+ Trả lời chủ đề
Trang 555/612 ĐầuĐầu ... 55 455 505 545 553 554 555 556 557 565 605 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.541 tới 5.550 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5541
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Họa thơ LươngTú
    186- NGỌN ĐÈN CHONG Nđt

    Canh dài thổn thức nguyệt nhòm song
    Vạn nỗi sầu tư khó ngỏ lòng
    Chữ trải trang hồng neo sự nhớ
    Hoa ghìm hộp tím giữ chờ mong
    Êm đềm bút thả thơ đầm mực
    Lặng lẽ vần gieo nước chảy dòng
    Lỡ dở duyên tình Thu ước mộng
    Đêm tàn bấc lụn vẫn hoài chong.

    BXP 16.01.2021

    Bài xướng
    Không Ngủ (LT họa nđt)

    Nhạt nhẽo đêm về gió ẩn song
    Tìm đâu cảm xúc đặng yên lòng
    Sao trời chối bỏ bao tình hẹn
    Ánh điện lan tràn cả nỗi mong
    Lẳng lặng vào trang hòa mấy chữ
    Trầm ngâm vẩy bút họa đôi dòng
    Tâm thành nhắn gửi lời sâu nặng
    Cảnh vật im lìm mãi thức chong

    Lương Tú 30/06/2020
    @ Bài này đã hoạ Vắng Lặng 08.07.2020, không nhớ nên nay lại hoạ, thành bài hoạ thứ ba của bác M.Kỷ ở MGT, vẫn đảm bảo Nđt, không khắc lục,
    THI ĐÀN DẬY SÓNG
    ( NĐT)


    Êm đềm ngọn gió khẽ luồn song
    Vạt nắng tàn khơi thỏa cõi lòng
    Chị xướng bao lời ngơ ngẩn giữ
    Anh hòa mấy vận thẫn thờ mong
    Mơ màng bút vẫy ngôn trào đọng
    Nhẹ nhõm tình trao ý thả dòng
    Vẫn hiểu thi đàn đang dậy sóng
    Ta ngồi tựa cửa với đèn chong

    Mạnh Kỷ TP Vinh..


    Manh Ky

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5542
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM BÌNH CÕI TỊNH

    Lướt mạng thi đàn thả tứ bay
    Thơ neo sức sống cõi duyên này
    Bừng trong ánh mắt từ khơi dậy
    Gợi giữa con tim ý muốn bày
    Học Pháp rèn lòng theo nẻo thiện
    Ngồi Thiền luyện chí hướng đường ngay
    Vô thường đã hiểu không lo lắng
    Hưởng sự bình yên những tháng ngày.

    BXP 16.01.2021

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5543
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Phương Nguyên
    LẠI NHỚ THÊM

    Sóng gợn Tây Hồ dãi mộng đêm
    Hương thơm toả ngát tóc mây mềm
    Tình Oanh cảnh vắng lời trao ngọt
    Tiếng Yến duyên nồng giọng nói êm
    Đất tựa ngừng quay môi hé búp
    Tim như rộn đập bão qua thềm
    Bâng khuâng góc lặng thời hoa bướm
    Muốn bỏ nhưng mà lại nhớ thêm.

    BXP 16.01.2021

    Bài xướng
    DẠO ĐÊM

    Mặt hồ sáng rực góc trời đêm
    Gió vuốt ve mơn ngọn lá mềm
    Chân ủ trong hài nghe đã ấm
    Tay nằm ở túi thấy càng êm
    Nhìn sương phủ xuống vài con hẻm
    Rảo bước vòng qua mấy đoạn thềm
    Chợt thấy hình như ai đó gọi
    Quay đầu chả có lại đi thêm.

    Phương Nguyên.
    12/01/2021

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5544
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TUỔI ĐÃ GIÀ

    Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
    Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
    Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
    Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
    Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
    Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
    Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
    Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    BIẾT GIÀ

    Duyên đời giấc mộng nghĩ nào xa
    Gối mỏi mình đau rõ sự già
    Buổi nhớ ngày quên tình mãi đọng
    Khi mừng lúc giận nghĩa hoài pha
    Êm đềm khúc lặng hồn du nẻo
    Lặng lẽ dòng yên trí trải đà
    Dạ vững gan bền tay cứ mải
    Nâng đàn giữ phím lựa bài ca.

    BXP 16.01.2021

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5545
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÂM BÌNH CÕI TỊNH

    Lướt mạng thi đàn thả tứ bay
    Thơ neo sức sống cõi duyên này
    Bừng trong ánh mắt từ khơi dậy
    Gợi giữa con tim ý muốn bày
    Học Pháp rèn lòng theo nẻo thiện
    Ngồi Thiền luyện chí hướng đường ngay
    Vô thường đã hiểu không lo lắng
    Hưởng sự bình yên những tháng ngày.

    BXP 16.01.2021

    THI ĐÀN RỘN RÃ


    Thi đàn rộn rã thả hồn bay
    Phải nghĩ dài lâu tới mộng này
    Chớ để tâm buồn hay não liệt
    Rồi chăng trí nhược bởi "hươu" bày
    Ân tình giữ lấy lòng cao thượng
    Nghĩa cử đong lường dạ thẳng ngay
    Tuổi vững vàng siêu đời khỏe mạnh
    Cùng lo luyện giũa thỏa bao ngày.
    Manh Ky

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5546
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cả bị ho

    Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
    Hồng Vi mách lão phải ăn bò
    Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
    Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
    Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
    Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
    Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
    Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !


    Vancali Jan. 15.2021


    BÁC SĨ PHÁN

    Sở dĩ cô mà bị phát ho
    Vì con mọc tóc chẳng giun bò
    Bình tâm ngủ đẫy chờ em ló
    Vững dạ ăn nhiều giúp trẻ co
    Cữ nhậu khuyên về nên giảm ngó
    Tuần sau trở lại khám thăm dò
    Yên lòng khoản bịnh nay đà rõ
    Thỏa mãn Vy Hồng bụng hết lo!


    HỒNG THOẠI 16.01.21


    TIN SẾP CẢ ỐM!

    Ôi trời! Sếp khoẻ cớ sao ho?
    Có phải nhiều hôm ế phở bò?
    Ngắm quán đìu hiu mang chén cọ
    Nhìn nhà quạnh quẽ lấy đàn co…
    Âm thầm lão Phượng mò sang ngó
    Lặng lẽ nàng Van chạy tới dò
    Bỗng thấy Hồng Vi đem lắm lọ
    Tin Thường Trực ốm mọi người lo.

    BXP 16.01.2021


    Cấm hiệu bò

    Tin đồn Cả bị suốt ngày ho
    Cũng bởi " Bà " ta cấm hiệu bò
    Nhớ mãi môi hồng khi dạ bỏ
    Thương hoài cội liễu khiến giò co
    Thu về chốn cũ đành sang dọ
    Hạ tiễn tình xưa cứ hỏi dò
    Vốn dĩ hùng anh giờ phải sợ
    U sầu " khổ kế " đặng người lo

    Vancali Jan. 16.2021

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #5547
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TUỔI ĐÃ GIÀ

    Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
    Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
    Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
    Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
    Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
    Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
    Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
    Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    BIẾT GIÀ

    Duyên đời giấc mộng nghĩ nào xa
    Gối mỏi mình đau rõ sự già
    Buổi nhớ ngày quên tình mãi đọng
    Khi mừng lúc giận nghĩa hoài pha
    Êm đềm khúc lặng hồn du nẻo
    Lặng lẽ dòng yên trí trải đà
    Dạ vững gan bền tay cứ mải
    Nâng đàn giữ phím lựa bài ca.

    BXP 16.01.2021
    Chửa Già

    Tuy người bước đã rảo gần xa
    Mộng mãi cường vinh chẳng chút già
    Tứ trải thi đàn âm ngọt trỗi
    Tâm hòa nẻo bạn nghĩa ngời pha
    Mình long cánh xoải vờn muôn cõi
    Thể phụng màu phô rực mỗi đà
    Mặc bữa giông lùa thân vất vưởng
    Bên đời xướng họa vẫn bừng ca.


    Hồng Vy
    16-01-2021

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #5548
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Xuân Về

    Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
    Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
    Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
    Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
    Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
    Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
    Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
    Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.


    Hồng Vy
    16-01-2021

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #5549
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Xuân Về

    Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
    Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
    Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
    Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
    Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
    Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
    Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
    Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.


    Hồng Vy
    16-01-2021


    Giao mùa

    Giao mùa cõi thế chuyển màu thanh
    Ngũ sắc đàn chim nhảy rộn cành
    Nữ đẹp u hoài câu thiếp đỏ
    Trai hiền rệu rã lá trầu xanh
    Người mong để Tết tình duyên được
    Kẻ ước rằng Xuân phận nghĩa thành
    Lũ trẻ reo hò quanh bánh kẹo
    Ông già sửa soạn bức màn tranh

    Vancali Jan. 16.2021


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #5550
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Xuân Về

    Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
    Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
    Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
    Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
    Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
    Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
    Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
    Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.


    Hồng Vy
    16-01-2021


    Giao mùa

    Giao mùa cõi thế chuyển màu thanh
    Ngũ sắc đàn chim nhảy rộn cành
    Nữ đẹp u hoài câu thiếp đỏ
    Trai hiền rệu rã lá trầu xanh
    Người mong để Tết tình duyên được
    Kẻ ước rằng Xuân phận nghĩa thành
    Lũ trẻ reo hò quanh bánh kẹo
    Ông già sửa soạn bức màn tranh

    Vancali Jan. 16.2021

    NGƯỠNG MỘ XUÂN VỀ


    Xuân về tết lại rỡ ràng thanh
    Nắng đã vàng ươm phủ trọn cành
    Đỏ cúc thơm xoài nườm nượp rõ
    Tươi đào thắm bưởi lặng lờ xanh
    Tình ngây ngất trải đời thêm vượng
    Nghĩa đậm đà trao giấc tỏa thành
    Khắp nẻo gần xa lòng ngưỡng mộ
    Muôn nhà rộn rã sáng ngời tranh.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-01-2021 lúc 11:49 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 555/612 ĐầuĐầu ... 55 455 505 545 553 554 555 556 557 565 605 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình