+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 29

Chủ đề: Chủ đề 8/3 - Mời quí thi hữu sáng tác

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Chủ đề 8/3 - Mời quí thi hữu sáng tác



    THƠ VUI 8/3
    (Quý bà gửi quý ông)

    Sắp rồi...mồng tám tháng ba
    Một năm mới có ngày... bà...thảnh thơi
    Ông đừng có vội ...đi chơi
    La cà quán xá đã đời...nhé ông
    Đừng lo những chuyện bao đồng
    Vợ người hàng xóm vắng chồng...đừng ôm...
    Ruột bầu nấu với râu tôm
    Sao mai sáng với sao hôm ...nồng nàn
    Đừng quên ngày ấy cơ hàn
    Đừng mê đề nhé ... đừng màng đỏ đen
    Đừng cá độ, chẳng bon chen
    Dẫu đời gian khó chẳng thèm trở trăn
    Tám tháng ba, đừng có nhăn
    Việc đừng chia nửa, đừng hằm mặt ra
    Bà trông ngày tám tháng ba
    Ông gánh việc nhà... thay vợ nhé ông
    Tặng bà một cánh hoa hồng
    Khơi lên bếp lửa, nhé chồng đừng quên
    Một ngày bà muốn trẻ thêm
    Ba trăm sáu lăm ngày khác bà đền...chăm ông!
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-03-2015 lúc 10:01 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  2. #2
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THƠ VUI 8/3
    (Quý ông gửi Quý bà)

    Đến ngày mùng tám tháng ba
    Việc nhà tôi đảm cho bà thảnh thơi
    Nhưng mà chớ có đi chơi
    Ba điều bốn chuyện, rã rời thân ông
    Việc nhà ta hãy hòa đồng
    Sang thăm hàng xóm thấy chồng...chớ ôm
    Vội đi chợ sớm mua tôm
    Bia lon sung sức chiều hôm nồng nàn
    Nhớ xưa ngày ấy đông hàn
    Ngoài đồng lều cỏ chẳng màng đêm đen
    Sen hồng lá thắm sương chen
    Vài ba ly rượu chợt thèm gió trăng
    Ngày tám mặt nhớ đừng nhăn
    Cửa nhà tươm tất chớ nhằn giặt ra
    Mỗi năm ngày tám tháng ba
    Giao bôi vài xị tóc bà quấn ông
    Trên tay cầm bó hoa hồng
    Mặn nồng hương lửa hỡi chồng chớ quên
    Ngắm bà như lại trẻ thêm
    Ba trăm sáu bốn, bà đền...ngàn ly!

    Huy Thanh


  3. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Bạn Hoàng Giao bảo ngày 8/3 chồng nên tặng hoa cho vợ. Riêng tôi thì không, thế mà bà vợ vẫn vui. Mời các bạn đọc bài thơ tôi viết tặng vợ vào 8/3/2008:

    THỰC LÒNG

    Anh chưa một lần tặng em
    bông hoa làm quà ngày phụ nữ
    Băn khoăn, tự nhủ:
    Anh vụng về, em có buồn không!
    Em bảo: chúng mình yêu nhau thực lòng,
    đâu chỉ là hoa lá
    Với em, anh là tất cả
    Cho em Hạnh phúc, Tình yêu.

    08/03/2008


  4. #4
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    8/3 TẶNG…

    Hai chữ thủy chung giữ trọn đời
    Em là nắng ấm tỏa hồn tôi
    Nồng nàn nốt nhạc trôi êm mãi
    Tha thiết cung đàn lướt nhẹ thôi
    Má thắm hôm nào đâu đã nhạt
    Môi hồng thuở ấy vẫn còn tươi
    Đảm đang tháo vát tâm hòa nhã
    Mình sẽ bên nhau suốt cuộc đời.

    TVT


    MM xin gửi bài này của Cố Admin TVT để góp với các bác nhé
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  5. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn anh Huy Thanh, Anh Trần Xuân Sinh và chị Mai Mơ đã tham gia Tám Ba. Xin gửi các thi hữu một chùm thơ sau:
    KẺ ĐI ĐÒI “NGÀY CỦA ĐÀN ÔNG”
    (Viết cho ngày 8/3)

    Mồng tám tháng ba không phải của anh
    Anh ấm ức, đấu tranh đòi phải có
    Mục đích đòi
    anh chẳng cần hiểu rõ
    Cái lý giản đơn: "Sao kẻ có, người không?"
    Anh có biết đâu
    ghen với khách má hồng
    Là phong cách đã lùi về hoành độ
    Trai hay gái phải chăng trời định số
    Hẩm hiu thay
    anh chẳng có ngày này
    Anh cứ đòi
    trong bát ngát cơn say
    Đòi làm gì?
    anh nào biết nào hay?....
    Trần Tuấn Kiệt
    .................................................. ..
    CHỈ CÓ MỘT NGÀY
    1. Chị em chỉ có một ngày
    Còn lại 365 ngày là của các ông
    Trời sinh ra tính đàn ông
    Quanh năm suốt tháng lông bông rượu chè
    Đã vậy còn cứ hăm he
    Cho rằng thua thiệt kéo bè kiện ta
    Kiếp sau ta chẳng là bà
    Xin nhường ông đấy quyết là trượng phu
    2. Ông say ông xỉn ông đòi
    Trời cao nhìn thấy xuống coi phán là
    Thôi cho lão một ngày nha
    19/11 đó 3 ông à còn đòi nữa không?
    Hoài An
    ........................................
    NÓI VỚI QUÝ ÔNG
    Trời cho bà có một ngày
    Cớ sao không hiểu hở ngài? Còn than?
    Quanh năm vất vả cơ hàn
    Đầu tắt mặt tối trăm ngàn bể dâu
    Một ngày thôi, có nhiều đâu
    Cớ sao còn tỵ hiềm nhau nỗi gì?
    Ông cứ làm thử bà đi
    Sẽ biết bi đát lâm ly cỡ nào?
    Song Hà
    ......................................
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 04-03-2015 lúc 08:25 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Tiếp theo:

    QUÝ ÔNG LÊN TIẾNG
    1. Mấy bà nói chuyện tầm phào
    Ông đây việc lớn thế nào hiểu không?
    Suốt đời đứng trước mưa giông
    Chở che đùm bọc áo cơm đủ đầy
    Làm sao nở phủi bàn tay
    Sổ toẹt tất cả công này hả cô
    Đàn ông cũng vạn mối lo
    Chẳng có ngày nghỉ ốm o gầy mòn?
    2. Cái ngày Quốc tế Đàn ông
    Ra đời để chống bất công đó bà
    Nhưng nào có thấy tặng quà
    Chẳng ai để ý đó là ngày Ông
    Giang Thanh
    ..................................
    NÓI VỚI QUÝ BÀ
    Đàn bà đâu chỉ một ngày
    Hơn ba trăm nữa có thay đổi gì
    Đàn ông chẳng có ngày chi
    Lão say tủi phận mới đi tìm,đòi
    Đàn bà cứ thét như còi
    Cả năm như thế hiếm hoi ngày …hiền
    Làm đàn bà sướng như tiên
    Lại muốn đánh đổi thật phiền … chuyển giao
    Trần Tuấn Kiệt
    .............................
    NÓI VỚI QUÝ ÔNG
    Bà mà có thét chẳng sao
    Cũng tại trăm việc ông nào biết đâu
    Thét có ra lửa ông cũng đừng rầu
    Thét xong lại lại tới bá đầu bá vai
    Ông đừng có nhậu lai rai
    Đừng bỏ mặc bà hoài thì chẳng thét nha
    Mà bà có thét có la
    Ông cứ cười khà là nhất đấy ông -
    Song Hà
    ...................................
    VIẾT CHO MỒNG 8/3
    1. Viết cho mùng tám tháng ba
    Tranh với các bà ngày của đàn ông
    Lão này rõ thật mất công
    Tôi đây kiếm chỗ ngồi không cho nhàn
    Chả đâu hơi sức mà bàn với ông
    * * *
    Các em như đóa hoa hồng
    Chả khen thì chớ mất công tranh giành
    Khen nhiều thì tất đành hanh
    Khen sao vừa đủ.........để banh cái....
    2. Cái ngày cuốc tế đàn ông
    Thì ta chưa có nhưng không hề gì
    Thả cho các mụ mấy khi
    Mỗi năm một dịp, còn thì của ta...
    Cây Tre Non
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 04-03-2015 lúc 08:33 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MỪNG NGÀY 8/3

    Chúc mừng ngày tám tháng ba
    Tinh mơ nấu nước pha trà hương sen
    Ngoài hiên rỉ rả dế mèn
    Làm thơ tặng vợ chăm quen việc nhà

    Em ơi! Anh vào bếp nha
    Cá rô kho tộ đậm đà thơm ngon
    Tôm càng tẩm bột chiên giòn
    Trong vườn sẵn có rau non mượt mà

    Thác lác hầm với khổ qua
    Mở hành nước mắm nướng cà vỉ than
    Hôm nay anh thết đãi nàng
    Đóa hồng tươi thắm chứa chan nghĩa tình

    Nụ cười rạng rỡ thêm xinh
    Bờ vai em tựa nép mình yêu thương.

    Lệ Hà


  10. #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG THỌ VỢ

    Mừng em lên thọ
    Mốc cổ lai hy
    Mọi người về dự cùng nghe
    Bài thơ tặng vợ hả hê duyên đời

    Em cười ngây ngất
    Bế chắt chụp hình
    Khuôn trăng rạng nét tươi xinh
    Bên chồng tận hưởng muôn tình mến thương

    Tóc vương sợi bạc
    Vóc hạc hao gầy
    Trải bao muối mặn gừng cay
    Chắt chiu bầu sữa vẫn đầy dòng thương

    Đêm trường chưa rạng
    “Mấy lạng không hào!”
    Một thời cơ cực biết bao!
    Mà tim em vẫn dạt dào sóng yêu

    Sớm chiều lam lũ
    Ấp ủ hồn mơ
    Tình em biển cả vô bờ
    Cho anh viết mãi bài thơ không vần.

    BXP

    Góp với các bạn bài thơ tôi viết mừng thọ vợ tôi cách đây mấy ngày. Trong ngày này, trước đông đủ anh em, con cháu, bạn bè, tôi đã đọc hai bài thơ : "Vợ của tôi" và "Hạnh phúc bên em", đã để lại trong lòng những người có mặt và cả những người không có mặt nhiều tình cảm mến yêu đối với vợ tôi. Đó là đóa hoa lòng tôi tặng vợ tôi trong dịp mồng 8 tháng ba năm nay.

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    BÔNG HOA TẶNG VỢ
    ---*---

    Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
    Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
    Người giàu dâng vợ vàng trang sức
    Anh túng tim hồng tặng thế thôi
    Đón nhận em vui tràn nước mắt
    Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
    Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
    Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  14. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    TÔI-BÀ
    ---*---

    Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
    Sóng gió ta mình đã trải qua
    Đông trước chưa xa còn trẻ lắm
    Xuân này đã thấy bước sang già
    Tôi theo việc nước tròn trung nghĩa
    Bà đảm giang sơn vẹn hiếu gia
    Nuôi dạy con ngoan đều đỗ đạt
    Công này tôi mãi biết ơn Bà.

    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 06-03-2015 lúc 12:41 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  15. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình