+ Trả lời chủ đề
Trang 513/612 ĐầuĐầu ... 13 413 463 503 511 512 513 514 515 523 563 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.121 tới 5.130 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5121
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Huyền thoại chiếc loa

    Chiếc loa tiếng nói của bao phường
    Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
    " Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
    " Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
    Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
    Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
    Học tập chuyên cần gương chiến đấu
    Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

    Vancali 96

    Vọng

    Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
    Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
    Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
    Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
    Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
    Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
    Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
    Thả trọn lòng say hết mỗi đường.

    Hồng Vy
    20-11-2020

    THÔNG TIN ĐẾN KỊP

    Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
    Loa là một vật rất thân thương
    Chàng ra tuyến lửa công không lạ
    Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
    Bất khuất gương cha gìn biển đảo
    Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
    Thông tin đến kịp nơi làng xã
    Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

    BXP 21.11.2020

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5122
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    Huyền thoại chiếc loa

    Chiếc loa tiếng nói của bao phường
    Huyện thoại một thời lắm kẻ thương
    " Hạ lái " hai thằng tin ảo ảnh
    " Diệt tăng " mấy chiếc chuyện vô thường
    Đồng lòng " Mỹ chống " yên bờ cõi
    Một dạ " nước gìn " đẹp kỷ cương
    Học tập chuyên cần gương chiến đấu
    Đầu quân trai tráng kiếp lên đường

    Vancali 96

    Vọng

    Vọng bữa về thăm cảnh phố phường
    Quê nhà lắm chỗ dạ còn thương
    Kìa cây khế ngọt hồn mê mãi
    Đó mảnh đời thơ bụng nghĩ thường
    Vẫn đợi hôm nào bươn chốn biển
    Luôn chờ buổi ấy ngoạn triền cương
    Làng thôn mọi ngõ bàn chân chải
    Thả trọn lòng say hết mỗi đường.

    Hồng Vy
    20-11-2020

    THÔNG TIN ĐẾN KỊP

    Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
    Loa là một vật rất thân thương
    Chàng ra tuyến lửa công không lạ
    Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
    Bất khuất gương cha gìn biển đảo
    Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
    Thông tin đến kịp nơi làng xã
    Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

    BXP 21.11.2020
    Thương về chốn cũ

    Rời xa bạn hữu sống chung phường
    Ngủ được đi về chốn cũ thương
    Đã hết thời gian tìm mộng đủ
    Còn đâu kỷ niệm ước mơ thường
    Môi hồng diễm lệ mà hay bướng
    Dáng liễu yêu kiều lại giỏi cương
    Để một mình ta buốn áo não
    Thuyền nơi viễn xứ lạc tên đường

    Vancali Nov. 21.2020

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #5123
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    TƯỢNG ĐÀI

    Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
    Thơ đà nổi bật lắm người thương
    Triền miên ngũ độ nào e bướng
    Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
    Những đận so tài cô trảm tướng
    Bao chiều xướng vận ả giành cương
    Bà con cảm kích đòi xây tượng
    Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
    HỒNG THOẠI 21.11.20




    THÔNG TIN ĐẾN KỊP

    Thuở ấy vang xa khắp xóm phường
    Loa là một vật rất thân thương
    Chàng ra tuyến lửa công không lạ
    Thiếp ở đồng quê việc chẳng thường
    Bất khuất gương cha gìn biển đảo
    Anh hùng chí mẹ giữ biên cương
    Thông tin đến kịp nơi làng xã
    Tiếp bước chân đi mọi nẻo đường

    BXP 21.11.2020




    Thương về chốn cũ

    Rời xa bạn hữu sống chung phường
    Ngủ được đi về chốn cũ thương
    Đã hết thời gian tìm mộng đủ
    Còn đâu kỷ niệm ước mơ thường
    Môi hồng diễm lệ mà hay bướng
    Dáng liễu yêu kiều lại giỏi cương
    Để một mình ta buốn áo não
    Thuyền nơi viễn xứ lạc tên đường

    Vancali Nov. 21.2020

    Mưu

    Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
    Xin đừng tức nữ được chồng thương
    Đành khai thuở gặp nường hay bướng
    Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
    Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
    Cho lần giữa trận sếp điều cương
    Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
    Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.


    Hồng Vy
    21-11-2020

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #5124
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    TƯỢNG ĐÀI

    Tiếng trỗi Hồng Vy dạo ở phường
    Thơ đà nổi bật lắm người thương
    Triền miên ngũ độ nào e bướng
    Vẹn vẽ đồng âm chẳng ngán thường
    Những đận so tài cô trảm tướng
    Bao chiều xướng vận ả giành cương
    Bà con cảm kích đòi xây tượng
    Hễ gặp ùa theo kín nẻo đường!
    HỒNG THOẠI 21.11.20
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Mưu

    Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
    Xin đừng tức nữ được chồng thương
    Đành khai thuở gặp nường hay bướng
    Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
    Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
    Cho lần giữa trận sếp điều cương
    Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
    Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.


    Hồng Vy
    21-11-2020
    Tố ở phường

    Lão vội điền đơn tố ở phường
    Sao mà ả được khối chàng thương
    Hay là đẹp liễu tuy đà bướng
    Có thể nhiều duyên ấy lẽ thường
    Tại gã khoe rằng đây giòi tướng
    Cho nàng đã bịp đấy rành cương
    Nên giờ thấy " bả " như rồng phượng
    Lắm kẻ ngồi xem chật ngõ đường

    Vancali Nov. 21.2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5125
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Vàng ươm lúa trổ xuân về
    Bao người hớn hở đê mê hết buồn
    Gái trai rạo rực niềm thương
    Vui mừng rộn rã nẻo đường ở quê


    Trẩy hội quê

    Lúa trổ ươm vàng đẹp đẽ ghê
    Người dân hớn hở lúc xuân về
    Làm cho bọn trẻ lòng vui sướng
    Chỉ tội ông già gió lạnh tê
    Xòm dưới trai hiền mơ biển hẹn
    Làng trên gái giỏi mộng trăng thề
    Năm này trúng vụ mùa hoan hỷ
    Trẩy hội tưng bừng khắp nẻo quê

    Vancali Nov. 19.2020


    Xuân qua tiết đổi Hè về
    Bâng khuâng nhớ cánh diều đê… chợt buồn
    Ôi “chùm khế ngọt” thân thương
    Bớt điều bươn chải tìm đường hồi quê

    ẤM TÌNH QUÊ

    Qua thời đại dịch quả mừng ghê
    Gọi bạn trời Tây xếp lịch về
    Ngọt giọng ly cam dù lợi buốt
    Thơm mồm nước sấu dẫu răng tê
    Chiều buông đến bãi xem diều lượn
    Ác lặn vào thôn nhớ tiếng thề
    Cuộc sống êm đềm nơi xóm nhỏ
    Khêu đèn nhóm lửa ấm tình quê.

    BXP 22.11.2020
    @ Sau nhiều ngày máy cũ hỏng, máy mới nhiều trục trặc, tâm trạng có nhiều xáo động, mệt mỏi vô cùng. Giờ cũng tạm ổn, tôi sẽ quen dần, nhưng hiện thời rất mệt, cố gắng duy trì ở mức độ. Mong mọi người cảm thông.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 22-11-2020 lúc 05:04 PM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5126
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Thầy Sinh


    Sinh Trần quả xứng bậc đàn anh
    Vận lão hoài tung óng ả mành
    Nghĩa khảm tâm thành ngăn gió tạnh
    Ngôn hòa ngữ nhuận điểm trời xanh
    Đàn thi chẳng bữa bài quên gánh
    Bạn hữu nào hôm tứ bỏ đành
    Dẫu lúc thân người chưa hẳn mạnh
    Thơ vườn vẫn tỏa sắc ngời thanh.


    Hồng Vy
    21-11-2020
    NGHIỆP GIÁO

    Nghiệp tốt Vy Hồng đã gửi anh
    Đò qua bến đợi vẫn dương mành
    Bền gan đẩy ngọn triều sông dữ
    Vững dạ đưa thuyền sóng biển xanh
    Chuốt ngữ thành thơ nhiều chửa đúng
    Gom từ trả bạn cũng chưa đành
    Luôn ngời đức cả thương trò đặng
    Vạn thuở sân trường trống mãi thanh

    TXS 22/11/2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #5127
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỜI LÃO PHƯỢNG

    Đường thi đẹp đẽ trải trang đời
    Lão Phượng giao tình trải khắp nơi
    Xếp Thoại từng nghe cần dõi khách
    Chàng Thanh vẫn thấy phải dâng mời
    Lòng đây cuộc sống đà tin đủ
    Dạ đấy người yêu đã hỏi khơi
    Hãy nhớ nghe lời ta dạy bảo
    Muôn điều giáo chủ độ luôn ngời.

    TXS 21/11/2020

    PHÁP PHẬT BỀN TU

    Có được sinh thân ở cõi đời
    Yên lòng vững trụ kể gì nơi
    Người tài trí mạnh nhiều đưa đón
    Kẻ kém tay thô ít gọi mời
    Gắng học vươn mình mong tuệ phát
    Chăm rèn luyện chí muốn tâm khơi
    Thi đàn mạng Nét vui bè bạn
    Pháp Phật bền tu thấy rạng ngời.

    BXP 22.11.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5128
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LÃO PHƯỢNG GIỎI HỌA

    Thời gian lão Phượng sống trên đời
    Có lẽ danh truyền đủ mọi nơi
    Chữ thả tình sâu nhờ việc đợi
    Từ gieo nghĩa cả gọi Thanh mời
    Ân cần ngắm nguyệt nhìn câu khởi
    Vội vã trao vần tải ý khơi
    Xướng họa Đường thi là vẫn giỏi
    Vầng trăng ủ mộng mãi luôn ngời.

    TXS 20/11/2020

    VỮNG TRỤ

    Một góc Huê Viên vững trụ đời
    Qua nhiều biến đổi vẫn yên nơi
    Trao câu xướng hoạ chân thành đón
    Gửi tứ giao lưu thắm thiết mời
    Ý đẹp gieo tình trang đợi tiếp
    Từ hồng níu nghĩa bút chờ khơi
    Rằm Giêng gặp bạn vui vầy thế
    Mái ấm thân thương mãi sáng ngời.

    BXP 22.11.2020

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5129
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Mưu

    Cả hỡi! làm ơn nhịn đến phường
    Xin đừng tức nữ được chồng thương
    Đành khai thuở gặp nường hay bướng
    Nỡ kiện ngày qua thiếp chẳng thường
    Để bữa bên đàn thân nhậm tướng
    Cho lần giữa trận sếp điều cương
    Đà mong ước liễu mau nhầu tượng
    Nỏ ngại ngày đêm giữ các đường.

    Hồng Vy
    21-11-2020

    Tố ở phường

    Lão vội điền đơn tố ở phường
    Sao mà ả được khối chàng thương
    Hay là đẹp liễu tuy đà bướng
    Có thể nhiều duyên ấy lẽ thường
    Tại gã khoe rằng đây giòi tướng
    Cho nàng đã bịp đấy rành cương
    Nên giờ thấy " bả " như rồng phượng
    Lắm kẻ ngồi xem chật ngõ đường

    Vancali Nov. 21.2020

    CHẲNG LẠC ĐƯỜNG

    Thuở trước nhiều cây toả mát phường
    Loa rền nhắc nhở lắm câu thương
    Xe đi nhộn nhịp không điều gấp
    Cúp chạy thong dong cũng sự thường
    Cảnh đẹp trời vui đèn chỉ lối
    Người hiền dạ thắm ngựa ghìm cương
    Ngày xưa ít gạo tình đầy ắp
    Nhẹ bước chân du chẳng lạc đường.

    BXP 22.11.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #5130
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÔNG VỀ


    Quạnh quẽ Đông về buổi sáng nay
    Trời như sẫm lại gió heo bày
    Trên đồi ảm đạm mây hờn dỗi
    Dưới bãi mơ màng cảnh lặng say
    Dế nỉ non hoài vang cõi mộng
    Gà nhao nhác mãi trải tâm dày
    Âm thầm tuyết bạc êm đềm giữ
    Nhạn biển vươn mình dõi cánh bay.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Thanksgiving

    Đông hàn giá lạnh kể từ nay
    Đón lễ gà lôi sự thể bày
    Những đóa bông hồng hoan hỉ tặng
    Bao bành rượu đỏ thất thường say
    Ơn trời lặng gió cung đàn mỏng
    Nghĩa đất đều mưa ngọn cỏ dày
    Mãi nhớ ngày xưa thời lập tổ
    No lòng mặc bão tuyết ngoài bay

    Vancali Nov. 22.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 513/612 ĐầuĐầu ... 13 413 463 503 511 512 513 514 515 523 563 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình