+ Trả lời chủ đề
Trang 33/87 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 321 tới 330 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #321
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    SAI LUẬT RỒI

    Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
    Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
    Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
    Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
    Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
    Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
    Dò xong mới hiểu còn sai luật
    Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

    Ngàn Hoa 10.03.2017


    NGẪM NGỢI

    Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
    Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
    Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
    Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
    Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
    Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
    Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
    Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

    TXS 11/03/2017


    NGƯỜI THƠ


    Vui buồn đọng xuống để thành thơ
    Mở cõi đường thi giống điện thờ
    Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
    Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
    Hằn đau có thể cho òa vỡ
    Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
    Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
    Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ



    KIỀN ĐỨC - 11/03/17

    Bạn thơ

    Những muốn hòa dòng với bạn thơ
    Việt Nam Thư Quán dạ tôn thờ
    Thầy Sinh xướng họa tròn thương nhớ
    Bác Đức vui đùa vẹn ước mơ
    Cả buổi rèn câu làm trí lụn
    Từng đêm nặn óc khiến tâm phờ
    Nhất là độc vận huynh Hồng Thoại
    Để bút Van Cà khó thể ngơ

    Vancali 3.11.17


    MỘNG THẢ THƠ

    Ý trỗi bao ngày mộng thả thơ
    Người xưa vẫy bút lập trang thờ
    Âm thầm nặng ngã triền đông đến
    Hớn hở không huyền ngõ hạ mơ
    Nghĩa lạ ngàn nơi tìm cánh mỏi
    Từ hay vạn nẻo kiếm râu phờ
    Ô này! Liễu rủ câu vần hội
    Chữ ở bên hồ dạ ngác ngơ!

    Lệ Hà 12-03-2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #322
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    NHẸ NHỦ

    Nhủ nhẹ Trần (Xuân) Sinh Tiến sĩ nè
    Lên đồi dạo bước chẳng dù che
    Đông về nẻo lạnh tràn mưa tuyết
    Hạ đến trời oi trải ngõ hè
    Mộng ủ êm đềm bên gốc nhãn
    Mơ nằm lạ lẫm dưới tàng tre
    Ven rừng vạt núi triền thăm thẳm
    Quỷ rú hồn kêu sợ lưỡi lè!

    Ngàn Hoa 12.03.2017
    KHUYÊN BẢO

    Ngàn Hoa lại tớ bảo nghe nè
    Muốn nghiệp viên thành phải giữ che
    Tháng Bảy tưng bừng đi lễ hội
    Ngày Đông lạnh lẽo nhớ trưa hè
    Đừng luôn gạ gẫm luồn qua cửa
    Cũng chớ vui vầy nhảy vượt tre
    Cái lẽ thông thường nên để dạ
    Đừng theo ngạ quỹ mắt xanh lè./.

    TXS 12/03/2017

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #323
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    SAI LUẬT RỒI

    Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
    Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
    Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
    Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
    Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
    Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
    Dò xong mới hiểu còn sai luật
    Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!



    Ngàn Hoa 10.03.2017


    MONG NGÀY HỘI NGỘ


    (Ngũ độ thanh)


    Ngàn Hoa đã thảo một bài thơ
    Ngũ độ thanh làm tớ ngẩn ngơ
    Tứ thả lời hay tràn cõi mộng
    Vần gieo ý đẹp tỏa miền mơ
    Tình thi vạn thuở huynh thầm đón
    Nghĩa cử ngàn năm muội kính thờ
    Thấp thỏm chờ mong ngày gặp gỡ
    Dù cho mỏi mắt, dạ bơ phờ.



    Quang Chính 13/3/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 14-03-2017 lúc 06:11 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  7. #324
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài CÚC QUỲ của Tg Gió Bụi:

    03. SƠN QUỲ (DÃ QUỲ)

    Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ
    Rực rỡ hoa vàng ngắm nẻo đi
    Nõn cánh sâu tình không ngại ngỏ
    Gầy thân nặng nghĩa chẳng so bì
    Rừng thương suối vượt tràn lan rẻo
    Liễu rủ sương choàng thấm đọng mi
    Nguyệt thả êm đềm, xơ xác chỗ
    Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ.

    Ngàn Hoa 17.03.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 18-03-2017 lúc 06:33 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #325
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    Họa bài CÚC QUỲ của Tg Gió Bụi:

    03. SƠN QUỲ (DÃ QUỲ)

    Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ
    Hực hỡ hoa vàng ngắm rẻo đi
    Nõn cánh sâu tình không ngại ngỏ
    Gầy thân nặng nghĩa chẳng so bì
    Rừng thương suối vượt tràn lan nẻo
    Liễu rủ sương choàng thấm đọng mi
    Nguyệt thả êm đềm, xơ xác chỗ
    Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ.

    Ngàn Hoa 17.03.2017


    CHẲNG QUẢN

    Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
    Băng đồi vượt núi vững lòng đi
    Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
    Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
    Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
    Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
    Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
    Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

    Gió Bụi
    03172017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #326
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    4. LẠC QUAN

    Trời đêm quyến rũ ngàn sao mọc
    Gió lộng bên thềm hong dải tóc
    Gặp gỡ người thương xướng họa mời
    Quây quần bạn quý truy rèn học
    Đói no vạn kiểu vợ không nhằn
    Cực khổ trăm đường chồng chẳng khóc
    Cuộc sống môi cười cứ rạng thêm
    Thân gầy mải miết kim mài ngọc

    Hoàng Giao
    10/4/2017

    *Thuy- Hoa - cùng Đức
    Góp sức chung tay
    Làm cho chiếc lá động lay
    hoàng giao cảm động lòng say bạn đường


    Cảm ơn HaThuy, Ngàn Hoa & Minh Đức đã tham gia góp họa bài này.
    Hoàng Giao rất cảm động. Trân trọng!
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-04-2017 lúc 03:18 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #327
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP

    Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
    Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
    Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
    Ai dè lá phổi đã lăm tăm
    Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
    Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
    Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
    May bà giữ cháu để con chăm./.

    TXS 11/04/2017



    VỀ HƯU

    Biển chữ theo nghề mấy chục năm
    Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
    Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
    Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
    Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
    Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
    Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
    Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

    Ngàn Hoa 16/04/2017

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #328
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    BỆNH NGHỀ NGHIỆP

    Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
    Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
    Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
    Ai dè lá phổi đã lăm tăm
    Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
    Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
    Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
    May bà giữ cháu để con chăm./.

    TXS 11/04/2017



    VỀ HƯU

    Biển chữ theo nghề mấy chục năm
    Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
    Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
    Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
    Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
    Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
    Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
    Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

    Ngàn Hoa 16/04/2017
    [/FONT]

    Ơn thầy

    Bảng trắng roi cầm cả chục năm
    Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
    Đầu non có lẽ giờ trong sáng
    Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
    Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
    Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
    Làm thầy toán học rèn tri thức
    Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

    Vancali 4.15.17




  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #329
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP


    Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
    Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
    Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
    Ai dè lá phổi đã lăm tăm
    Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
    Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
    Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
    May bà giữ cháu để con chăm./.

    TXS 11/04/2017



    VỀ HƯU


    Biển chữ theo nghề mấy chục năm
    Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
    Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
    Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
    Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
    Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
    Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
    Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

    Ngàn Hoa 16/04/2017[/FONT]

    Ơn thầy


    Bảng trắng roi cầm cả chục năm
    Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
    Đầu non có lẽ giờ trong sáng
    Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
    Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
    Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
    Làm thầy toán học rèn tri thức
    Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

    Vancali 4.15.17



    BÌNH TÂM ĐIỀU TRỊ


    Cùng thầy xướng họa đã bao năm
    Gác bút bình tâm cứ việc nằm
    Tứ vọng tưng bừng xua bóng bệnh
    Từ dồn rộn rã quét hơi tăm
    Âm thầm tứ tuyệt ngời câu chữ
    Lặng lẽ Đường thi óng sợi tằm
    Trải rộng văn chương tình lại đẹp
    Dăm tuần rảo bước thỏa người chăm.

    Mạnh Kỷ
    16/4/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-04-2017 lúc 03:02 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #330
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT


    Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
    Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
    Một ngôi sao rụng bên bờ suối
    Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.

    Mạnh Kỷ

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 33/87 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình