+ Trả lời chủ đề
Trang 86/612 ĐầuĐầu ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 586 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 851 tới 860 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #851
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    11. TUỔI HOÀNG HÔN
    (Họa thơ thi huynh BXP)

    Tuổi tác nay mình mấy chục niên
    Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
    Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
    Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
    Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
    Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
    Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
    Để mỗi con người sống tịnh yên

    Hoàng Giao
    15/5/2017


    Bạn thơ

    Thơ đường xướng họa đã nhiều niên
    Chấp bút giao lưu khắp mọi miền
    Đất khách năm vần vui kết nghĩa
    Quê nhà bảy chữ đẹp thành duyên
    Đôi khi tạm vắng nào lo sợ
    Lắm lúc ngừng chơi chẳng muộn phiền
    Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
    Cầu trời bạn hữu mãi bình yên

    Vancali96

    GỬI HỒN HOA

    Tuổi đời trụ thế tám mươi niên
    Đem cái hồn hoa gửi khắp miền
    Thơ họa chưa buông còn ủ kén
    Bướm tìm chẳng nghỉ vẫn ươm duyên
    Huê viên khởi Tứ mà xua não
    Thi Hữu vào trang để xả phiền
    Lập cập ba chân rèn sớm sớm
    Bóng chiều dần tắt cũng là yên.

    BXP 16/5/2017
    Huynh có hai bài họa với HT & HG+Van nhưng bận vào trang TTH không kiểm được,
    nhờ muội kiểm hộ nếu không phạm thì đưa giúp huynh vào Góc xướng họa.
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-05-2017 lúc 03:35 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #852
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BIẾT ĐÂU

    Nắng tắt dừng chân cuối chặng đường
    Sợ trời gió bụi, ngại màn sương
    Tay không nhớ thuở mềm tay trắng
    Má hóp hoài khi mịn má hường
    Lòng còn gửi nghĩa về muôn hướng
    Dạ vẫn trao tình đến vạn phương
    Phía trước đời còn bao lận đận
    Biết đâu bão tố để ta lường

    17/5/2017
    Trần Thị Lợi


    CHÚT TÂM TƯ

    Phố Huế, Trần Xuân (Soạn) vẫn đẹp đường
    Sao giờ nhìn lại mắt mờ sương?
    Bằng lăng gốc nọ hoa còn thắm
    Phượng vỹ lùm kia sắc vẫn hường
    Lặng lẽ neo tâm về một hướng
    Âm thầm gửi trí đến mười phương
    Buông hơn bỏ phải xua phiền não
    Giếng thẳm lòng tham đã biết lường.

    BXP 18/5/2017

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #853
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THUYỀN ĐÃ TRỞ VỀ

    Nhớ về buổi ấy thật ngu ngơ
    Cái phút bên em cứ thẫn thờ
    Da diết lời oanh gieo bến nghĩa
    Êm đềm tiếng yến gọi hồn thơ
    Con tim hỷ hả niềm mong đợi
    Mái ấm rình rang sự ngóng chờ
    Đến lúc thuyền về neo bến cũ
    Âm vang điệu hát dậy đôi bờ.

    BXP 18/5/2017

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #854
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI

    VUI sự an nhàn tuổi tám mươi
    VUI trông cháu chắt hả hê cười
    VUI duyên vợ thảo gia đình ấm
    VUI nghĩa con hiền sự nghiệp tươi
    VUI niệm Di Đà xa khổ ải

    VUI suy Bát Nhã thoát luân hồi
    VUI câu xướng họa cùng Com Nét
    VUI chuyện năm nào hết đỏ ngươi.

    BXP 22.5.2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #855
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VUI

    VUI sự an nhàn tuổi tám mươi
    VUI trông cháu chắt hả hê cười
    VUI duyên vợ thảo gia đình ấm
    VUI nghĩa con hiền sự nghiệp tươi
    VUI niệm Di Đà xa khổ ải

    VUI suy Bát Nhã thoát luân hồi
    VUI câu xướng họa cùng Com Nét
    VUI chuyện năm nào hết đỏ ngươi.

    BXP 22.5.2017
    Nhớ

    Nhớ hoài cái tuổi thuở đôi mươi
    Nhớ mãi vầng trăng sáng nụ cười
    Nhớ lúc tìm ra làn nắng ấm
    Nhớ ngày nhận được đóa hồng tươi
    Nhớ sao cánh bướm vờn bao lược
    Nhớ quá vần thơ tặng lắm hồi
    Nhớ phút cùng nhau trên biển vắng
    Nhớ lần bạn ẵm sợ tròn ngươi

    Vancali 5.22.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 23-05-2017 lúc 08:05 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #856
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    VUI

    VUI sự an nhàn tuổi tám mươi
    VUI trông cháu chắt hả hê cười
    VUI duyên vợ thảo gia đình ấm
    VUI nghĩa con hiền sự nghiệp tươi
    VUI niệm Di Đà xa khổ ải

    VUI suy Bát Nhã thoát luân hồi
    VUI câu xướng họa cùng Com Nét
    VUI chuyện năm nào hết đỏ ngươi.

    BXP 22.5.2017
    Nhớ

    Nhớ hoài cái tuổi thuở đôi mươi
    Nhớ mãi vầng trăng sáng nụ cười
    Nhớ lúc tìm ra làn nắng ấm
    Nhớ ngày nhận được đóa hồng tươi
    Nhớ sao cánh bướm vờn bao lược
    Nhớ quá vần thơ tặng lắm hồi
    Nhớ phút cùng nhau trên biển vắng
    Nhớ lần bạn ẵm sợ tròn ngươi

    Vancali 5.22.17
    ƯỚC

    ƯỚC trụ nơi này đến chín mươi
    ƯỚC trong mái ấm mãi vui cười
    ƯỚC con dẫu trẻ gìn tâm sáng
    ƯỚC vợ tuy già níu sắc tươi
    ƯỚC tọa Thiền na đầu vẫn tỉnh
    ƯỚC nghiên Pháp ấn sức thêm hồi
    ƯỚC đem giọt tím hong hoài niệm
    ƯỚC xả hôn trầm tỏa rạng ngươi

    BXP 23.5.2017

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #857
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ

    THƠ thả hồn ta khắp cõi người
    THƠ tìm bạn hữu ở muôn nơi
    THƠ ngàn chữ nhớ còn thêm vận
    THƠ triệu câu yêu chửa cạn lời

    THƠ pháp buông sầu cho tuệ mở
    THƠ thiền xả não để tình cơi
    THƠ gìn ấm lửa tim đừng lạnh
    THƠ gói nhân duyên gửi đất trời

    BXP 28.5.2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #858
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    TỰ SỰ

    Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
    Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
    Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
    Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
    Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
    Tràn trề biển chữ học nào vơi
    Về hưu dạ vẫn còn khao khát
    Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

    TRẦN THỊ THANH LIÊM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  17. #859
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    TIẾC DUYÊN XƯA

    Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
    Chẳng dám ngỏ lời có tiếc không!
    Chín đợi mười chờ tràn nỗi nhớ
    Năm hò bảy hẹn ngập niềm mong
    Gặp nhau ngượng nghịu lòng chưa thoả
    Tiếp xúc e dè dạ chẳng thông
    Giờ cách cuối trời em có biết
    Thuở xưa vụng dại-xót xa lòng!

    Xuân Lộc

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN XUÂN LỘC vì bài viết hữu ích này


  19. #860
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN XUÂN LỘC Xem bài viết
    TIẾC DUYÊN XƯA

    Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
    Chẳng dám ngỏ lời có tiếc không!
    Chín đợi mười chờ tràn nỗi nhớ
    Năm hò bảy hẹn ngập niềm mong
    Gặp nhau ngượng nghịu lòng chưa thoả
    Tiếp xúc e dè dạ chẳng thông
    Giờ cách cuối trời em có biết
    Thuở xưa vụng dại-xót xa lòng!

    Xuân Lộc
    PHU THÊ NHẤT NHẬT

    Tiếc nỗi duyên ta nhạt sắc hồng
    Dẫu rằng hai đứa chẳng phòng không
    Người đi chuốc não còn đâu ước
    Kẻ ở đeo sầu hết cả mong
    Nẻo phận tơ tằm đành nối kết
    Đường tình kén nhện phải khai thông
    “Phu thê nhất nhật” dày thêm nghĩa
    Một lũ con thơ níu cõi lòng

    BXP 8.6.2017

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 86/612 ĐầuĐầu ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 586 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình