+ Trả lời chủ đề
Trang 554/612 ĐầuĐầu ... 54 454 504 544 552 553 554 555 556 564 604 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.531 tới 5.540 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5531
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT BỒ CHỮ
    ( Họa hoán vận )

    Ngẫm tuổi Van Cà hết chuyện trương
    Mà sao bụng vẫn lớn như thường?!
    Không nề! Xướng họa càng tung chưởng
    Chẳng ngại! Giao hòa mãi đắm hương
    Bởi lẽ cô choàng đôi cánh phượng
    Vì chưng bạn ủ gánh thơ Đường
    Do đầy cả chữ tuy người vướng!
    Bút thảo tha hồ lãng mạn vương!


    HỒNG THOẠI 14.01.21


    VIỆT NAM THI HỮU

    Sếp lái con đò có chủ trương
    Thời sôi nổi cũ phải bình thường
    Người mong bạn hữu thu về hướng
    Kẻ muốn thi đàn lấy lại hương
    Phấn khởi quanh nơi tăng số lượng
    Yên vui khắp chốn giữ trang đường
    Nhân hoà một khối ngày thêm vượng
    Xả hết u sầu mọi vấn vương.

    BXP 15.01.2021
    @ Đêm qua tôi đã ngủ được một chút, 5h00 dậy tập, nhưng hôm nay bố mẹ cháu bận đi sớm, gần 6h00 cháu dậy, bà không dỗ được, tôi phải dỗ nó, gần 9h, ru được nó ngủ mới đi bộ, hoạ xong ba bài thơ, nhưng về nhà một tí thì cháu dậy, phải chơi với nó đến gần 12h. Giờ chị nó trông, tranh thủ gõ … Ôi chao! Mệt lắm nhưng mà vui. Bận với cháu, vui cùng bạn thơ … , cái đầu tôi không có chỗ cho sự buồn phiền

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5532
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Giảm ho


    Phượng lão chỉ còn húng hắng ho
    Nhờ ăn mấy bữa phở gân bò
    Sao mà mất ngủ nào căng thẳng
    Lại phải chập chờn khó duỗi co
    Bạn hữu u sầu thêm ái ngại
    Người thân vội vã cứ thăm dò
    Mong trời hết lạnh ngày đi bộ
    Sức khỏe chan hòa khỏi mối lo

    Vancali Jan. 14.2021


    Quẻ Dởm

    Tiểu nữ đâu hề mắc bịnh ho
    Hồng râu lão bói vịt ra bò
    Dăm ngày bảy lược đem nường gõ
    Chục buổi trăm lần ép liễu co
    Đặng bữa ngài say đời khỏi ngó
    Nhầm khi gái giễu bạn thôi dò
    Nên làm bác Phượng điều chưa rõ
    đến nỗi khuya về để dạ lo.

    Hồng Vy
    14-01-2021


    HỒNG VY

    Vi Hồng rất khoẻ chẳng lần ho
    Sức trẻ hình như vật được bò
    Tính quậy tưng bừng không sợ bó
    Tâm vùng thoải mái chả e co
    Ru êm ngọn bút cho đời tỏ
    Trải nhẹ vần câu để Sếp dò
    Nhớ góc trời quê người lọ mọ
    U hoài dáng mẹ lắm buồn lo.

    BXP 15.01.2021
    @ Chị nó trông, gõ đăng được một bài, đang gõ dở bài này thì nó lại khóc vào, tôi phải dỗ nó, lựa gõ, đăng, tạm nghỉ …, bài bát láy để tối vậy.

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5533
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN VỀ

    Rạng rỡ xuân về cúc trổ bông
    Kìa mây lướt vội
    nhởn nhơ hồng
    Âm thầm gió thoảng gieo hồn mộng
    Nhẹ nhõm sương hòa níu cảnh không
    Lúa
    mượt mà xanh vờn cả bãi
    Vừng
    êm ả thắm quyện sau đồng
    Mơ màng tết Sửu qua đầu ngõ
    Khấp khởi bao người ngưỡng mộ trông

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Vẫn Đợi
    (NDT - Bát láy - Bát vận đồng âm)


    Vẫn đợi xuân này thưởng thức bông
    Nhìn quê rực rỡ nắng luôn nồng
    Tưng bừng cúc nở quanh vườn rộng
    Rộn rã hương lừng khắp đỉnh không
    Chỗ dịu dàng phô màu thắm cổng
    Trời êm ả bện sắc tươi đồng
    Khơi lòng viễn xứ âm thầm mộng
    Ngất ngưởng buông mình mọi ngõ trông.

    Hồng Vy
    14-01-2021


    HẾT HOÀI TRÔNG
    (Nđt, Bát láy, Bvđâ)

    Tưng bừng lúa trải ruộng dày bông
    Rực rỡ màn mây dải nắng hồng
    Hối hả cò bay đùa bọn ngỗng
    Êm đềm én liệng giỡn tầng không
    Thôn làng tháng gặt im lìm cổng
    Xóm bản ngày thu rộn rã đồng
    Cảnh sắc yêu kiều như cõi mộng
    Duyên tình quạnh quẽ hết hoài trông.

    BXP 15.01.2021

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5534
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ LươngTú
    185- MONG CẢI NGHIỆP Nđt

    Nghịch cảnh thường theo đến rã rời
    Kiên trì học Pháp xả sầu vơi
    Giao tình bạn hữu phiền lo bỏ
    Níu phận đàn thi não khổ dời
    Lặng lẽ câu gìn không phải rớt
    Êm đềm tứ giữ chẳng còn rơi
    Hồn thơ bút luyện tinh cầu trải
    Mỗi phút hằng mong cải nghiệp đời

    BXP 15.01.2021

    Bài xướng
    Toả Hương

    Dòng theo mộng ảo bút chưa rời
    Thoải mái câu từ lỗi đặng vơi
    Vẽ cảnh hoa tràn bông lựa tới
    Hòa cây búp nở nhụy bung dời
    Tưng bừng ngỏ ý tình vui hẹn
    Hớn hở phê bình chữ đậm rơi
    Dạ thiết tha hoài ươm nghĩa tỏ
    Vần thơ đắm mãi toả hương đời

    Lương Tú 17/07/2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5535
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Giảm ho


    Phượng lão chỉ còn húng hắng ho
    Nhờ ăn mấy bữa phở gân bò
    Sao mà mất ngủ nào căng thẳng
    Lại phải chập chờn khó duỗi co
    Bạn hữu u sầu thêm ái ngại
    Người thân vội vã cứ thăm dò
    Mong trời hết lạnh ngày đi bộ
    Sức khỏe chan hòa khỏi mối lo

    Vancali Jan. 14.2021


    Quẻ Dởm

    Tiểu nữ đâu hề mắc bịnh ho
    Hồng râu lão bói vịt ra bò
    Dăm ngày bảy lược đem nường gõ
    Chục buổi trăm lần ép liễu co
    Đặng bữa ngài say đời khỏi ngó
    Nhầm khi gái giễu bạn thôi dò
    Nên làm bác Phượng điều chưa rõ
    đến nỗi khuya về để dạ lo.

    Hồng Vy
    14-01-2021


    HỒNG VY

    Vi Hồng rất khoẻ chẳng lần ho
    Sức trẻ hình như vật được bò
    Tính quậy tưng bừng không sợ bó
    Tâm vùng thoải mái chả e co
    Ru êm ngọn bút cho đời tỏ
    Trải nhẹ vần câu để Sếp dò
    Nhớ góc trời quê người lọ mọ
    U hoài dáng mẹ lắm buồn lo.

    BXP 15.01.2021
    @ Chị nó trông, gõ đăng được một bài, đang gõ dở bài này thì nó lại khóc vào, tôi phải dỗ nó, lựa gõ, đăng, tạm nghỉ …, bài bát láy để tối vậy.
    Cả bị ho

    Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
    Hồng Vi mách lão phải ăn bò
    Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
    Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
    Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
    Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
    Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
    Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !

    Vancali Jan. 15.2021

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #5536
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Phương Nguyên
    XƯA VÀ NAY

    Xa thời nỗi khổ cứ triền miên
    Gạo ít con đông túi chẳng tiền
    Đếm củ so hành manh chiếu cói
    Đo cà kiểm mắm mảnh chăn chiên
    Vừa xem nghiệp trước nhân gieo nhão
    Đã thấy duyên sau quả trổ liền
    Tích đức rèn tâm theo hướng thiện
    Khi già cuộc sống sướng như tiên.

    BXP 15.01.2021

    Bài xướng
    Mơ!

    Ngày nào cũng thế bận liên miên
    Mà túi thì luôn hổng có tiền
    Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
    Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
    Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
    Gặp buổi răng đau phải chữa liền
    Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
    Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

    Phương Nguyên
    12/01/2021
    ***

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5537
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỪNG HAM PHỞ QUÁN

    Thơ ngân bộ cuốc đã quên già
    Trải tứ vui vầy tạo khúc ca
    Ý tốt gom về trao bút ngọc
    Lời hay góp nhặt ủ trăng ngà
    Nâng đàn dạo nhạc gieo êm ấm
    Viết chữ trau vần gửi thiết tha
    Giữ thuỷ gìn chung xây hạnh phúc
    Đừng ham phở quán kẻo đau “nhả”

    BXP 14.01.2021

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5538
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cả bị ho

    Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
    Hồng Vi mách lão phải ăn bò
    Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
    Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
    Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
    Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
    Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
    Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !

    Vancali Jan. 15.2021


    TIN SẾP CẢ ỐM!

    Ôi trời! Sếp khoẻ cớ sao ho?
    Có phải nhiều hôm ế phở bò?
    Ngắm quán đìu hiu mang chén cọ
    Nhìn nhà quạnh quẽ lấy đàn co…
    Âm thầm lão Phượng mò sang ngó
    Lặng lẽ nàng Van chạy tới dò
    Bỗng thấy Hồng Vi đem lắm lọ
    Tin Thường Trực ốm mọi người lo.

    BXP 16.01.2021
    @ Sáng nay tôi không đi bộ được, từ 6h30 – 11h45, tôi phải trông cháu suốt, nó không theo bà … , mệt rã rời, nhưng có ai mang châu ngọc đến đổi tôi cũng không đổi đâu..

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5539
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TUỔI ĐÃ GIÀ


    Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
    Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
    Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
    Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
    Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
    Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
    Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
    Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #5540
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ LươngTú
    186- NGỌN ĐÈN CHONG Nđt

    Canh dài thổn thức nguyệt nhòm song
    Vạn nỗi sầu tư khó ngỏ lòng
    Chữ trải trang hồng neo sự nhớ
    Hoa ghìm hộp tím giữ chờ mong
    Êm đềm bút thả thơ đầm mực
    Lặng lẽ vần gieo nước chảy dòng
    Lỡ dở duyên tình Thu ước mộng
    Đêm tàn bấc lụn vẫn hoài chong.

    BXP 16.01.2021

    Bài xướng
    Không Ngủ (LT họa nđt)

    Nhạt nhẽo đêm về gió ẩn song
    Tìm đâu cảm xúc đặng yên lòng
    Sao trời chối bỏ bao tình hẹn
    Ánh điện lan tràn cả nỗi mong
    Lẳng lặng vào trang hòa mấy chữ
    Trầm ngâm vẩy bút họa đôi dòng
    Tâm thành nhắn gửi lời sâu nặng
    Cảnh vật im lìm mãi thức chong

    Lương Tú 30/06/2020
    @ Bài này đã hoạ Vắng Lặng 08.07.2020, không nhớ nên nay lại hoạ, thành bài hoạ thứ ba của bác M.Kỷ ở MGT, vẫn đảm bảo Nđt, không khắc lục,

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 554/612 ĐầuĐầu ... 54 454 504 544 552 553 554 555 556 564 604 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình