+ Trả lời chủ đề
Trang 50/87 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 491 tới 500 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #491
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VƯƠNG VẤN

    (Lưỡng đầu xà)


    Vương vấn càng nhiều để vấn vương
    Đường thi rộn rã sáng thi Đường
    Nghĩa tình náo nức ươm tình nghĩa
    Thương cảm bồi hồi dệt cảm thương
    Mía ngọt tươi vàng thân ngọt mía
    Hường thơm thắm đỏ nhụy thơm hường
    Bến tràn nỗi nhớ vui tràn bến
    Hương tỏa ngàn đời mãi tỏa hương.

    Mạnh Kỷ
    VƯƠNG MỘNG

    Vương buổi trăng nguyền vạn buổi vương
    Đường thôn rạng rỡ bởi thôn Đường
    Nhớ hoài chữ nguyện tâm hoài nhớ
    Thương mãi câu thề trí mãi thương
    Thắm nguyệt tươi cành đêm nguyệt thắm
    Hường mây rạng sắc cảnh mây hường
    Lửa tình trỗi dậy mơ tình lửa
    Hương trọn trao người gửi trọn hương.

    Ngàn Hoa
    03.12.2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #492
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa bài VƯƠNG VẤN của Trongky Manh:

    VƯƠNG BUỒN

    Vương buồn khó học để buồn vương
    Đường luật hoài mơ hiểu luật Đường
    Mến nghĩa người trông nhờ nghĩa mến
    Thương tình biển hát cậy tình thương
    Nguyệt dìu nỗi nhớ mây dìu nguyệt
    Hường chở niềm yêu gió chở hường
    Bến lạnh đêm về thêm lạnh bến
    Hương ngàn thắm nụ tỏa ngàn hương.

    Lệ Hà
    03/12/2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #493
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ BẠN

    (Bát láy)


    Nhớ bạn đêm ngày thấp thỏm mơ
    Đường thi rộn rã cứ trông chờ
    Mai về lặng lẽ tìm câu chuẩn
    Tối đến âm thầm sửa ý sơ
    Náo nức giao hòa vui vạn chữ
    Tưng bừng xướng họa rộn đôi bờ
    Bao lần rạo rực tâm hồn sáng
    Khiến dạ bồi hồi những ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    07/12/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #494
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ BẠN

    (Bát láy)


    Nhớ bạn đêm ngày thấp thỏm mơ
    Đường thi rộn rã cứ trông chờ
    Mai về lặng lẽ tìm câu chuẩn
    Tối đến âm thầm sửa ý sơ
    Náo nức giao hòa vui vạn chữ
    Tưng bừng xướng họa rộn đôi bờ
    Bao lần rạo rực tâm hồn sáng
    Khiến dạ bồi hồi những ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    07/12/2017
    KHẮC KHOẢI

    Con thuyền vỗ sóng dạt dào mơ
    Khấp khởi thềm xưa mãi đợi chờ
    Lặng lẽ giờ trôi người ngóng kẻ
    Êm đềm tháng ủ bậu làm sơ
    Lời trao thổn thức tràn châu ngọc
    Ý gửi triền miên đẫm lệ bờ
    Quạnh quẽ lều tranh lòng khắc khoải
    Mai này gặp gỡ chớ hòng ngơ.

    Ngàn Hoa
    7/12/2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #495
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa thơ Vancali:

    LẠC LÕNG BÊN ĐỜI

    Nẻo trúc bao ngày lặng lẽ yêu
    Bình minh ủ rũ tới sương chiều
    Êm đềm bếp lửa kề vai ghẹo
    Thổn thức trăng ngàn dựa nhãn xiêu
    Mãi nhớ triền miên lời thả gọn
    Hằng thương phấn khởi chữ gom nhiều
    Lạc lõng bên đời trông đến buổi
    Hỏi thác sông ghềnh nũng nịu kiêu.

    Ngàn Hoa
    8.12.2017


    KỶ NIỆM XƯA

    Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
    Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
    Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
    Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
    Xẻ vực nên làm đau đớn quá
    Ngăn sông để phải xót xa nhiều
    Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
    Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

    Vancali 11.20.17

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #496
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    GIÓ ĐÔNG

    Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
    Về quê biển lúa chạy ngang đồng
    Dần tan bể ái niềm đau dạ
    Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
    Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
    Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
    Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
    Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

    Ngàn Hoa
    8.1.2018

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #497
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    NINH KIỀU GỢI CẢM

    Chạy Bắc lo tìm rẽ nẻo Đông
    Chiều nghiêng mệt lả nắng phai hồng
    Thầm nghe chú thỏ đùa trên bãi
    Lặng tưởng con rùa giỡn đáy sông
    Ngõ cạnh tươi màu khoai xẻ luống
    Vườn sau rực sắc cải lên vồng
    Ninh Kiều diễm lệ lòng vương vấn
    Gợi cảm trăng thề Mỹ Khánh trông.

    Ngàn Hoa
    10.01.2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #498
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    GIÓ ĐÔNG

    Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
    Về quê biển lúa chạy ngang đồng
    Dần tan bể ái niềm đau dạ
    Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
    Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
    Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
    Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
    Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

    Ngàn Hoa
    8.1.2018
    MÙA ĐÔNG

    Sương mù buổi tối ngập đầy sông
    Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
    Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
    Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
    Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
    Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
    Ảo não thân người đêm giá lạnh
    Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

    TXS 10/01/2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #499
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GIÓ ĐÔNG

    Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
    Về quê biển lúa chạy ngang đồng
    Dần tan bể ái niềm đau dạ
    Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
    Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
    Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
    Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
    Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

    Ngàn Hoa
    8.1.2018


    MÙA ĐÔNG

    Sương mù buổi tối ngập đầy sông
    Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
    Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
    Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
    Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
    Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
    Ảo não thân người đêm giá lạnh
    Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

    TXS 10/01/2018

    Sầu đông

    Trưa hè thỏa chí ngược dòng sông
    Tối đến cùng nhau bẩy chuột đồng
    Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
    Thời gian gội xóa hết hương lòng
    Tôi nơi đất khách đầy mơ mộng
    Bạn ở quê nhà lắm ước mong
    Tuổi ngọc trôi lần theo dĩ vãng
    Con thuyền viễn xứ chuyện sầu đông

    Vancali 1.11.18

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #500
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    NINH KIỀU GỢI CẢM

    Chạy Bắc lo tìm rẽ nẻo Đông
    Chiều nghiêng mệt lả nắng phai hồng
    Thầm nghe chú thỏ đùa trên bãi
    Lặng tưởng con rùa giỡn đáy sông
    Ngõ cạnh tươi màu khoai xẻ luống
    Vườn sau rực sắc cải lên vồng
    Ninh Kiều diễm lệ lòng vương vấn
    Gợi cảm trăng thề Mỹ Khánh trông.

    Ngàn Hoa
    10.01.2018
    CHIẾN SỸ KIÊN CƯỜNG


    Chiến sỹ kiên cường giữ biển Đông
    Để cho đất nước rực hoa hồng
    Ngô giăng lúa trải tưng bừng ruộng
    Cá lượn người về rộn rã sông
    Nghĩa cả công dày cây thắm lộc
    Tình sâu phúc rộng cải tươi vồng
    Quê nhà rạng rỡ hồn non nước
    Tổ quốc muôn đời thỏa mãn trông.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 12-01-2018 lúc 03:37 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 50/87 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình