+ Trả lời chủ đề
Trang 47/87 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 461 tới 470 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #461
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài ĐẤT MẸ CHIỀU NAY của bác Mạnh Kỷ:

    HOA TÀN PHẤN NHẠT

    Thôi đành giã biệt kể từ nay
    Phận liễu người ơi số hổng dày
    Hụt hẫng tình trao dường chẳng đắm
    Êm đềm điệu hát ngỡ hoài say
    Chờ nơi bãi vắng lời chưa ngỏ!
    Đến chỗ lều hoang dạ sắp bày?
    Tháp cổ trăng thề anh lỗi hẹn
    Hoa tàn phấn nhạt nghĩa thầm bay.

    4.10.2017
    Ngàn Hoa

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #462
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài DẠM NGÕ của Tg Lệ Hà:

    12- NGUYỆT XÕA VƯỜN DÂU

    Anh trình với mẹ rõ ràng chưa
    Đợi mãi vì sao chẳng thấy ừa
    Lặng lẽ niềm thương chờ gác nhỏ
    Âm thầm nỗi nhớ thệ ngày xưa
    Tình sâu bạn hỡi không cầu đại
    Nghĩa nặng chàng ơi hổng nói bừa
    Nguyệt xõa vườn dâu lòng thổn thức
    Bao mùa ngắm cảnh những chiều mưa.

    12/10/2017
    Ngàn Hoa

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #463
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAY NGHIỆP GIÁO


    Một thuở tầm văn say nghiệp giáo
    Bao ngày tải đạo đẹp vừng sao
    Đò xưa kỷ niệm bừng câu trải
    Bến cũ thời gian giục sóng trào
    Lặng lẽ hưu về tình nắng tỏa
    Nồng nàn đứng lớp cảnh mây trao
    Đời như ngọn gió vờn trong mộng
    Thắm đượm ngày đêm mãi ngọt ngào.

    Mạnh Kỷ
    12/10/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #464
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SAY NGHIỆP GIÁO


    Một thuở tầm văn say nghiệp giáo
    Bao ngày tải đạo đẹp vừng sao
    Đò xưa kỷ niệm bừng câu trải
    Bến cũ thời gian giục sóng trào
    Lặng lẽ hưu về tình nắng tỏa
    Nồng nàn đứng lớp cảnh mây trao
    Đời như ngọn gió vờn trong mộng
    Thắm đượm ngày đêm mãi ngọt ngào.

    Mạnh Kỷ
    12/10/2017
    MẮT DÕI THUYỀN ĐI

    Bao ngày lặng lẽ mê nghề giáo
    Bấy thuở âm thầm trĩu dạ sao
    Rẻo thắm trường xưa ngàn chữ mộng
    Lời hay bến cũ vạn câu trào
    Trò mơ vượt thác tròn ân gửi
    Biển hát xuyên rừng vẹn nghĩa trao
    Mắt dõi thuyền đi về mọi nẻo
    Thầy khơi ý đẹp ngỡ me ngào.

    12.10.2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 13-10-2017 lúc 06:27 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #465
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa bài SAY NGHIỆP GIÁO của Tg Mạnh Kỷ:

    TÌNH QUÊ ĐÃI KHÁCH

    Trăm mùa cạnh ngõ thăm thầy giáo
    Vạn bữa bên hồ ngắm tỉ sao
    Bởi nhớ thời gian nền cũ đọng
    Vì thương kỉ niệm bến xưa trào
    Mơ lời rực sắc trông bài giảng
    Thỏa dạ tươi hồn quý chữ trao
    Mãn nguyện hưu về say cảnh mới
    Tình quê đãi khách củ khoai ngào.

    13/10/2017
    Huy Thanh

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #466
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    MA NHÁT

    Đợi chút, dòng sông trở dữ dằn
    Qua ghềnh đá dựng hổng còn răng
    Mây dìu vạn cảnh tâm thường nhớ
    Gió thả ngàn sương dạ mãi hằn
    Chẳng nghĩ bờ khuya cành níu nguyệt
    Đâu ngờ ngõ lạnh cổ quàng khăn
    Thuyền xuôi bãi rộng vờ ma nhát
    Liễu ẩn tròn canh ghẹo mấy thằng!

    14.10. 2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 16-10-2017 lúc 08:31 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #467
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    MA NHÁT

    Đợi chút, dòng sông trở dữ dằn
    Qua ghềnh đá dựng chẳng còn răng
    Mây dìu vạn cảnh tâm thường nhớ
    Gió thả ngàn sương dạ mãi hằn
    Chẳng nghĩ bờ khuya cành níu nguyệt
    Đâu ngờ ngõ lạnh cổ quàng khăn
    Thuyền xuôi bãi rộng vờ ma nhát
    Liễu ẩn tròn canh ghẹo mấy thằng!

    14.10. 2017
    Ngàn Hoa
    XE TRƯỜN DỐC NÚI


    Trườn lên dốc núi ngỡ xe dằn
    Sợ ngã co mình hé lộ răng
    Nắng vẫy bên đồi tô vạn nét
    Mây bay giữa bến xếp ngàn lần
    Lung linh nguyệt tỏ vương tà áo
    Nhấp nhánh sương ngời thấm dải khăn
    Cảnh tượng đàn trâu trên bãi cỏ
    Nhìn về bến mộng nhớ bao thằng.

    Mạnh Kỷ

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #468
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THU SẮP TÀN


    Sắp sửa thu tàn bạn biết không
    Heo may lạnh lẽo thả ngang đồng
    Mây ôm đỉnh núi sao nhòa nhạt
    Nguyệt rụng bên đồi rớt đáy sông.

    Mạnh Kỷ
    17/10/2017


    Tạm xa các bạn 5 ngày (Đi Đà Lạt)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #469
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    HAI BÀ
    (Bài họa)

    Chồng yêu liễu hận đứt tơ hồng
    Khởi dẫn hai Bà hứa lập công
    Chiến mã điều quân nhìn tựa hổ
    Bành voi khiển tướng rẽ như rồng
    Tâm bền lực mỏng nên dùng trí
    Dạ vững rừng sâu để thoát lồng
    Nghĩa nước thù gia hằng lệ chảy
    Ơn đền xã tắc nửa ngày thông.

    21.10.2017
    Ngàn Hoa


    HAI BÀ TRƯNG
    Anh hùng dân tộc Việt Nam

    Nề chi phận liễu với xiêm hồng
    Sức thánh oai thần dựng chiến công
    Điện chúa uy nghi dòng Lạc Việt
    Bành voi lẫm liệt giống Tiên Rồng
    Nam nhi hổ thẹn xin quỳ gối
    Nữ tử hiên ngang nguyện xổ lồng
    Tiếng trống Mê Linh bừng khắp cõi
    Thù nhà nợ nước đã khai thông.

    BXP 12.6.2016

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #470
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TRIỆU THỊ TRINH
    (Bài họa)

    Hai Bà Trắc Nhị đến tam Nương
    Khởi nghĩa cầm quân, phận má hường
    Rạng rỡ bành voi cờ nữ quyết
    Tưng bừng chiến mã giáo nam giương
    Dù non đắp lũy mà lo đánh
    Dẫu yếu rèn quân chẳng sợ nhường
    Nẻo tận binh cùng nên tuẫn tiết
    Muôn đời kính trọng, mãi là vương.

    23.10.2017
    Ngàn Hoa


    TRIỆU TRINH NƯƠNG (趙貞娘)

    Cúi đầu tưởng nhớ Triệu Trinh Nương
    Trí dũng ngàn năm ửng gót hường
    Giận kẻ tham tàn muôn tướng mộ
    Thương người tủi cực vạn cờ giương
    Núi Nưa khởi sự Trần Thì khiếp
    Sông Mã dàn quân Tiết Kính nhường
    Lục Dận tà tâm dùng chước mọn
    Trăng ngời Hậu Lộc gởi hồn vương.

    Thanh Nguyệt – 08/06/2016

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 47/87 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình