+ Trả lời chủ đề
Trang 496/612 ĐầuĐầu ... 396 446 486 494 495 496 497 498 506 546 596 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.951 tới 4.960 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4951
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Cảnh ngộ miền Trung đã thấu tường
    Tan tành thấy rõ nhủ lòng thương
    Tình quê cộng khổ dầu thiên lý
    Biển nước đồng cam dẫu dặm trường
    Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
    Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
    Nên vì núm ruột muôn người hãy
    Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    KHÚC RUỘT ĐAU QUẰN

    Xa quê lạc lõng chửa am tường
    Đất Tổ tìm về đã nặng thương
    Chống giặc bền tâm phô bất khuất
    Làm nông vững chí tỏ can trường
    Mưa tuôn lở núi gào ba nẻo
    Bão dập tan nhà gọi bốn phương
    Khúc ruột đau quằn mau cấp cứu
    Cho bao cảnh sắc lại thêm hường.

    BXP 26.10.2020
    THẤY RÕ CẢNH ĐAU

    Từ đây thấy rõ cảnh đau tường
    Đã nói nay buồn lại cảm thương
    Ảm đạm trao đầy bao nỗi nhớ
    Triền miên chịu khổ những đêm trường
    Cho dù cách trở trông toàn chỗ
    Dẫu biết xa gần lạy thảy phương
    Cũng hiểu thành tâm là chánh đạo
    Nên người góp bạc để thơm hường.

    TXS 27/10/2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #4952
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGÔ NGÂY

    Bao hình ảnh đẹp vẫn còn đây
    Nỗi nhớ về em khó dãi bầy
    Bách Thảo mừng vui đùa lũ cọp
    Tây Hồ lại khoái ngắm trời mây
    Đan tay phố Huế làn mưa nặng
    Dạo gót đường Ngư ánh nắng đầy
    Một nụ hôn say lần gặp cuối
    Cho tình lỡ dở mãi ngô ngây.

    BXP 27.10.2020

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4953
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN ĐẮM SAY

    Hộp tím trao người vẫn ấm tay
    Niềm thương khắc khoải biết bao ngày
    Yêu con mắt biếc bờ môi nở
    Nhớ tấm lưng mềm lọn tóc bay
    Phượng vĩ đường kia còn níu kéo
    Bằng lăng gốc ấy lại phô bày
    “Cơn mưa bất chợt” … rồi dang dở
    Để mối duyên tình mãi đắm say.

    BXP 27.10.2020

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4954
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUY LUẬT

    Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
    Cắc cớ chi đây phải não phiền
    Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
    Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
    Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
    Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
    Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
    Buông hờn xả giận sướng như tiên.

    BXP 27.10.2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4955
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thỏa Chí Đời

    Bạn hữu cùng Vy thỏa chí đời
    Thân dầu ngõ cách chẳng đồng nơi
    Nguồn vui ngữ họa luôn nồng giới
    Thỏi vận màu loang mãi sáng trời
    Lão bện câu ngời tâm ý khởi
    Huynh vầy nghĩa nặng khối tình khơi
    Đàn thi mọi chỗ người lui tới
    Khắp nẻo bài đăng nhã nhặn lời.

    Hồng Vy
    26-10-2020

    GÓI MUÔN LỜI

    Về đây trụ vững cái duyên đời
    Gửi áng thơ hoà chẳng kể nơi
    Tứ nẩy tưng bừng trao ngọn bút
    Từ gieo rộn rã níu mây trời
    Thi đàn lặng lẽ vần hay gợi
    Mạng nét êm đềm ý đẹp khơi
    Cuốc bộ rèn thân gìn sức khoẻ
    Vào trang mượn chữ gói muôn lời.

    BXP 27.10.2020
    Ngán tỷ Hồng Vi

    Làm sao thỏa mãn hết trên đời
    Bạn hữu thơ đường ở khắp nơi
    Kẻ chuộng liên hoàn nên kiếm chữ
    Người mê ngũ độ phải kêu trời
    Van Cà tất bật cành hoa gởi
    Phượng lão im lìm gió biển khơi
    Ngán tỷ Hồng Vi cười bẽ mặt
    Đành nên phải cố nặn êm lời

    Vancali Oct. 27.2020

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4956
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    QUY LUẬT

    Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
    Cắc cớ chi đây phải não phiền
    Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
    Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
    Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
    Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
    Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
    Buông hờn xả giận sướng như tiên.

    BXP 27.10.2020
    Hưởng phúc tiên

    Măng mọc tre tàn lẽ tự nhiên
    Người ơi phải biết bớt ưu phiền
    Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
    Sự nghiệp không màng nếp sống yên
    Chớ có cuồng chân mà sắm của
    Đừng nên gắng sức để thêm tiền
    Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
    Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 28-10-2020 lúc 06:10 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4957
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUY LUẬT

    Sinh Già Bệnh Chết lẽ đương nhiên
    Cắc cớ chi đây phải não phiền
    Bộ cuốc từng ngày neo trí tỉnh
    Thơ làm mỗi phút giữ tâm yên
    Giao lưu bạn hữu hằng tồn sức
    Xướng hoạ thi nhân nỏ tốn tiền
    Cuộc sống êm đềm luôn biết đủ
    Buông hờn xả giận sướng như tiên.

    BXP 27.10.2020

    Hưởng phúc tiên

    Măn mọc tre tàn lẽ tự nhiên
    Người ơi phải biết bớt ưu phiền
    Công danh chẳng thiết cung đời đẹp
    Sự nghiệp không màng nếp sống yên
    Chớ có cuồng chân mà sắm của
    Đừng nên gắng sức để thêm tiền
    Thơ đường xướng họa vui bằng hữu
    Nhẹ nhõm tâm hồn hưởng phúc tiên

    AN NHIÊN

    Vô thường đã hiểu cứ an nhiên
    Tỉnh thức buông xua mọi sự phiền
    Đoạt chức tranh quyền thành bất ổn
    Tham vàng bỏ ngãi hoá không yên
    Trì Kinh học Pháp nào thêm bạc
    Gõ mõ ngân chuông chẳng mất tiền
    Cuộc sống êm đềm trong tĩnh lặng
    Tâm lành chí thiện đợi qui tiên.

    BXP 28.10.2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4958
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẤY RÕ CẢNH ĐAU

    Từ đây thấy rõ cảnh đau tường
    Đã nói nay buồn lại cảm thương
    Ảm đạm trao đầy bao nỗi nhớ
    Triền miên chịu khổ những đêm trường
    Cho dù cách trở trông toàn chỗ
    Dẫu biết xa gần lạy thảy phương
    Cũng hiểu thành tâm là chánh đạo
    Nên người góp bạc để thơm hường.

    TXS 27/10/2020

    ĐAU XÓT

    Gốc Tổ giờ đây cũng đã tường
    Nhưng đành thắt ruột trước tang thương
    Còn nghe địa hoạ nhiều tan nát
    Vẫn thấy thiên tai lắm đoạn trường
    Khắc khoải xem hình mong đến chốn
    Âm thầm dõi báo muốn tìm phương
    Già nua bất lực lòng đau xót
    Biết đến khi nao phục sắc hường!

    BXP 28.10.2020


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4959
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Ngán tỷ Hồng Vi

    Làm sao thỏa mãn hết trên đời
    Bạn hữu thơ đường ở khắp nơi
    Kẻ chuộng liên hoàn nên kiếm chữ
    Người mê ngũ độ phải kêu trời
    Van Cà tất bật cành hoa gởi
    Phượng lão im lìm gió biển khơi
    Ngán tỷ Hồng Vi cười bẽ mặt
    Đành nên phải cố nặn êm lời

    Vancali Oct. 27.2020

    GIỮ TRỌN LỜI

    Mặc cái già nua vững trụ đời
    Thi đàn kết bạn ở yên nơi
    Niêm vần có buổi đem dìm đất
    Chữ nghĩa nhiều hôm lại bốc trời
    Thích bậu giao lưu từ đẹp gửi
    Mừng mình xướng hoạ ý hay khơi
    Tình chân thật trải không câu nệ
    Một góc Huê Viên giữ trọn lời.

    BXP 28.10.2020



  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4960
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

    Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy
    Tan nhà bão phá lụt ùa vây
    Trên đồi lũ chảy mưa tràn khắp
    Giữa buổi mùa gieo nước ngập đầy
    Lặng lẽ tình chan chờ nẻo đó
    Âm thầm nghĩa giúp đợi người đây
    Miền Trung khúc ruột dân nghèo mãi
    Hỡi Đế vì sao chịu cảnh nầy!

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    XÓT CẢNH MIỀN TRUNG

    Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy
    Bão lũ điên cuồng lại bủa vây
    Núi lở nhà tan phiền não khắp
    Mưa tuôn nước ngập khổ đau đầy
    Tình thương bộc phát không này nọ
    Nghĩa xót bung tràn chẳng đó đây
    Bát gạo đồng tiền mau trợ giúp
    Miền Trung cảnh đẹp đáng yêu nầy

    BXP 27.10.2020

    HỠI THƯỢNG ĐẾ VÌ SAO

    Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy
    Nước lũ đưa về hại bủa vây
    Bão phá trên đồi mưa dội khắp
    Nhà trôi xuống biển nỗi đau đầy
    Âm thầm nghĩa tạo thêm tình đó
    Lặng lẽ tâm gìn trải chốn đây
    Mảng đoạn miền Trung nghèo thế mãi
    Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy.

    TXS 28/10/2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 496/612 ĐầuĐầu ... 396 446 486 494 495 496 497 498 506 546 596 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình