Vào yêu tuổi mới tròn trăng
Mẹ cha to nhỏ khuyên răn hết lời
Không nghe phó mặc cho trời
Giờ đây oán trách sao đời trái ngang
Một thời thả mộng đi hoang
Đành theo phận số thở than cũng rồi
Vào yêu tuổi mới tròn trăng
Mẹ cha to nhỏ khuyên răn hết lời
Không nghe phó mặc cho trời
Giờ đây oán trách sao đời trái ngang
Một thời thả mộng đi hoang
Đành theo phận số thở than cũng rồi
Lần sửa cuối bởi vancali96; 04-08-2020 lúc 09:41 AM
Phận Số
Bạn hỡi! đừng nên tủi trách đời
Âu là phận số phải đành thôi
Phần duyên nhỡ đoạn bao lòng muốn
Chuỗi mộng nhầm khuôn mấy kẻ cười
Bỏ mặc ông trời ta hãy sống
Buông lìa lão nguyệt tỷ cứ chơi
Chồng con có lỡ không hoàn hảo
Cố gượng mà vui ở cõi người.
Hồng Vy
03-08-2020
Họa thơ Lương Tú VNTH
138- NGẨN NGƠ NĐT
Bút thảo trang buồn nhão nhoẹt thơ
Niềm yêu thuở ấy nghĩ sao khờ
Chim trời sải cánh duyên đành lỡ
Phượng đất neo đồng nghĩa bỏ mơ
Bếp vẫn đìu hiu vì khổ nợ
Vườn luôn quạnh quẽ bởi đau chờ
Nào ai biết nỗi tình dang dở
Vắng lặng canh dài mãi ngẩn ngơ.
BXP 04.08.2020
Bài xướng
MƯA CHIỀUNĐT
(Ngũ độ thanh, Bát láy, Nhất vận)
Mưa chiều lặng lẽ tưới hồn thơ
Mát mẻ chồi non đỡ dại khờ
Rộn rã vui đùa ca khúc dở
Om sòm nhảy múa loạn đời mơ
Cành vươn chững chạc tha hồ nhớ
Nụ hé trầm ngâm thỏa mãn chờ
Thổn thức lòng ai tình chậm lỡ
Lan tràn giọt nước nhỏ buồn ngơ.
Lương Tú
Vào yêu tuổi mới tròn trăng
Mẹ cha to nhỏ khuyên răn hết lời
Không nghe phó mặc cho trời
Giờ đây oán trách sao đời trái ngang
Một thời thả mộng đi hoang
Đành theo phận số thở than cũng rồi
Phận Số
Bạn hỡi! đừng nên tủi trách đời
Âu là phận số phải đành thôi
Phần duyên nhỡ đoạn bao lòng muốn
Chuỗi mộng nhầm khuôn mấy kẻ cười
Bỏ mặc ông trời ta hãy sống
Buông lìa lão nguyệt tỷ cứ chơi
Chồng con có lỡ không hoàn hảo
Cố gượng mà vui ở cõi người.
Hồng Vy
03-08-2020
Duyên tình đẹp ánh Rằm trăng
Đoan trang đức hạnh nói năng giữ lời
Nhân ta tạo, chẳng do trời
Thẳng đi chớ để cho đời rẽ ngang
Hoa tàn, nhuỵ rữa … vườn hoang
Khổ đau trong sự dở dang … đã rồi!
MÌNH TẠO NGHIỆP
Buông lung mặc ý tạo duyên đời
Cái nghiệp theo mình nó vậy thôi
Khổ giữa đêm dài ngăn lệ nhỏ
Đau trong cảnh vắng tắt môi cười
Trò vung rộn rã bao điều quậy
Trận thả tưng bừng lắm cuộc chơi
Thác loạn triền miên nào có biết
Nâng niu hạnh phúc được thân người.
BXP 04.08.2020
Họa thơ Lương Tú VNTH
139- THUỶ CHUNG
Hôm xưa tát nước ruộng sau đình
Giọt tím chiều tà đã chứng minh
Tóc thả hương thầm mong kết phận
Tay đem lửa ấm muốn trao tình
Thề bên bức tượng lời sâu sắc
Nguyện giữa kim toà đấng tối linh
Giữ trọn niềm thương từ thuở ấy
Tim chung thuỷ nhận khắc nguyên hình.
BXP 04.08.2020
Bài xướng
QUÊ NHÀ
Nhớ xóm quê xưa đẹp mái đình
Thôn làng nhộn nhịp đón bình minh
Vườn cây trĩu quả đời ân nghĩa
Ruộng lúa sây bông cảnh hữu tình
Khói tỏa chiều hôm trăng ảo ánh
Mây vờn sớm buổi nắng lung linh
Xa xôi cách trở hoài yêu mến
Kỷ niệm trào dâng gợi bóng hình.
Lương Tú
Vào yêu tuổi mới tròn trăngTình yêu hai chữ vô hình
Mẹ cha to nhỏ khuyên răn hết lời
Không nghe phó mặc cho trời
Giờ đây oán trách sao đời trái ngang
Một thời thả mộng đi hoang
Đành theo phận số thở than cũng rồi
Cho em sửa lại bài tranh thơ mắc lỗi điêp vần đời ,
Phận Số
Bạn hỡi! đừng nên tủi trách đời
Âu là phận số phải đành thôi
Phần duyên nhỡ đoạn bao lòng muốn
Chuỗi mộng nhầm khuôn mấy kẻ cười
Bỏ mặc ông trời ta hãy sống
Buông lìa lão nguyệt tỷ cứ chơi
Chồng con có lỡ không hoàn hảo
Cố gượng mà vui ở cõi người.
Hồng Vy
03-08-2020
Duyên tình đẹp ánh Rằm trăng
Đoan trang đức hạnh nói năng giữ lời
Nhân ta tạo, chẳng do trời
Thẳng đi chớ để cho đời rẽ ngang
Hoa tàn, nhuỵ rữa … vườn hoang
Khổ đau trong sự dở dang … đã rồi!
MÌNH TẠO NGHIỆP
Buông lung mặc ý tạo duyên đời
Cái nghiệp theo mình nó vậy thôi
Khổ giữa đêm dài ngăn lệ nhỏ
Đau trong cảnh vắng tắt môi cười
Trò vung rộn rã bao điều quậy
Trận thả tưng bừng lắm cuộc chơi
Thác loạn triền miên nào có biết
Nâng niu hạnh phúc được thân người.
BXP 04.08.2020
Làm tim thổn thức cho mình vấn vương
Bao ngày cảm mến rồi thương
Cầu mong hai đứa chung đường pháo hoa
Mai này chẳng vẹn khúc ca
Cho đây với đó xót xa suốt đời
Chuyện đời
Vì sao khốn khổ chuyện trên đời
Cũng tại duyên phần chỉ thế thôi
Bởi lụy hào hoa cùng võng cưới
Vì yêu lãng mạn với môi cười
Mây vờn biển hẹn bao đường tới
Nguyệt bỡn non thề lắm nẻo chơi
Ván đã nên thuyền không thể đợi
Trời xanh nỡ đọa kiếp con người
Vancali August 4.2020
Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-08-2020 lúc 08:48 AM
ĐỢI ANH VỀ
Hãy đợi anh về thả tứ vây
Ngoài kia dịch tễ cứ thêm rầy
Xa nàng gửi ý qua dòng mạng
Vắng bạn trao lời dõi cửa phây
Bút vẫy tưng bừng thêu cảnh mộng
Vần bung rạng rỡ để tâm đầy
Mai ngày thắng trận niềm vui mở
Khấp khởi thi đàn rộn rã xây.
Manh Kỷ TP Vinh.
Dịch " cồ na "
Cầu mau hết nạn sẽ sum vầy
Dịch tả " cồ na " mãi quấy rầy
Để bạn u sầu đâu dễ lấy
Cho nàng hãi sợ khó mà phây
Ngăn rào lại phải duyên mòn khuyết
Cách ngõ làm sao phận đủ đầy
Lỗi của con người ham thống trị
Hoang tàn cảnh đẹp tháng dài xây
Vancali August 4.2020
VUI THƠ VNTH
Tình yêu hai chữ vô hình
Làm tim thổn thức cho mình vấn vương
Bao ngày cảm mến rồi thương
Cầu mong hai đứa chung đường pháo hoa
Mai này chẳng vẹn khúc ca
Cho đây với đó xót xa suốt đời
Chuyện đời
Vì sao khốn khổ chuyện trên đời
Cũng tại duyên phần chỉ thế thôi
Bởi lụy hào hoa cùng võng cưới
Vì yêu lãng mạn với môi cười
Mây vờn biển hẹn bao đường tới
Nguyệt bỡn non thề lắm nẻo chơi
Ván đã nên thuyền không thể đợi
Trời xanh nỡ đọa kiếp con người
Vancali August 4.2020
Đã mang nặng một ảnh hình
Thì qua bao cuộc hành trình vẫn vương
Luân hồi vạn kiếp yêu thương
Con tim nó cứ vạch đường tìm hoa
Bản đàn Sô Nát tình ca
Ngân từ vạn thuở lâu xa nối đời
UỔNG PHÍ !
Mở mắt nhìn xa ngẫm sự đời
Âu là cái nghiệp chuyển lưu thôi
Khi mê Bạch hạc hồn buông thả
Lúc thưởng Quỳnh hoa dạ mãn cười
Để chí say sưa vào cõi mộng
Cho tình đắm đuối trụ dòng chơi
Luân hồi món nợ theo ta mãi
Uống phí thân đang ở kiếp người.
BXP 05.08.2020
VUI THƠ VNTH
ĐỢI ANH VỀ
Hãy đợi anh về thả tứ vây
Ngoài kia dịch tễ cứ thêm rầy
Xa nàng gửi ý qua dòng mạng
Vắng bạn trao lời dõi cửa phây
Bút vẫy tưng bừng thêu cảnh mộng
Vần bung rạng rỡ để tâm đầy
Mai ngày thắng trận niềm vui mở
Khấp khởi thi đàn rộn rã xây.
Manh Kỷ TP Vinh.
Dịch " cồ na "
Cầu mau hết nạn sẽ sum vầy
Dịch tả " cồ na " mãi quấy rầy
Để bạn u sầu đâu dễ lấy
Cho nàng hãi sợ khó mà phây
Ngăn rào lại phải duyên mòn khuyết
Cách ngõ làm sao phận đủ đầy
Lỗi của con người ham thống trị
Hoang tàn cảnh đẹp tháng dài xây
Vancali August 4.2020
Dịch Vây
Xót cảnh dương trần dịch vẫn vây
Lòng như giống đã bị la rầy
Thơ buồn mãi gởi đăng dày mạng
Ách khổ luôn bày ngập trĩu phây
Kẻ nhớ tình thân hồn rạn vữa
Người vương bệnh thảm nỗi lo đầy
Dân làng xã tắc ngày u tịnh
Mỗi nẻo đâu còn sắc đẹp xây.
Hồng Vy
04-08-2020
ĐẠI DỊCH COROMA
Dịch mãi tung nhiều cách bủa vây
Muôn nơi phải chịu nỗi Cô rầy
Tây đang ủ kén trời khôn rạng
Việt vẫn ươm mầm đất khó phây
Quạnh quẽ phòng khuya ngàn hãi ứ
Đìu hiu cảnh vắng vạn lo đầy
Niềm tin giữ vững không lui sụt
Bão dữ tan rồi thoả sức xây.
BXP 05.08.2020
@ Trời mưa tầm tã, 8h mới ngớt, cứ che ô đi, rồi cũng đủ một giờ, hoạ xong hai bài thơ, rất phấn khởi. Chịu khó rèn luyện, trước sự khắc nghiệt của vô thường vẫn lạc quan yêu đời. Cái cột mục chưa đổ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con.
Ta vẫn còn có ích đấy chứ! Ha! Ha! Ha! Hì! Hi! Hì!