữu.
Chúc mừng em, chúc mừng chú HT!
"Chúc mừng hai tác giả có một nhạc phẩm đồng điệu."!
Cảm ơn chị Thanh Liêm đã chia sẻ ạ