-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
3- XUÂN NHỚ
Trước ngõ nhành Xuân trải nụ hồng
Mai, đào, quýt, bưởi đã dầy bông
Còn vương nỗi nhớ vài giây gặp
Lại mắc niềm thương một phút bồng
Dẫu sáo qua sông nào đáng đợi
Mà người ở bến cứ hoài trông!
Con tim thắp lửa trong phòng vắng
Khắc khoải đêm sương những nụ nồng
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
4- NIỀM RIÊNG
Nắng trải hồn Xuân những nụ đào
Ươm tình giọt nhớ gửi cành cao
Oanh vương cảnh cũ đau miền gọi
Phượng nhớ vườn nay khổ cõi chào
Nghiệp kiếp âm thầm chân nghĩa tỏ
Duyên trần lặng lẽ bảo tình trao...
Dù cho cánh nhạn xa trời thẳm
Vẫn để dòng tương mãi cuộn trào.
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
5- SEN HỒNG
Lộng lẫy trong đầm những đóa sen
Làm trong nước vẩn với chua phèn
Hương thơm tỏa ngát trời quê lạ
Sắc thắm lan trầm đất mẹ quen
Ngó tạo lòng thông tâm đã sáng
Nhân sinh quả sẵn chí không hèn
Nương thân bất nhiễm trong bùn lạnh
Nhẫn nại chờ thời rạng ánh men.
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
6- SẦU VƯƠNG
Đã biệt còn chi những sắc màu...
Cho lòng vấn vít mãi thương đau
Câu thơ ý lỡ thành rơi rụng
Bản phú vần sai hóa nát nhàu
Có phải duyên mang từ kiếp trước
Thì đành phận nối ở đời sau
Người đi trĩu nặng phương trời nhớ
Mãi để dòng Tương cuộn đục ngàu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
7- BÈ ĐỪNG VÁC
Bảy bảy đùa vui : chửa thấy già!
Âm thầm lửa tuệ đốt lòng ta
Kiên tìm ý đẹp còn hăng bước
Mải ngẫm từ hay vẫn mạnh đà
Bệnh lỗi rèn thao tươi nét phượng
Câu vần chắt lọc sáng gương nga
Qua sông để lại, bè đừng vác
Tự thưởng canh khuya một chén KHÀ!
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
8- ĐIỆU THƯƠNG
Dõi bóng người đi biệt góc trời
Con thuyền rẽ gió vượt trùng khơi
Men tình trót chạm thành oan kiếp
Giọt phận chưa mang lại khổ đời
Mắc não đêm trường ân đã vướng
Vương buồn sớm rạng ái nào vơi
Đa mang một nỗi sầu thiên cổ
Ước nguyện trong tim vẫn nặng lời
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
9- THU NHỚ
Dõi bóng chim trời sải cánh bay
Lòng ta khắc khoải biết bao ngày
Tâm còn chất lắm điều mơ mộng
Dạ đã mang nhiều sự đắng cay
Bóng Phượng* vương hình từ thuở ấy
Dòng Tương cuộn sóng đến hôm rày
Nào ai thấu nỗi sầu cô quạnh
Lặng lẽ canh trường để chén say.
* Phượng là tên bạn gái thời hs Trung học
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
10- KHÒ!
Trắng điểm triền đê những cánh cò
Sang Hè lúa đã trải màu no
Xôn xao sẻ đến đùa hoa gạo
Lặng lẽ thuyền qua giỡn bến đò
Nghiệp quả còn vương điều não nuột
Duyên trần chửa hết nỗi buồn so
Hương đồng cỏ nội mơn man gió
Bỏ phải buông hơn … một giấc KHÒ!
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
11- MỘNG ẢO
Viết mãi cho nàng những áng thơ
Tình duyên lỡ dở có ai ngờ
Quay nhìn gốc phượng khan niềm ước
Ngoái vọng chim bằng cháy nỗi mơ
Bướm nặng tờ nay đường vớ vẩn
Hoa đằm sách cũ nét ngu ngơ
Thuyền tình khát gió căng buồm lộng
Mãi lướt trùng dương chẳng tới bờ.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 16-09-2015 lúc 08:00 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
12- CHẲNG NHẠT PHAI
Hiển hiện khuôn trăng nét diễm kiều
Cho hồng nụ nhớ một thời yêu
Làn môi lựu Hạ còn tươi sớm
Ánh mắt hồ Thu chẳng nhạt chiều
Phú ngỏ tình nay sâu vạn ý
Thơ gieo ái cũ nặng muôn điều
Hồn Xuân lộng tỏa trong triền mộng
Tóc bạc da mồi ngắm vẫn xiêu.
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn