HẸN TRĂNG
Nguyên Tiêu, vằng vặc Trăng trong
Hai vai trọng trách non sông bộn bề
Tình xuân chan chứa, tràn trề
“Việc quân” tính trước, khuya về hẹn Trăng.
“Trăng dòm cửa sổ”, băn khoăn
Chất chồng việc nước, xin Trăng hãy chờ
Biết rằng Trăng muốn “đòi thơ”
“Còn non, còn nước”, hẹn hò càng duyên
Ý thơ, Bác chở “đầy thuyền”
Dành cho Trăng vẫn vẹn nguyên, không già
Dẫu nay, Bác bận đi xa
Ngày thơ nước Việt – làm quà cho Trăng.
Nguyên Tiêu, y hẹn hàng năm
Khách yêu thơ đến thưởng Trăng, nhớ Người.
Nguyễn Thanh Toàn
2006
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TRĂNG THỀ
(Cảm tác bài Hẹn Trăng của Tg Nguyễn Thanh Toàn)
Đêm thơ Trăng tỏ sáng trong
Tứ phương thi sĩ lời mong vẹn bề
Nguyên tiêu thơ phú đua về
Bao nhiêu việc nước đem thề cùng Trăng
Cung đường vượt đến sao băng
Lục bát uyển chuyển giai nhân hẹn chờ
Một năm mới có vài giờ
Cho tình bằng hữu đôi bờ trao duyên
Sông Trăng nô nức dong thuyền
Tình thơ lãng đãng dịu huyền mơ xa
Hồn thơ trẻ mãi không già
Khắp nơi khoe những dáng ngà dưới Trăng
Nhớ thương Bác giữa Trăng rằm
Đón ngày thơ của hàng năm tặng Người
Hoàng Giao
6/3/2015