+ Trả lời chủ đề
Trang 432/612 ĐầuĐầu ... 332 382 422 430 431 432 433 434 442 482 532 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.311 tới 4.320 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4311
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    GỦI VI HỒNG

    Vi Hồng giận gã ấy mà chi
    Nghĩ số nàng đây phải tội gì
    Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
    Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
    Mong người trở bước làm thơ họa
    Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
    Dẫu biết tâm lòng không ổn định
    Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.

    TXS 01/8/2020.

    Tứ Chi


    Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
    Đời say xướng họa chẳng lo gì?
    Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
    Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
    Để cõi vườn thơ tình xiết lại
    Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
    Trông toàn bạn hữu dường chung thể
    Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.


    Hồng Vy
    01-08-2020


    Để ý chi

    Tại gã hơi thừa để ý chi
    Người dưng mặc xác tỷ lo gì
    Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
    Chó sủa không dừng lại vẫn đi
    Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
    Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
    Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
    Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi

    Vancali August 1.2020


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4312
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    GỦI VI HỒNG

    Vi Hồng giận gã ấy mà chi
    Nghĩ số nàng đây phải tội gì
    Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
    Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
    Mong người trở bước làm thơ họa
    Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
    Dẫu biết tâm lòng không ổn định
    Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.

    TXS 01/8/2020.

    Tứ Chi

    Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
    Đời say xướng họa chẳng lo gì?
    Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
    Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
    Để cõi vườn thơ tình xiết lại
    Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
    Trông toàn bạn hữu dường chung thể
    Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.

    Hồng Vy
    01-08-2020

    Để ý chi

    Tại gã hơi thừa để ý chi
    Người dưng mặc xác tỷ lo gì
    Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
    Chó sủa không dừng lại vẫn đi
    Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
    Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
    Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
    Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi

    Vancali August 1.2020


    CHẲNG PHẢI THI

    Biến diệt vô thường thắc mắc chi
    “Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
    Tâm hiền níu phận vui mang đến
    Ý thiện neo tình khổ xả đi
    Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
    Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
    Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
    Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.

    BXP 02.08.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4313
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Hết buồn tim !

    Vui mừng bởi thấy lại hình chim
    Đã mấy ngày qua Cả lội tìm
    Phượng nói tưng bừng quên ủ rũ
    Van cười rộn rã bỏ sầu im
    Lời buông kẻ hát , ăn bàn lật
    Tiệc đãi người ca , uống hủ chìm
    Bạn hữu thơ đường thêm hớn hở
    Nên giờ gặp Tỷ hết buồn tim !

    Vancali 8.1.2020

    NHIỆT HUYẾT DÂNG ĐỜI

    Khắc khoải phương trời một cánh chim
    Vi ơi! Tổ cũ vẫn đang tìm
    Vườn hồng tỏ mã cho ngan lặng
    Gác tía phô hình để vẹt im
    Thả chữ tưng bừng ma thấy lặn
    Gieo câu rộn rã quỉ xem chìm
    Nơi này gắn kết tình tri kỉ
    Nặng nghĩa dâng đời nhiệt huyết tim.

    BXP 02.08.2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4314
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    136- NGHĨA ĐÁ VÀNG

    Đẹp biết bao nhiêu cảnh xóm làng
    Con diều lướt gió giữa nồng chang
    Sen hồng góp lại duyên tha thiết
    Phượng đỏ xua đi phận bẽ bàng
    Nẻo nghiệp say sưa ngày Hạ hết
    Đường tình rạo rực buổi Thu sang
    Lưng cơm lọc sạn mồ hôi đẫm
    Sống đậm hương quê nghĩa đá vàng.

    BXP 02.08.2020

    Bài xướng
    MƯA RỒI…

    Trời mưa tưới mát cảnh quan làng
    Thỏa mãn bao ngày nắng chói chang
    Gió thổi lao xao đùa cánh phượng
    Dòng buông tí tách giỡn thân bàng
    Tưng bừng ruộng rẫy khoai tràn ngập
    Hớn hở nương đồng bắp ngả sang
    Lúa trổ xanh rờn ao cá quẫy
    Vui sao hứa hẹn được mùa vàng.

    LươngTú

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4315
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Tứ Chi

    Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
    Đời say xướng họa chẳng lo gì?
    Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
    Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
    Để cõi vườn thơ tình xiết lại
    Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
    Trông toàn bạn hữu dường chung thể
    Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.

    Hồng Vy
    01-08-2020

    CHẲNG PHẢI THI

    Biến diệt vô thường thắc mắc chi
    “Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
    Tâm hiền níu phận vui mang đến
    Ý thiện neo tình khổ xả đi
    Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
    Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
    Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
    Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.

    BXP 02.08.2020
    ĐỀU XƯỚNG HỌA

    Sinh Trần phấn khởi động toàn chi
    Họ hỏi làm thơ sướng nghĩ gì
    Ngũ độ đều tay từng phải nhớ
    Tam tuần sáng dạ dẫu cùng đi
    Vi Hồng lựa chữ đầy tâm trải
    Bạn hữu tìm câu rõ tứ ghì
    Ắt hẳn rồi đây trời sẽ rạng
    Ta về xướng họa những bài thi

    TXS 02/8/2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 03-08-2020 lúc 08:53 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #4316
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    Để ý chi

    Tại gã hơi thừa để ý chi
    Người dưng mặc xác tỷ lo gì
    Lời chê chả thiết đừng nên nghĩ
    Chó sủa không dừng lại vẫn đi
    Bởi nợ tao đàn sao lãng phí
    Vì thương bạn hữu cứ ôm ghì
    Hà mô lớn giọng đem trò khỉ
    Nếu giỏi vui cùng ngũ độ thi

    Vancali August 1.2020


    CHẲNG PHẢI THI

    Biến diệt vô thường thắc mắc chi
    “Đời trong nhịp thở” … vấn vương gì!
    Tâm hiền níu phận vui mang đến
    Ý thiện neo tình khổ xả đi
    Nặng nghĩa vươn dài con mắt mở
    Sâu duyên trải rộng cánh tay ghì
    Mưu ma chước quỉ đừng lui sụt
    Bốn bể giao hoà chẳng phải thi.

    BXP 02.08.2020


    ĐỀU XƯỚNG HỌA

    Sinh Trần phấn khởi động toàn chi
    Họ hỏi làm thơ sướng nghĩ gì
    Ngũ độ đều tay từng phải nhớ
    Tam tuần sang dạ dẫu cùng đi
    Vi Hồng lựa chữ đầy tâm trải
    Bạn hữu tìm câu rõ tứ ghì
    Ắt hẳn rồi đây trời sẽ rạng
    Ta về xướng họa những bài thi

    TXS 02/8/2020

    Vào Trang Xướng Họa

    Mặc buổi ta phiền những thứ chi?
    Vào trang xướng họa vẫn hơn gì!
    Ngây ngày giữa bạn say vần tỉ
    Đẹp bữa bên vườn thỏa bước đi
    Hưởng trọn điều hay người mến đãi
    Dồn nguyên nghĩa quí dạ kiên ghì
    Muôn phường bốn bể tình thân giữ
    Quyết điểm câu từ rạng rỡ thi.


    Hồng Vy
    02-08-2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #4317
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Hết buồn tim !

    Vui mừng bởi thấy lại hình chim
    Đã mấy ngày qua Cả lội tìm
    Phượng nói tưng bừng quên ủ rũ
    Van cười rộn rã bỏ sầu im
    Lời buông kẻ hát , ăn bàn lật
    Tiệc đãi người ca , uống hủ chìm
    Bạn hữu thơ đường thêm hớn hở
    Nên giờ gặp Tỷ hết buồn tim !

    Vancali 8.1.2020

    NHIỆT HUYẾT DÂNG ĐỜI

    Khắc khoải phương trời một cánh chim
    Vi ơi! Tổ cũ vẫn đang tìm
    Vườn hồng tỏ mã cho ngan lặng
    Gác tía phô hình để vẹt im
    Thả chữ tưng bừng ma thấy lặn
    Gieo câu rộn rã quỉ xem chìm
    Nơi này gắn kết tình tri kỉ
    Nặng nghĩa dâng đời nhiệt huyết tim.

    BXP 02.08.2020


    Nếu Là Chim


    Khẽ vọng sao mình thể giống chim
    Vùng đôi cánh nhỏ lượn đi tìm
    Gom điều hạnh phúc dâng người đủ
    Nhặt chuỗi an lành đắp nẻo im
    Buổi hót bên đồng hương vụ trỗi
    Ngày vươn giữa lạch áng giông chìm
    Cho đời vẹn hưởng niềm vui đẫy
    Cả thế luôn đều rạng rỡ tim.


    Hồng Vy
    02-08-2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #4318
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Nếu Là Chim

    Khẽ vọng sao mình thể giống chim
    Vùng đôi cánh nhỏ lượn đi tìm
    Gom điều hạnh phúc dâng người đủ
    Nhặt chuỗi an lành đắp nẻo im
    Buổi hót bên đồng hương vụ trỗi
    Ngày vươn giữa lạch áng giông chìm
    Cho đời vẹn hưởng niềm vui đẫy
    Cả thế luôn đều rạng rỡ tim.

    Hồng Vy
    02-08-2020

    XÚC TÁC CHO THƠ

    Vươn mình khắp nẻo khác gì chim
    Tuổi trẻ mang bao khát vọng tìm
    Trải nghĩa ba miền cho khổ lặng
    Gieo tình bốn biển để sầu im
    Bằng lăng vẫn đó đường xưa chặn
    Phượng vĩ còn đây lối cũ chìm
    Cuộc sống chưa quên nhiều kỉ niệm
    Nhưng là xúc tác gợi dòng tim.

    BXP 03.08.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4319
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    ĐỀU XƯỚNG HỌA

    Sinh Trần phấn khởi động toàn chi
    Họ hỏi làm thơ sướng nghĩ gì
    Ngũ độ đều tay từng phải nhớ
    Tam tuần sang dạ dẫu cùng đi
    Vi Hồng lựa chữ đầy tâm trải
    Bạn hữu tìm câu rõ tứ ghì
    Ắt hẳn rồi đây trời sẽ rạng
    Ta về xướng họa những bài thi

    TXS 02/8/2020

    Vào Trang Xướng Họa

    Mặc buổi ta phiền những thứ chi?
    Vào trang xướng họa vẫn hơn gì!
    Ngây ngày giữa bạn say vần tỉ
    Đẹp bữa bên vườn thỏa bước đi
    Hưởng trọn điều hay người mến đãi
    Dồn nguyên nghĩa quí dạ kiên ghì
    Muôn phường bốn bể tình thân giữ
    Quyết điểm câu từ rạng rỡ thi.

    Hồng Vy
    02-08-2020

    NỎ THÍCH THI

    Thử hỏi nơi này vấn vít chi
    Giao lưu xướng hoạ để làm gì?
    Đường thơ tiếp bạn vui mang đến
    Lục bát trao người khổ xả đi
    Lướt nhẹ trang hồng câu đẹp ngóng
    Ru êm mực tím chữ hay ghì
    Cây cầu vững chắc neo duyên phận
    Chỉ muốn an bình nỏ thích thi

    BXP 03.08.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4320
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    137- MÃI ĐỢI NĐT

    Cứ lặng soi tìm ở cõi xa
    Dù duyên phận lỡ chẳng chung nhà
    Đìu hiu cảnh vắng khơi hồn tục
    Quạnh quẽ trời khuya tưởng nếp tà
    Khổ nỗi nguyền xưa trầm điệu múa
    Đau niềm ước cũ đoạn lời ca
    U hoài kỉ niệm bằng lăng tím
    Vẫn mộng chờ em chuyến Hải Hà.*

    BXP 03.08.2020
    * Tầu hoả Hà Nội – Hải Phòng

    Bài xướng
    TÌNH SÂUNĐT

    Chia lìa mỗi đứa tạm rời xa
    Chúng bạn ngày xưa ở xã nhà
    Nỗi nhớ trào dâng hình ảo mộng
    Niềm yêu trỗi dậy bóng dương tà
    Đâu thời náo động hòa xô diễn
    Ấy thuở tưng bừng họa vũ ca
    Phấn khởi cùng nhau đời rộn rã
    Tình sâu nghĩa thắm quyện sơn hà.

    Lương Tú.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 432/612 ĐầuĐầu ... 332 382 422 430 431 432 433 434 442 482 532 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình