Tôi có một số việc cần làm ngay mà sức khoẻ thì kém quá, đành tạm khất thơ, hàng ngày cố gắng vào Thi Hữu bằng mấy con bướm. Có lẽ phải dăm bảy ngày nữa tôi mới trở lại sinh hoạt thơ bình thường được. Mong mọi người cảm thông.
Tôi có một số việc cần làm ngay mà sức khoẻ thì kém quá, đành tạm khất thơ, hàng ngày cố gắng vào Thi Hữu bằng mấy con bướm. Có lẽ phải dăm bảy ngày nữa tôi mới trở lại sinh hoạt thơ bình thường được. Mong mọi người cảm thông.
VUI THƠ VNTH
Xuân Tròn
Ân người ngữ bện chúc miền xa
Nghĩa nặng dường non sắc ửng nhà
Chữ rót chân tình thay giọt tửu
Thơ lồng nhã vận thế nghìn hoa
Trời tây đất mẹ mừng xuân thỏa
Ngũ độ đường thi hưởng tết hòa
Bốn bể chung lòng muôn dạ mãn
Vui mừng buổi Tý rỡ ràng ca.
Hồng Vy
25-01-2020
GỬI BẠN THI ĐÀN
Gửi bạn thi đàn khắp nẻo xa
Mừng Xuân hạnh phúc chốn quê nhà
Đình chùa rực rỡ muôn màu lộc
Xóm phố tưng bừng vạn sắc hoa
Trí sáng tâm an nhìn nghiệp tịnh
Lòng vui mắt hỉ thấy nhân hoà
Kìa trông đất nước nhiều thay đổi
Để trái tim mình cứ rộn ca.
BXP 28.01.2020
Nỗi Ước
Vài câu của cháu dẫu chưa đầy
Vẫn nguyện mong người tủi bớt quay
Những khổ ngày qua đời nhẹ gánh
Niềm vui bữa lại cảnh tươi vầy
Con mừng vợ thỏa nhà thêm sáng
Bệnh mãn thân hồi thể bước ngay
Bạn hữu đàn thi đều tưởng nhớ
Cầu trên độ lão thoát cơn này.
Hồng Vy
28-01-2020
VUI THƠ VNTH
Ly Rượu Đầu Năm
Mượn đỡ men nồng kính cẩn trao
mời huynh với tỷ cạn ly nào
Vui ngày đất mẹ xuân ngời tỏa
Đắm cảnh thi đàn nghĩa nặng giao
Giọt tửu mùi đơm từng nét chữ
Vần thơ ý quyện mỗi hương đào
Năm về tết lại tâm đồng uống
đượm cả muôn lòng nỗi xuyến xao.
Hồng Vy
26-01-2020
CỤNG CHÉN THƠ TRAO
Xuân về hỉ hả áng thơ trao
Bác với Hồng Vi cụng chén nào
Bốn bể sâu tình cho phú phát
Ba miền nặng nghĩa để tâm giao
Êm đềm Lục Bát câu hoà nhạc
Rộn rã Đường Thi tứ ngắm đào
Cuộc sống thanh bình vui nếp nghĩ
Cây vườn gió động lá lao xao.
BXP 28.01.2020
Chén xuân Nồng
Xuân cùng nhị lão tửu nồng trao
Chẳng ngại trần gian đã thế nào?
Giọt đẫm hương bừng ta cứ thỏa
Thơ hòa vi thoảng nghĩa hoài giao
Ngàn phương bạn hữu tình ngang bể
Mọi nẻo vườn thi ngữ thắm đào
Hãy thả tay dài nâng chén cụng
Cho làng xướng họa cả đời xao.
hồng Vy
28-01-2020
Mừng Canh Tý
Sắp sửa xuân về chữ mộng trao
Mừng Canh Tý hãy cạn chung nào
Cầu huynh hạnh phúc thân ngà thảo
Chúc tỷ an lành ngọc nữ trao
Bạn ở quê nhà tươi cánh mão
Người nơi viễn xứ đẹp môi đào
Mong rằng bạn hữu đầy ân báo
Bỏ mặc cung lòng những xác xao
Vancali Jan. 28 .2020 ( Mùng bốn Tết )
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-01-2020 lúc 01:01 PM
VUI THƠ VNTH
Chén xuân Nồng
Xuân cùng nhị lão tửu nồng trao
Chẳng ngại trần gian đã thế nào?
Giọt đẫm hương bừng ta cứ thỏa
Thơ hòa vi thoảng nghĩa hoài giao
Ngàn phương bạn hữu tình ngang bể
Mọi nẻo vườn thi ngữ thắm đào
Hãy thả tay dài nâng chén cụng
Cho làng xướng họa cả đời xao.
hồng Vy
28-01-2020
Mừng Canh Tý
Sắp sửa xuân về chữ mộng trao
Mừng Canh Tý hãy cạn chun nào
Cầu huynh hạnh phúc thân ngà thảo
Chúc tỷ an lành ngọc nữ trao
Bạn ở quê nhà tươi cánh mão
Người nơi viễn xứ đẹp môi đào
Mong rằng bạn hữu đầy ân báo
Bỏ mặc cung lòng những xác xao
Vancali Jan. 28 .2020 (Mùng bốn Tết)
BÚT HOẠ TRAO
Cái ốm qua rồi bút hoạ trao
Vần thơ hỉ hả tiếp nhau nào
Gieo duyên bốn bể cho tình kết
Trải phận ba miền để nghĩa giao
Lặng lẽ niềm xưa ươm nụ bưởi
Bâng khuâng nỗi mới ngắm hoa đào
Lầu Mây đất hẹp chim thưa thớt
Nhớ cảnh xa thời khiến dạ xao.
BXP 29.01.2020
VUI THƠ VNTH
LOẠN NÃO
Tại số mà sao mãi khổ đầy
Thần kinh loạn não cả trời quay (**)
Vô, nằm Viện tỉnh nhờ con đỡ
Nghĩ, ở nhà riêng khiến bậu vầy
Kể chuyện, tâm lòng luôn vẫn sáng
Theo người, trí tuệ cũng còn ngay
Giờ đi chống gậy nghe buồn tủi
Bạn hữu đều mong thoát cảnh này./.
TXS 28/01/2020
Nỗi Ước
Vài câu của cháu dẫu chưa đầy
Vẫn nguyện mong người tủi bớt quay
Những khổ ngày qua đời nhẹ gánh
Niềm vui bữa lại cảnh tươi vầy
Con mừng vợ thỏa nhà thêm sáng
Bệnh mãn thân hồi thể bước ngay
Bạn hữu đàn thi đều tưởng nhớ
Cầu trên độ lão thoát cơn này.
Hồng Vy
28-01-2020
AN NHIÊN
Giao lưu bốn bể vẫn chan đầy
Mặc cái vô thường nó quắt quay
Thể xác xem già không bực bội
Hồn thơ thấy trẻ cứ vui vầy
Hòa trong nghiệp cảnh con hiền thiện
Sống giữa duyên đời vợ thảo ngay
Đợi đến khi nào Diêm Chúa gọi
An nhiên giã biệt thế gian này
BXP 29.01.2020
Thi Bạn
Dõi áng thi đường bạn gởi trao
Hồn như vút bổng tận phương nào?
Say từng điệu ngữ bên vườn thoảng
Đắm mảnh hương từ giữa vận giao
Họa sĩ mê bài tay chuốt cảnh
Hồng nhan mến chữ mộng nương đào
Thơ bày ý lộng loang trời ửng
Độc giả trong lòng khắp chỗ xao.
Hồng Vy
30-10-2020
VUI THƠ VNTH
XAO ĐỘNG
Thưởng thức men nồng bạn đã trao
Cùng nâng chén cạn, hiển nhiên nào!
Cho niềm cảm mến ân cần tạo
Để khúc tâm tình vẹn vẽ giao
Giữa dạ tưng bừng trong trẻo sáo
Ngoài sân rực rỡ lả lơi đào
Êm đềm cốc rượu mùi hư ảo
Vẫn ngẩn ngơ lòng một thoáng xao!
HỒNG THOẠI 29.01.20
Thi Bạn
Dõi áng thi đường bạn gởi trao
Hồn như vút bổng tận phương nào?
Say từng điệu ngữ bên vườn thoảng
Đắm mảnh hương từ giữa vận giao
Họa sĩ mê bài tay chuốt cảnh
Hồng nhan mến chữ mộng nương đào
Thơ bày ý lộng loang trời ửng
Độc giả trong lòng khắp chỗ xao.
Hồng Vy
30-10-2020
DUYÊN GIÀ
Duyên già bút nhão muốn nhiều trao
Xướng hoạ vần thơ thoải mái nào
Bạn trải lời hay tình nặng kết
Tôi dàn ý đẹp nghĩa thâm giao
Vui vầy tựa nhớ làn môi mọng
Rạo rực như thơm cặp má đào
Một khoảng sân chơi còn níu lại
Muôn vàn kỷ niệm dạ đừng xao ….
BXP 30.01.2020