+ Trả lời chủ đề
Trang 130/612 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 180 230 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.291 tới 1.300 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1291
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ẤM LÒNG

    Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
    Trào dâng cảm động ấm tim thầy
    Con thuyền xuống ụ liền ra biển
    Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
    Nhắm những tầm cao tài nở rộ
    Bườn qua vực thẳm phúc đong đầy
    Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
    Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

    Nắng Xuân
    20/11/2016

    7- THẮP LỬA TIM HỒNG

    Tháng Một hai mười sắp đến đây
    Làm nên đã thỏa tạc ơn thầy
    Ra đời nhớ mãi công đèn sách
    Sải cánh quên nào nghĩa nước mây
    Nghiệp cả khai tâm lời cuộn ứ
    Tình sâu phát tuệ ý dâng đầy
    Giữa dòng sinh diệt nhiều bươn chải
    Thắp lửa tim hồng góp sức xây.


    BXP 16.11.2017

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chống lũ

    Hằng năm bão dữ cứ tuôn về
    Tất bật xóm làng củng cố đê
    Nữ tú dầm mưa lòng chẳng ngại
    Trai thanh dãi nắng dạ không nề
    Người thời góp sức hay lôi kéo
    Kẻ lại quyên tiền khéo rủ rê
    Tất cả cùng nhau lo việc lớn
    Miền Trung chống lũ khổ trăm bề

    Vancali 11.15.17

    HỘ ĐÊ

    Bão lụt triền miên đổ túa về
    Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
    Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
    Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
    Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
    Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
    Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
    Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

    HỒNG THOẠI 16.11.17

    LỤT 1971

    Ba giăng* gối vụ sắp thu về
    Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
    Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
    Con đau đường lội vạn tâm nề
    Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
    Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
    Cứu trợ trực thăng đang thả túi
    Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

    BXP 16.11.2017
    * Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

    Nhớ

    Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
    Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
    Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
    Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
    Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
    Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
    Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
    Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

    Vancali 11.16.17




  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1293
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HỘ ĐÊ

    Bão lụt triền miên đổ túa về
    Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
    Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
    Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
    Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
    Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
    Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
    Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.

    HỒNG THOẠI 16.11.17

    LỤT 1971

    Ba giăng* gối vụ sắp thu về
    Bỗng lũ dâng tràn phá vỡ đê
    Nước ngập nhà hoang ngàn nỗi khổ
    Con đau đường lội vạn tâm nề
    Trên gò mấy trẻ chia mỳ vụn
    Cạnh gốc hai già sẻ thuốc rê
    Cứu trợ trực thăng đang thả túi
    Mênh mông … cái đói tạm yên bề!

    BXP 16.11.2017
    * Ba giăng : loại lúa ngắn ngày cổ xưa ở Miền Bắc, gặt tháng 7-8. Mùa chính vụ thường gặt vào tháng 9-10.

    Nhớ

    Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
    Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
    Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
    Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
    Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
    Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
    Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
    Nhớ ao rau muống ... nhớ tư bề

    Vancali 11.16.17

    NƠI

    Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
    Nơi thả con diều đẹp cảnh đê
    Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
    Nơi say đánh đáo bụi không nề
    Nơi Xuân trẩy hội người chèo kéo
    Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
    Nơi búp hoa tình vừa hé nở
    Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

    BXP 17.11.2017
    Bài này tôi chỉ họa vui theo kiểu điếc không sợ súng như ngày xưa thôi, thực sự đi vào KNĐL của thể thơ này tôi chưa học.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 19-11-2017 lúc 06:41 PM Lý do: viết nhầm đê thành quê

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1294
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Khát vọng cào !

    Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
    Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
    Sân si mãi kiếm làm ong lượn
    Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
    Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
    Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
    Ai mà mấy thập tâm còn động
    Chữ ái làm cho khát vọng cào !

    Vancali 11.13.17




    CẢM XÚC ĐÂU RỒI

    Cảm xúc em đang ở chốn nào
    Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
    Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
    Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
    Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
    Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
    Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
    Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

    DCHL



    LẠI ĐÂY NÀO

    Em đang ngái ngủ, lại đây nào
    Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
    Rạo rực con tim dòng máu chảy
    Diết da ngọn bút ý thơ trào
    Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
    Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
    Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
    Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.

    BXP 16.11.2017


    Tình xưa

    Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
    Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
    Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
    Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
    Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
    Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
    Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
    Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

    Vancali 11.17.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-11-2017 lúc 11:00 PM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #1295
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nhớ

    Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
    Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
    Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
    Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
    Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
    Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
    Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
    Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

    Vancali 11.16.17

    NƠI

    Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
    Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
    Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
    Nơi say đánh đáo bụi không nề
    Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
    Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
    Nơi búp hoa tình vừa hé nở
    Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

    BXP 17.11.2017



    THƯƠNG

    Thương cội thì xin trở bước về
    Thương nhiều cái thuở ở trên đê
    Thương lần gánh lúa không người nệ
    Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
    Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
    Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
    Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
    Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
    HỒNG THOẠI 18.11.17

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #1296
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nhớ

    Nhớ lâu cố quốc chửa quay về
    Nhớ ánh trăng vàng rọi sáng đê
    Nhớ buổi bồng con cha chẳng nệ
    Nhớ ngày dạy trẻ mẹ đâu nề
    Nhớ hoài tiếng võng câu hò nhặt
    Nhớ mãi cua đồng cá lóc rê
    Nhớ gánh hàng rong chiều nắng hạ
    Nhớ ao rau muống... nhớ tư bề!

    Vancali 11.16.17

    NƠI

    Nơi đây vẫy gọi cánh chim về
    Nơi thả con diều đẹp cảnh quê
    Nơi thích trèo cây gai chẳng ngại
    Nơi say đánh đáo bụi không nề
    Nơi Xuân chẩy hội người chèo kéo
    Nơi Hạ đua thuyền bạn rủ rê
    Nơi búp hoa tình vừa hé nở
    Nơi ươm kỷ niệm xót trăm bề.

    BXP 17.11.2017



    THƯƠNG

    Thương cội thì xin trở bước về
    Thương nhiều cái thuở ở trên đê
    Thương lần gánh lúa không người nệ
    Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
    Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
    Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
    Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
    Thương nỗi hoài hương ảo não bề...
    HỒNG THOẠI 18.11.17
    Trách

    Trách ai cả tháng vẫn chưa về
    Trách kẻ sao đành bội ước đê
    Trách tánh giang hồ hay khó dễ
    Trách chân lãng tử mấy khi nề
    Trách mây phóng đãng hay bề thế
    Trách gió đa tình thích rủ rê
    Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
    Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

    Vancali 11.18.17

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #1297
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THƯƠNG

    Thương cội thì xin trở bước về
    Thương nhiều cái thuở ở trên đê
    Thương lần gánh lúa không người nệ
    Thương lúc ăn khoai chẳng kẻ nề
    Thương dịu dàng trăng nghe chuyện kể
    Thương xào xạc gió dẫn hồn rê
    Thương đêm khắc khoải muôn trùng dế
    Thương nỗi hoài hương ảo não bề...

    HỒNG THOẠI 18.11.17

    Trách

    Trách ai cả tháng vẫn chưa về
    Trách kẻ sao đành bội ước đê
    Trách tánh giang hồ hay khó dễ
    Trách chân lãng tử mấy khi nề
    Trách mây phóng đãng hay bề thế
    Trách gió đa tình thích rủ rê
    Trách bạn lòng ta sầu bốn bể
    Trách trăng đỉnh núi sáng muôn bề

    Vancali 11.18.17


    NHỚ

    Nhớ bạn đi xa ước trở về
    Nhớ lần mê mải thả diều đê
    Nhớ khi nắng lửa tâm không não
    Nhớ lúc mưa dai dạ chẳng nề
    Nhớ vụ cày đêm trà tụm uống
    Nhớ mùa làm tối thóc cùng rê
    Nhớ trường Trung cấp ươm hoài bão
    Nhớ nụ hôn say giữa bộn bề.

    BXP 19.11.2017
    Sức khỏe thất thường, không đi bộ được là tắc tị, nhưng hễ đi bộ được là thơ lại tuôn ra ầm ầm.

    Nhờ HT và Van sửa giúp chữ QUÊ thành ĐÊ, viết nhầm.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 19-11-2017 lúc 06:43 PM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1298
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM XÚC ĐÂU RỒI

    Cảm xúc em đang ở chốn nào
    Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
    Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
    Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
    Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
    Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
    Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
    Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.

    DCHL

    Tình xưa

    Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
    Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
    Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
    Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
    Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
    Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
    Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
    Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !

    Vancali 11.17.17

    TẰM TƠ

    Nhân duyên gắn kết tự khi nào
    Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
    Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
    Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
    Cây già gốc cỗi không ong lượn
    Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
    Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
    Canh khuya thức dậy dạ như cào.

    BXP 19.11.2017

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1299
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Tham gia Góc xướng họa
    Bài xướng :
    TRIỆU TRINH NƯƠNG (趙貞娘)

    Cúi đầu tưởng nhớ Triệu Trinh Nương
    Trí dũng ngàn năm ửng gót hường
    Giận kẻ tham tàn muôn tướng mộ
    Thương người tủi cực vạn cờ giương
    Núi Nưa khởi sự Trần Thì khiếp
    Sông Mã dàn quân Tiết Kính nhường
    Lục Dận tà tâm dùng chước mọn
    Trăng ngời Hậu Lộc gởi hồn vương.

    Thanh Nguyệt – 08/06/2016

    8- TRIỆU TRINH NƯƠNG

    Rừng thẳm non ngàn đã tựa nương
    Rèn quân luyện tướng trí luôn hường
    Bành voi lẫm liệt tâm Ngô tản
    Lưỡi kiếm oai hùng chí Việt giương
    Danh vọng Nhụy Kiều còn mãi tiến
    Hồn bay Tiết Kính có đâu nhường
    Nam nhi đáng thẹn cam quỳ gối
    Nữ xứng ngai vàng … dẫu chẳng Vương!

    BXP 17.11.2017

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1300
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    KHUYÊN TRỘM

    Vốn là đạo chích đã quên “thương”
    Nên bị vào “hom” cũng sự thường
    Bóc lịch hàng ngày cơm sẵn hưởng
    Lau nhà mỗi buổi nhện đang vương
    Âm thầm đợi dịp xua điều chướng
    Lặng lẽ chờ cơ ủ nét hường
    Nhân quả công bằng đừng có bướng
    Trồng khoai được củ nhớ tâm trường.

    BXP 14.11.2017



    TRỘM ĐỐT SÁCH

    Lũ trộm đâu cần phải xót thương
    Ơn cha nghĩa mẹ vốn coi thường
    Lông bông giữa chợ tiền xu hốt
    Thất thểu sau hè chiếu bạc vương
    Chẳng biết ngày lành mơ nắng đỏ
    Nào hay tháng tốt mộng xuân hường
    Nghèo giàu cũng viếng thôi thì cậu
    Đốt sách bao năm học ở trường.

    DCHL

+ Trả lời chủ đề
Trang 130/612 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 180 230 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình