+ Trả lời chủ đề
Trang 388/612 ĐầuĐầu ... 288 338 378 386 387 388 389 390 398 438 488 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.871 tới 3.880 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #3871
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Mộc gia trang
    KHỔ CHỮ EO

    Già nua trí nhão ý thêm nghèo
    Thật khổ sao mà hoạ chữ eo
    Tứ chạy tưng bừng khôn níu kéo
    Vần đi tản mạn khó nâng trèo
    Nhìn ra lối bước buồn chân vẹo
    Ngoảnh lại đường về xót dạ meo
    Muốn được tròn khuôn không để méo
    An nhiên điếu thuốc ngậm phì phèo.

    BXP 25.05.2020

    Bài xướng
    Phận Nghèo

    Cũng bởi trời ban, số phận nghèo
    Thôi nằm khểnh nghĩ, hoạ vần eo
    Ngoài hiên, vũng cạn gà ngan réo
    Giữa sảnh, hòm vơi mối mọt trèo
    Chả muối, cơm và môi nhạt nhẽo
    Không thìa, cháo thổi dạ gầy meo
    Ngồi coi cảnh sống, đầy xiêu vẹo
    Vỗ dáng còng lưng, kẻo lộn phèo.

    Bacanh

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #3872
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Mộc gia trang
    HOA HỒNG TẶNG BẠN

    Ta còn mắc nợ một lời yêu
    Để trái tim rung thổn thức nhiều
    Gặp kẻ lem nhem thầm dạ kiếu
    Nhìn người diễm lệ lặng hồn xiêu
    Câu ca rộn rã thơm làn điệu
    Khúc vũ êm ru dịu nắng chiều
    Buổi lễ tình nhân ai có hiểu
    Hoa hồng dịp ấy đáng bao nhiêu?

    BXP 25.05.2020

    Bài xướng
    Chuyện Đóa Hồng

    Hoa hồng sắc đóa chọc tim yêu
    Diễm lệ người mê kể cũng nhiều
    Ngát tỏa hương chờ bông yểu điệu
    Tươi xòe cánh nở bóng liêu xiêu
    Thôi thì đỏ trắng khoe ngàn kiểu
    Cứ để nồng thơm lộng những chiều
    Họa sĩ say tình mua cả triệu
    Gia tài gán đổi được bây nhiêu?

    DUNG NGUYÊN

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3873
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CÔ BÉ BÁN RÈM

    Vy hồi thiếu nữ nhọc nhằn em
    Trĩu nặng bờ vai thuở bán rèm
    Lão mập chen vào nhanh nhẩu đếm
    Anh ròm sấn lại ỡm ờ xem
    E điều lắm cụ đòi xin tuổi
    Ghét nỗi nhiều ông gạ trả hèm
    Ảo não đâu người mua hộ bé
    Ôm về mẹ chửi khóc tèm lem!
    HỒNG THOẠI 25.5.20
    Bùn Lem

    Cho dù lão Thoại gắng khều em
    Cỡ cả làm sao với được rèm
    Cẳng cụt leo tường đâu dễ tém
    Thân lùn ngóng ngõ chẳng vừa xem
    Dầu hôm nắng đội da thành kẽm
    Dẫu buổi hầm chui mặt dính hèm
    Cũng khó gây nường thân phải lẹm
    Âu ngài tự chuốc cảnh bùn lem.


    Hồng Vy
    26-05-2020

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #3874
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT”

    Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi
    Chữ S cong cong máu đắp bồi
    Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ
    Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi
    Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng
    Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi
    Đại dịch toàn dân chung sức quét
    Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi.

    BXP 25.05.2020

    MỘT BÓNG TÔI


    Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
    Người xưa vội vã phủ sương bồi
    Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
    Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
    Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
    Còn hay thuở nọ hát qua đồi
    Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
    Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .

    Cánh bèo trôi !

    Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
    Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
    Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
    Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
    Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
    Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
    Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
    Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !

    Vancali May. 25.2020

    Kỷ Niệm Khó Quên

    Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
    Những thuở hè vui cạnh cát bồi
    Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
    Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
    Niềm say tuổi dại đua cùng nước
    Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
    Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
    Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.


    Hồng Vy
    26-05-2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3875
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nỗi Nhớ

    Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi
    Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi
    Những lúc đông vờn thân tủi lạnh
    Khi lần hạ đến cảnh buồn côi
    Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi
    Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi
    Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi
    Như dòng suối ngọt ở lòng trôi.

    Hồng Vy
    25-05-2020


    ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT”

    Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi
    Chữ S cong cong máu đắp bồi
    Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ
    Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi
    Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng
    Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi
    Đại dịch toàn dân chung sức quét
    Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi.

    BXP 25.05.2020


    Kỷ Niệm Khó Quên

    Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
    Những thuở hè vui cạnh cát bồi
    Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
    Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
    Niềm say tuổi dại đua cùng nước
    Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
    Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
    Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.


    Hồng Vy
    26-05-2020


    Nét ngọc đã trôi

    Chuyện vãn hôm nào ở xóm tôi
    Bài thơ bọn nhỏ cứ vung bồi
    Thuyền nơi viễn xứ như hình tội
    Bạn ở quê nhà mỗi bóng côi
    Đã hết thời gian ngày mở hội
    Còn đâu kỷ niệm lúc leo đồi
    Ngồi đây trách mãi sao mình vội
    Nét ngọc xưa đà ... tuổi đã trôi

    Vancali May. 25.2020

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-05-2020 lúc 10:31 AM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #3876
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MỘT BÓNG TÔI

    Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
    Người xưa vội vã phủ sương bồi
    Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
    Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
    Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
    Còn hay thuở nọ hát qua đồi
    Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
    Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi

    Mạnh Kỷ TP Vinh


    Cánh bèo trôi !


    Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
    Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
    Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
    Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
    Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
    Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
    Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
    Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !

    Vancali May. 25.2020


    GIỮ THUYỀN TRÔI

    Học Pháp chuyên cần xả cái TÔI
    Công cha nghĩa mẹ phải đền bồi
    Thương người chiếc bóng tình cô quạnh
    Xót kẻ đơn phòng phận cút côi
    Cột điện căng dây nhìn sáng núi
    Hàng cây phủ đất ngắm xanh đồi
    Tuy già vẫn vững tay chèo lái
    Nước cuộn con thuyền chửa dễ trôi.

    BXP 26.05.2020


  12. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3877
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Kỷ Niệm Khó Quên

    Thương hoài dạo ấy ở làng tôi
    Những thuở hè vui cạnh cát bồi
    Giữa hạ sông dầm không buổi thiếu
    Bên bờ sóng nghịch chẳng ngày côi
    Niềm say tuổi dại đua cùng nước
    Nỗi đắm thời thơ tỏa tận đồi
    Kỷ niệm bây giờ luôn vẫn nhớ
    Êm đềm giọt mãi thoảng hồn trôi.


    Hồng Vy
    26-05-2020


    Nét ngọc đã trôi

    Chuyện vãng hôm nào ở xóm tôi
    Bài thơ bọn nhỏ cứ vung bồi
    Thuyền nơi viễn xứ như hình tội
    Bạn ở quê nhà mỗi bóng côi
    Đã hết thời gian ngày mở hội
    Còn đâu kỷ niệm lúc leo đồi
    Ngồi đây trách mãi sao mình vội
    Nét ngọc xưa đà ... tuổi đã trôi
    Vancali May. 25.2020


    NHANH TRÔI

    Duyên trần nghịch cảnh phủ đời tôi
    Ngẫm nghĩ dòng sông chuyện lở bồi
    Khắc khổ thân già khi bóng cỗi
    Âu sầu tuổi trẻ lúc tình côi
    Nào quên thuở ấy trồng cây dãy
    Vẫn tưởng thời nao cuốc hố đồi
    Thoáng cái năm qua gần sáu chục
    Con thuyền kỉ niệm đã nhanh trôi.

    BXP 26.05.2020

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3878
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    CÔ BÉ BÁN RÈM

    Vy hồi thiếu nữ nhọc nhằn em
    Trĩu nặng bờ vai thuở bán rèm
    Lão mập chen vào nhanh nhẩu đếm
    Anh ròm sấn lại ỡm ờ xem
    E điều lắm cụ đòi xin tuổi
    Ghét nỗi nhiều ông gạ trả hèm
    Ảo não đâu người mua hộ bé
    Ôm về mẹ chửi khóc tèm lem!


    HỒNG THOẠI 25.5.20


    Bùn Lem

    Cho dù lão Thoại gắng khều em
    Cỡ cả làm sao với được rèm
    Cẳng cụt leo tường đâu dễ tém
    Thân lùn ngóng ngõ chẳng vừa xem
    Dầu hôm nắng đội da thành kẽm
    Dẫu buổi hầm chui mặt dính hèm
    Cũng khó gây nường thân phải lẹm
    Âu ngài tự chuốc cảnh bùn lem.

    Hồng Vy
    26-05-2020


    TIẾNG LEM

    Cũng bởi Trương ngài rất thích em
    Cho nên mới giả cách mua rèm
    Dò lần đến bậu nào e chém
    Lặn lội vào nhà cứ muốn xem
    Vững chí dù ôm đùm chạy hẻm
    Bền tâm dẫu vác bọc qua hèm
    Ngàn mưu vạn mẹo đâu thua kém
    Có lẽ gì mình chịu tiếng lem?

    BXP 26.05.2020

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3879
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    CÔ BÉ BÁN RÈM

    Vy hồi thiếu nữ nhọc nhằn em
    Trĩu nặng bờ vai thuở bán rèm
    Lão mập chen vào nhanh nhẩu đếm
    Anh ròm sấn lại ỡm ờ xem
    E điều lắm cụ đòi xin tuổi
    Ghét nỗi nhiều ông gạ trả hèm
    Ảo não đâu người mua hộ bé
    Ôm về mẹ chửi khóc tèm lem!


    HỒNG THOẠI 25.5.20


    Bùn Lem

    Cho dù lão Thoại gắng khều em
    Cỡ cả làm sao với được rèm
    Cẳng cụt leo tường đâu dễ tém
    Thân lùn ngóng ngõ chẳng vừa xem
    Dầu hôm nắng đội da thành kẽm
    Dẫu buổi hầm chui mặt dính hèm
    Cũng khó gây nường thân phải lẹm
    Âu ngài tự chuốc cảnh bùn lem.

    Hồng Vy
    26-05-2020


    TIẾNG LEM

    Cũng bởi Trương ngài rất thích em
    Cho nên mới giả cách mua rèm
    Dò lần đến bậu nào e chém
    Lặn lội vào nhà cứ muốn xem
    Vững chí dù ôm đùm chạy hẻm
    Bền tâm dẫu vác bọc qua hèm
    Ngàn mưu vạn mẹo đâu thua kém
    Có lẽ gì mình chịu tiếng lem?

    BXP 26.05.2020
    NGHIỆN
    ( Họa đảo vận )

    Không ngờ ả quá nghiện cà lem
    Hổng xực người phê cỡ đói hèm
    Những đận xôm tiền kêu thỏa tém
    Hôm nào nhẵn bạc đứng thèm xem
    Chồng cưng ních chặt cười vang hẻm
    Bữa nhịn gào to muốn đổ rèm
    Cũng bởi ăn nhiều răng sứt lẹm
    Vy thường ngúng nguẩy: - Kệ bà em!
    HỒNG THOẠI 26.5.20

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #3880
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mơ hồng

    Cái thú bây giờ của quí ông
    Nhìn hoa ảo giác dệt mơ hồng
    Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
    Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
    Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
    Thu về rạo rực viếng dòng sông
    Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
    Chén rượu khề khà sảng khoái hông

    Vancali 96

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 388/612 ĐầuĐầu ... 288 338 378 386 387 388 389 390 398 438 488 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình