+ Trả lời chủ đề
Trang 525/612 ĐầuĐầu ... 25 425 475 515 523 524 525 526 527 535 575 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.241 tới 5.250 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5241
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    BXP 05.12.2020
    @ Cái bệnh cố hỉ cuả tôi chỉ có “niềm tin ý chí” mới chống lại chứ không có thuốc gì trị được. Khi lên cơn chóng mặt tôi thường biết trước mà chủ động nên 60 năm chưa sẩy sự cố gì. Sáng qua tôi thấy hơi khó chịu đã bỏ về nên đến nhà vẫn an toàn. Sáng nay không tập được, dậy ăn bát cháo lại nằm nhưng cũng không ngủ được, đến 9 giờ vùng dậy, mở máy chép thơ, 9h40 đi bộ. Thận trọng từng bước, giờ thì ổn rồi. Nếu tôi bỏ thơ, dừng đi bộ, tôi sẽ vĩnh viễn không ngóc cổ được. Cảm ơn các bạn thơ VNTH đã gửi thơ động viên khích lệ tôi.
    Sánh đường tơ

    Cho rằng bệnh của Bác là mơ
    Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
    Phải ráng vùng lên mà giã tật
    Nên đành cuốc bộ để làm thơ
    Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
    Lãng tử lòng e phút đợi chờ
    Đã sáu mươi mùa đau khổ chịu
    May còn bạn hữu sánh đường tơ

    Vancali Dec. 6.2020

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-12-2020 lúc 07:07 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #5242
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VỮNG BƯỚC

    Lam chiều chảy mãi lướt qua nhanh
    Để phí thời gian mất hổng đành
    Nửa buổi ngồi trông buồn ảo giác
    Muôn ngày lội ngược ước công danh
    Triền miên dạ thẳng không e sóng
    Mạnh mẽ lòng ngay chẳng sợ cành
    Vững bước tương lai đường rộng mở
    Nhìn đời trước mắt đẹp như tranh.


    Huy Thanh


    NGẪM LẠI MÌNH

    Thác cuộn duyên đời chảy rất nhanh
    Ta buông bỏ hết phận thôi đành
    Tiền kia bọt nổi miền hư bạc
    Chức đó sương đầm chốn ảo danh
    Vắng lặng dòng tâm ươm nụ búp
    Bình yên cõi dạ ủ hoa cành
    Gom từng hạt tím trong chiều muộn
    Ngẫm lại mình rồi xả đấu tranh.

    BXP 07.12.2020

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5243
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Vào mơ

    Thu vàng lá rụng ngủ vào mơ
    Viễn xứ nhiều năm mệt mỏi chờ
    Thuở ấy nhìn mây cầu nghĩa bạn
    Hôm nào đợi gió lỗi tình thơ
    Và trông xóm cũ chờ trăng mọc
    Để mộng đường xưa thấy chữ mờ
    Mãi gợi câu hò theo mái đẩy
    U hoài kỷ niệm khúc mành tơ

    Vancali Dec. 6.2020


    NẶNG MỐI TƠ
    (Tập làm Nđt)

    Đã khổ tâm này lắm mộng mơ
    Nào thôi nỗi nhớ sự mong chờ
    Bằng lăng giữ tím neo đồng ruộng
    Phượng vĩ ươm hồng gửi áng thơ
    Gặp gỡ ngày mưa tình sáng tỏ
    Lìa chia buổi nắng phận lu mờ
    Buồn trông cánh nhạn phương trời thẳm
    Để những canh dài nặng mối tơ.

    BXP 07.12.2020

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5244
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TUỔI THẦN TIÊN

    Quỉ chịu Ma buông thứ nhất Trò
    Khi nằm lúc học chẳng âu lo
    Trai ham đánh vụ cùng chơi đáo
    Gái thích ăn quan với nhảy cò
    Buộc tóc bôi lưng nhiều kiểu nghịch
    Chui rào ném ổi lắm lần đo...
    Xưng hô cậu tớ hồn nhiên vậy
    Một phút chia tay... dạ khó dò!

    BXP 07.12.2020

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5245
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Sánh đường tơ

    Cho rằng bệnh của Bác là mơ
    Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
    Mãi ráng vùng lên mà giả tật
    Nên đành cuốc bộ để làm thơ
    Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
    Lãng tử lòng e phút đợi chờ
    Đã sáu mươi mùa đau phải chịu
    May còn bạn hữu sánh đường tơ

    Vancali Dec. 6.2020

    DUYÊN TRI KỈ

    Sáu chục Thu dài tựa giấc mơ
    Rèn tâm luyện chí dám đâu hờ
    Đường trần trả nghiệp thân làm cuốc*
    Nẻo mạng vươn mình bút trải thơ
    Xướng hoạ trao tình luôn đợi ngóng
    Giao lưu níu nghĩa vẫn mong chờ
    Mười năm bạn hữu duyên tri kỉ
    Gửi những câu vần dệt thảm tơ.

    BXP 07.12.2020
    * Chim cuốc
    Cảm ơn Vancali mười năm vẫn bền tình xướng hoạ.

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5246
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Mộc gia trang
    MỪNG BẠN

    Thơ đường học khổ nó không tha
    Chúc Nhật Trường vui hưởng vị trà
    Lỗi bệnh trau rèn luôn tiến tới
    Niêm vần chắt lọc mãi vươn xa
    Tưng bừng trải nghĩa anh cùng chị
    Rộn rã trao tình bạn với ta
    Mặc luật vô thường bao biến đổi
    Gieo duyên xướng hoạ phải chăng là…

    BXP 07.12.2020

    Bài xướng
    Nhớ Bạn

    Bạn vắng lâu ngày nhớ thiết tha
    Dường như đã ngấm vị hương trà
    Bần thần dõi tưởng hồn hoa lá
    Mỏi ngóng xăm soi bóng nhạt xa
    Nắng chiếu mông lung phơi ghế đá
    Hiên nhà vẳng lặng nỗi buồn ta
    Tâm tư trĩu trịt sầu trăm ngã
    Khỏa bút vu vơ biết chẳng là...

    Nhật Trường 07/12/2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5247
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LƯỚT QUA
    (Tập làm NĐT)

    Những cuộn phim đời cứ trải ra
    Rèn thân muốn học phải xa nhà
    Ngày mưa gặp gỡ tình thiên kết
    Buổi nắng mơ màng nghĩa địa va
    Nỗi nhớ mang hoài trao thửa ruộng
    Niềm thương níu mãi gửi âu cà
    Duyên dời phận giữ vì con trẻ
    Kỉ niệm êm đềm cũng lướt qua

    BXP 07.12.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5248
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Tình xa cách

    Nguyệt Lão gây chi lắm cảnh đời
    Đôi đàng phận số phải lìa nơi
    Trời Nam bến đỗ người đau xót
    Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
    Chiếc bóng xanh xao đàn héo úa
    Đơn phòng vàng vọt khúc sầu rơi
    Con tàu chuyển bánh tình xa cách
    Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời

    Vancali Dec. 7.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #5249
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Sánh đường tơ

    Cho rằng bệnh của Bác là mơ
    Bởi thế nhiều khi lại hững hờ
    Mãi ráng vùng lên mà giả tật
    Nên đành cuốc bộ để làm thơ
    Kim bằng lão sợ câu tìm kiếm
    Lãng tử lòng e phút đợi chờ
    Đã sáu mươi mùa đau phải chịu
    May còn bạn hữu sánh đường tơ

    Vancali Dec. 6.2020

    DUYÊN TRI KỈ

    Sáu chục Thu dài tựa giấc mơ
    Rèn tâm luyện chí dám đâu hờ
    Đường trần trả nghiệp thân làm cuốc*
    Nẻo mạng vươn mình bút trải thơ
    Xướng hoạ trao tình luôn đợi ngóng
    Giao lưu níu nghĩa vẫn mong chờ
    Mười năm bạn hữu duyên tri kỉ
    Gửi những câu vần dệt thảm tơ.

    BXP 07.12.2020
    * Chim cuốc
    Cảm ơn Vancali mười năm vẫn bền tình xướng hoạ.
    Sánh Ngần Tơ

    Tâm người óng ả tựa dường mơ
    Dẫu lực đà khan chí chẳng hờ
    Buổi lội bên đường trau nét ngữ
    Đêm về giữa bạn trải vần thơ
    Lòng luôn nhã nhặn theo ngày tỏa
    Bút vẫn triền miền nhả mực chờ
    Nể phục vô vàn danh tiếng lão
    Thi đàn vận mãi sánh ngần tơ.


    Hồng Vy
    07-12-2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5250
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CHỮ ĐẠO DÂU HIỀN

    Dâu hiền giữ đạo phải cần chăm
    Trống gõ ngày đêm chẳng được nằm
    Tuổi mẹ trầu hay làm nhớ giữ
    Đời con thuốc bổ chọn nào băm
    Từng nghe buổi sáng tìm nơi chợ
    Lại muốn ngày đông dọn chỗ tằm
    Bởi kiếp lưu truyền nên đã chọn
    Ơn đền trả nghĩa tới hàng năm.

    TXS 06/11/2020
    Sống Bên Chồng

    Sống ở bên chồng nữ vẹn chăm
    Nào đâu bỏ việc trước khi nằm
    Hôm chàng khất bữa lòng luôn nịnh
    Lúc gã theo đào rựa chẳng băm
    Bởi phép thuần phong đành giữ đạo
    Vì gương mỹ tục phải noi tằm
    Phu tòng tử cậy thân đà lãnh
    Nỏ dám than phiền dẫu vạn năm.


    Hồng Vy
    07-12-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 525/612 ĐầuĐầu ... 25 425 475 515 523 524 525 526 527 535 575 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình