+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: TẤM LÒNG TRI KỶ - Thơ Đường luật KIỀN ĐỨC mời góp họa

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    TẤM LÒNG TRI KỶ - Thơ Đường luật KIỀN ĐỨC mời góp họa

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post213796


    TẤM LÒNG TRI KỶ

    Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
    Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
    Người bỏ dương trần tim mãi thắm
    Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
    Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
    Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
    Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
    Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...

    KIỀN ĐỨC
    11/03/15


  2. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYEN XUAN LOC đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2015

    Bài gửi : 13
    Thanks
    234
    Thanked 124 Times in 13 Posts
    TẤM LÒNG TRI KỶ
    Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu
    Mấy thủa nào phai dẫu bạc đầu
    Người bỏ dương trần tim mãi thắm
    Kẻ còn biển lụy ý càng sâu
    Ngân nga tiếng nhạc say tình ấy
    Khắc khoải cung đàn nhớ bạn đâu
    Cạn chén rưng buồn thương kỷ niệm
    Tấm lòng tri kỷ quá bền lâu...
    KIỀN ĐỨC
    11/03/15

    TRI KỶ
    Tri kỷ chúng mình thương nhớ lâu
    Thời gian đã nhuộm trắng phơ đầu.
    Trời cao đất rộng tường tình đậm
    Biển rộng sông dài thấm nghĩa sâu.
    Vắng bạn- rượu bầu khôn chỗ kiếm
    Xa người- thơ túi biết tìm đâu.
    Lưu- Dương(*) thuở trước nào đâu khác
    Tri kỷ chúng mình thương nhớ lâu.

    Xuân Lộc

    (11/03/2015)
    (*)Lưu Dương:Lưu Bình-Dương Lễ

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYEN XUAN LOC vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    2- TÂM ĐẦU Ý HỢP

    Gặp gỡ em chàng ngẫm chẳng lâu
    Mà sao ý trải quá tâm đầu
    Tình trao lặng lẽ dù sông rộng
    Nhịp nối âm thầm dẫu núi sâu
    Cõi lạc lầu son không mộng nữa
    Gian trần gác tía hổng mơ đâu
    Trùng dương sóng cả mong thuyền vững
    Gặp gỡ em chàng ngẫm chẳng lâu.

    Ngàn Hoa


  5. #4
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    3. NHỚ BẠN

    Bạn đã xa rồi nhớ tưởng lâu
    Ngày nao mỗi sớm chụm đôi đầu
    Khi mời chén rượu bừng cay thỏa
    Lúc đãi ly trà tỏa đậm sâu
    Nghĩa cử bao thời ghi tạc đó
    Ân tình mấy độ trải bày đâu
    Giờ đây bóng biệt hoài thương cảm
    Bạn đã xa rồi nhớ tưởng lâu

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - Giã biệt quê nhà


    Giã biệt quê nhà tính đã lâu!
    Sương pha nhuộm trắng phủ lên đầu
    Thời gian chạy mãi tình thêm nặng
    Kỷ niệm bay hoài nghĩa lại sâu
    Gói cả niềm yêu hồn lắng đọng
    Ôm tròn nỗi nhớ mộng về đâu?
    Con thuyền nhẹ lướt tìm neo đậu
    Giã biệt quê nhà tính đã lâu!

    Mạnh Kỷ
    22/03/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 12-03-2015 lúc 06:58 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    5- KẾT BẠN

    Kết bạn chân tình mới chặt lâu
    Dù cho núi cách kẻ giang đầu
    Sầu đông tuyết trải hoài ân đậm
    Khổ hạ mây vờn mãi nghĩa sâu
    Ngọn bút êm đềm mơ kiếm vậy
    Ngôn từ nhã nhặn mộng tìm đâu
    Người đi xứ lạ lòng phai thắm
    Kết bạn chân tình mới chặt lâu.

    Lệ Hà


  10. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    6. NUỐI TIẾC

    Trông hình nuối tiếc một hồi lâu
    Mới nửa chừng xuân, khúc dạo đầu...
    Bạn nỡ rời xa thành quả hậu
    Anh đành đoạn tuyệt nghĩa tình sâu
    Tưng bừng chiến hữu - Đau lòng bậu!
    Rộn rã thi đàn - Hỏi Ad. đâu?
    Kỉ niệm bao ngày in đậm dấu
    Trông hình nuối tiếc một hồi lâu!
    HỒNG THOẠI 13.3.15


  11. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    7. CON ĐƯỜNG XƯA

    Giã biệt con đường đã quá lâu
    Hôm nay trở lại hết xanh đầu
    Hàng thông vẫn đứng trông trời rộng
    Đàn vịt còn đòi lội suối sâu
    Lặng lẽ cung diều bay xóm nọ
    Bồng bềnh ngọn gió hỏi anh đâu
    Dòng sông bến cũ người thưa vắng
    Giã biệt con đường đã quá lâu

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-03-2015 lúc 11:22 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  12. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    8- MỘNG VIẾT THƯ TÌNH

    Viết thử đôi vần mộng đã lâu
    Mài nghiên một chữ chẳng trong đầu
    Không huyền kiếm mãi bờ sông thẳm
    Ngã sắc tìm hoài bãi biển sâu
    Lục bát quê nhà câu trốn ở...
    Thi Đường nước bạn ý chờ đâu?
    Thư tình muốn gửi trao người đẹp
    Viết thử đôi vần mộng đã lâu.

    Huy Thanh


  13. #10
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    TÌNH XƯA
    Hoạ cùng các thi huynh thi hữu

    Vẫn biết xa mình cũng rất lâu
    Giờ mây trắng phủ kín trên đầu
    Bao lời hẹn ước lòng ghi nặng
    Những tiếng trao thề dạ khắc sâu
    Gió quyện niềm thương bay lạc chỗ
    Trăng hoà nỗi nhớ lặn về đâu
    Thôi đành nhốt chặt ngày đơn lẻ
    Vẫn biết xa mình cũng rất lâu

    Dương Đoàn Trọng

    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 29-06-2016 lúc 10:31 AM

  14. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình