+ Trả lời chủ đề
Trang 381/612 ĐầuĐầu ... 281 331 371 379 380 381 382 383 391 431 481 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.801 tới 3.810 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #3801
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Mộc gia trang
    THEO PHẬT PHÁP

    Cao siêu Phật Pháp uống từng lời
    Tỉnh giấc hôn trầm não khổ vơi
    Nghiệp nặng luân lưu từ vạn kiếp
    Duyên sâu tiếp nối tự muôn đời
    Buông tham bỏ giận về lành cõi
    Xả ái xua hờn đến thiện nơi
    Mõ cốc chuông ngân lòng tịch tĩnh
    An nhiên tận hưởng một khung trời.

    BXP 13.05.2020

    Bài xướng
    Lùi Bước

    Mặc kệ tai nghe những nặng lời
    Âm thanh huyễn hoặc khỏa rồi vơi
    Đường trần mệt mỏi người xô bóng
    Nẻo đạo ung dung kẻ mến đời
    Học nhẫn khiêm nhường trong tự tánh
    Tu hòa độ lượng giữa muôn nơi
    Tâm can bão nổi ta lùi bước
    Cảm nhận bình yên một góc trời.

    Ngọc Trai

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #3802
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Hạ Thắm

    Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
    Theo từng cánh phượng thả niềm mong
    Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
    Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
    Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
    Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
    Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
    Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.


    Hồng Vy
    13-05-2020

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3803
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Hạ Thắm

    Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
    Theo từng cánh phượng thả niềm mong
    Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
    Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
    Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
    Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
    Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
    Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.


    Hồng Vy
    13-05-2020


    Hạ nhớ

    Hè sang phượng đỏ thấy nao lòng
    Nhớ thuở hôm nào mãi đợi mong
    Để lại thời gian chiều dõi bóng
    Làm cho kỷ niệm sớm theo dòng
    Người xưa dạo đó sao còn vọng
    Chốn cũ bây giờ phải gợn trong
    Nét liễu đâu rồi năm tuổi mộng
    Trường tan nghỉ học lớp xoay vòng

    Vancali May. 13.2020

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-05-2020 lúc 11:53 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #3804
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Hạ Thắm

    Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
    Theo từng cánh phượng thả niềm mong
    Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
    Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
    Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
    Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
    Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
    Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.

    Hồng Vy
    13-05-2020


    Hạ nhớ

    Hè sang phượng đỏ thấy nao lòng
    Nhớ thuở hôm nào mãi đợi mong
    Để lại thời gian chiều dõi bóng
    Làm cho kỷ niệm sớm theo dòng
    Người xưa dạo đó sao còn vọng
    Chốn cũ bây giờ phải gợn trong
    Nét liễu đâu rồi năm tuổi mộng
    Trường tan nghĩ học lớp xoay vòng

    Vancali May. 13.2020


    RỘNG VÒNG TAY

    Bốn bể giao lưu thật mát lòng
    Câu vần xướng hoạ thiết tha mong
    Bài ca sếp Cả hằng tươi giọng
    Điệu múa Mơ Lan vẫn đẹp dòng
    Rộn rã Đường Thi duyên phận nóng
    Tưng bừng Lục Bát nghĩa tình trong
    Nàng Bân rét ngọt làm sao cóng
    Hỉ hả đôi tay nới rộng vòng.

    BXP 14.05.2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3805
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Mộc gia trang
    HƯỚNG TỚI BỜ KIA

    Quên đi nỗi khổ đời ô trược
    Bát Nhã lên thuyền mong sẽ được
    Pháp học Kinh trì cải nghiệp nay
    Thiền ngồi hạt điểm xua nhân trước
    Duyên tình nghịch cảnh dẫu thân đeo
    Phận nghĩa an tâm dù Quỷ rước
    “Cấy lúa ăn cơm” đã hiểu rồi
    BỜ KIA hướng thẳng vô tư bước.

    BXP 14.05.2020

    Bài xướng
    Sướng Khổ Tại Tâm

    Hết chấp rồi mê sanh khí trược
    Quân bình bởi thế làm sao được
    An lành ở đạo khẽ theo sau
    Khó chịu trong người thầm báo trước
    Chẳng rõ u buồn hại phổi mang
    Không ngờ nóng nảy đau gan rước
    Suy cùng sướng khổ tại tâm ra
    Niệm Phật tu thiền yên ổn bước.
    Ngọc Trai

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3806
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú
    73-LỠ

    Đã trót cùng nhau lỗi hẹn thề
    Vì thời bởi thế chịu hôn mê
    Năm dài vẫn nhớ ngày ly biệt
    Tháng rộng còn mong phút cận kề
    Lặng lẽ xua hình con mắt biếc
    Âm thầm xả ảnh cõi lòng tê
    Bâng khuâng buổi ấy đền Quan nguyện
    Biết lỡ mà sao cứ đợi về!

    BXP 14.05.2020

    Bài xướng
    Cõi Mê

    Mềm môi nhỏ nhẹ thốt câu thề
    Xiết chặt eo tròn ngẩn cõi mê
    Để trái tim nồng trao ngõ hẹn
    Hòa thân thể ấm quyện vai kề
    Bao lần gặp gỡ luôn đằm thắm
    Một thuở chia lìa những tái tê
    Thỏa mãn tình yêu đầy mộng ước
    Cùng nhau tận hưởng phút đêm về

    Lương Tú

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3807
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Hạ Thắm

    Dõi cảnh hè sang thật ấm lòng
    Theo từng cánh phượng thả niềm mong
    Lời ve khẽ đệm ngày tươi bóng
    Ngọn gió thầm đan nghĩa tỏ dòng
    Lộng lẫy khung trời phô dáng mỏng
    Êm đềm vạt nắng điểm nền trong
    Thuyền neo biển tịnh mềm con sóng
    Diễm tuyệt trần gian sắc tỏa vòng.


    Hồng Vy
    13-05-2020
    NIỀM VUI HẠ ĐẾN.


    Niềm vui Hạ đến tỏ hương lòng
    Điệu múa câu hò thỏa nỗi mong
    Ngắm cảnh diều chao ầm ĩ vọng
    Nhìn mê suối lượn nhởn nhơ dòng
    Êm đềm vượt núi mây hòa lỏng
    Nhẹ nhõm băng ngàn nắng mở trong
    Cõi nhịp nhàng giăng đời khát bỏng
    Mùa quanh quẩn gọi vẫy xoay vòng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #3808
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Chí Phèo & Thị Nở


    Trương rằng nước biển cũng là sông
    Lão cứ điềm nhiên xả ngập đồng
    Vợ khẽ ơi! chàng cây đếch phổng
    Anh thầm hỡi! thiếp vụ còn trông
    Nàng đâu phải sợ nương còi trống
    Muối sẽ làm cho ruộng tỏ nồng
    Hãy lắng nghe mình đêm thỏa mộng
    Mai này mặc sức dõi nghìn bông.

    Hồng Vy
    12-05-2020


    Đón nàng thơ !

    Bao người tấp nập ở bờ sông
    Đã biết Hồng Vi trở lại đồng
    Lũ trẻ reo ầm vang tiếng động
    Băng già lặng lẽ dưới dù trông
    Trời hanh chẳng thiết , xuân hoài lộng
    Gió nổi nào lo , dạ mãi nồng
    Lão Cả âm thầm đeo bịt trống
    Tay còn chuẩn bị mấy nhành bông

    Vancali May . 12.2020


    KHÍ HẬU - THỜI TIẾT

    Đầu nguồn suối khởi chảy về sông
    Nắng lắm thì mưa phủ ruộng đồng
    Sóng cuộn đêm ngày con khổ ngóng
    Mây vần sớm tối vợ sầu trông
    Kìa Đông nước lạnh chân tay cóng
    Đó Hạ nhà oi xóm phố nồng
    Khí hậu ôn hoà vui cuộc sống
    Ai mà chẳng thích lúa sây bông.

    BXP 13.05.2020

    VY SÁT THỦ
    ( Họa hoán vận )

    Ngay từ thuở bé dọc vùng sông
    Ả đã lừng danh sát chuột đồng
    Thái lưỡi bằm gân làm chả phụng
    Ninh đùi giã thịt quết chà bông
    Cầm xem lại trả tay gìn nóng
    Thử nếm rồi đi miệng giữ nồng
    Khổ nỗi theo tình sang xứ mộng
    Bao người nhớ vị thẫn thờ trông!
    HỒNG THOẠI 14.5.20

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #3809
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    NIỀM VUI HẠ ĐẾN.

    Niềm vui Hạ đến tỏ hương lòng
    Điệu múa câu hò thỏa nỗi mong
    Ngắm cảnh diều chao ầm ĩ vọng
    Nhìn mê suối lượn nhởn nhơ dòng
    Êm đềm vượt núi mây hòa lỏng
    Nhẹ nhõm băng ngàn nắng mở trong
    Cõi nhịp nhàng giăng đời khát bỏng
    Mùa quanh quẩn gọi vẫy xoay vòng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    VUI CUỘC SỐNG

    Giao lưu bạn hữu thiết tha lòng
    Giữ nhịp cây cầu nặng nhớ mong
    Dẫu buổi đang mơ ngồi trước lọng
    Dù hôm lại tưởng lội bên dòng
    Âm thầm nỗi xót tơ duyên mỏng
    Khắc khoải điều gìn phận nghĩa trong
    Thoả nguyện vần thơ vui cuộc sống
    Trì Kinh hướng Phật chẳng đi vòng.

    BXP 14.05.2020

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #3810
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú
    74- TÌNH PHU PHỤ

    Ước nguyện duyên ta mãi thắm hồng
    Như màn nắng đẹp hiện tầng không
    Êm đềm nỗi tưởng làn da nõn
    Lặng lẽ niềm mơ mái tóc bồng
    Dẫu vạn đường xa còn đợi ngóng
    Dù ngàn dặm thẳm vẫn chờ trông
    Chung tay góp sức làm nên nghiệp
    Giữ mối tình sâu chốn ruộng đồng.

    BXP 14.05.2020

    Bài xướng
    Hám Chi

    Làn mi đổ sụp má thôi hồng
    Tuổi hạc sang rồi rõ thế không
    Ngỡ tưởng êm đềm xuôi bến cạn
    Ngờ đâu trắc ẩn dạt mây bồng
    Bao người chính nghĩa còn mong gặp
    Một đám vô tình sẽ khỏi trông
    Hám của làm chi thành bạc bẽo
    Ngày sau cũng hóa cỏ hoang đồng

    Lương Tú

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 381/612 ĐầuĐầu ... 281 331 371 379 380 381 382 383 391 431 481 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình