+ Trả lời chủ đề
Trang 314/612 ĐầuĐầu ... 214 264 304 312 313 314 315 316 324 364 414 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.131 tới 3.140 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #3131
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Lệ Ước

    Đôi dòng lệ tủi nhớ người thương
    Vẫn chảy hằng đêm buốt quyện hường
    Giọt đẫm mong thuyền nơi cuối biển
    Mi nhầu dỗi phận cảnh đầu sương
    Chàng thân chiến trận niềm tin giữ
    Thiếp dạ trời quê nỗi khổ lường
    Mãi ước mơ ngày binh lửa tạnh
    Câu hò hạnh phúc trỗi ngàn nương.

    Hồng Vy
    06-11-2019


    YÊN TRỤ

    Đáo trận bi trò vạn mến thương
    Hồn nhiên tuổi ngọc trí luôn hường
    Yêu ngày sớm chạy thân đầy gió
    Nhớ buổi khuya ngồi áo đẫm sương
    Trước mặt bừng hoa nhìn chỉ thấy …
    Sau lưng nổi bão biết đâu lường …
    Vì thời bởi thế đành yên trụ
    Lúc cuốc khi cày đẹp ruộng nương.

    BXP 07.11.2019


    Lời chinh phụ

    Gửi đến chân trời vạn nỗi thương
    Kèm theo kỷ niệm chiếc khăn hường
    Phòng côi một thiếp mòn thân liễu
    Đảo vắng bao người đẫm hạt sương
    Mỗi phút tìm mơ sầu lại tưởng
    Từng đêm ngủ mộng nhớ sao lường
    Chàng tay súng giữ yên bình biển
    Lũ giặc ngang tàng quyết chẳng nương !


    Vancali Nov. 8 . 19

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-11-2019 lúc 09:12 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #3132
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    NỖI NHỚ


    Vô vàn nỗi nhớ đọng hoài thương
    Gửi những bờ yêu thắm nụ hường
    Mẹ đã âm thầm nơi nẻo gió
    Anh còn lặng lẽ chốn ngàn sương
    Mơ màng ước nguyện đời tươi hưởng
    Thấp thỏm cầu mong chữ đẹp lường
    Đất Điện Biên giờ trong cõi ảo
    Ai buồn lạc bước giữa đồi nương.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    YÊN TRỤ

    Đáo trận bi trò vạn mến thương
    Hồn nhiên tuổi ngọc trí luôn hường
    Yêu ngày sớm chạy thân đầy gió
    Nhớ buổi khuya ngồi áo đẫm sương
    Trước mặt bừng hoa nhìn chỉ thấy …
    Sau lưng nổi bão biết đâu lường …
    Vì thời bởi thế đành yên trụ
    Lúc cuốc khi cày đẹp ruộng nương.

    BXP 07.11.2019


    Lời chinh phụ

    Gửi đến chân trời vạn nỗi thương
    Kèm theo kỷ niệm chiếc khăn hường
    Phòng côi tội thiếp mòn thân liễu
    Đảo vắng thương chàng đẫm hạt sương
    Mỗi phút tìm mơ sầu lại tưởng
    Từng đêm ngủ mộng nhớ sao lường
    Chàng tay súng giữ yên bình biển
    Lũ giặc ngang tàng quyết chẳng nương !

    Vancali Nov. 8 . 19
    Thơ Cho Tình Nhân

    Đêm ngồi nhặt tứ trải niềm thương
    Nhủ đến bờ xa mộng vẫn hường
    Lệ tưởng em hòa theo nét chữ
    Niềm buồn nữ bện với màn sương
    Thầm mơ cõi khách chàng vơi tủi
    Lẻ ước trời quê phận đỡ lường
    Trọn cả canh dài tay bút vẫy
    Mong người nẻo ấy rõ lòng nương.


    Hồng Vy
    08-11-2019

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3133
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Lời chinh phụ

    Gửi đến chân trời vạn nỗi
    thương
    Kèm theo kỷ niệm chiếc khăn hường
    Phòng côi tội thiếp mòn thân liễu
    Đảo vắng
    thương chàng đẫm hạt sương
    Mỗi phút tìm mơ sầu lại tưởng
    Từng đêm ngủ mộng nhớ sao lường
    Chàng tay súng giữ yên bình biển
    Lũ giặc ngang tàng quyết chẳng nương !

    Vancali Nov. 8 . 19


    Thơ Cho Tình Nhân

    Đêm ngồi nhặt tứ trải niềm thương
    Nhủ đến bờ xa mộng vẫn hường
    Lệ tưởng em hòa theo nét chữ
    Niềm buồn nữ bện với màn sương
    Thầm mơ cõi khách chàng vơi tủi
    Lẻ ước trời quê phận đỡ lường
    Trọn cả canh dài tay bút vẫy
    Mong người nẻo ấy rõ lòng nương.

    Hồng Vy
    08-11-2019


    NỖI NIỀM CHINH PHỤ

    Khắc khoải canh dài nỗi nhớ thương
    Bâng khuâng sớm rạng ngắm mây hường
    Người đi cõi ấy lòng hoen lệ
    Kẻ ở nơi này mắt đẫm sương
    Ẩm đạm thân cô sầu khó ngỏ
    Đìu hiu cảnh vắng khổ khôn lường
    Thơ ngây ủ ấp dìu chinh phụ
    Gắng gỏi chờ ngày được tựa nương.

    BXP 09.11.2019

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3134
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HOÀNG HÔN

    Hoàng hôn lặng lẽ bủa nhanh rồi
    Quạnh quẽ xui người gót trở thôi!
    Lũ én âm thầm treo ủ cội
    Hồng chung khắc khoải vọng vang đồi
    Êm đềm ngọn lửa bừng muôn lối
    Rộn rã cung đàn khởi lứa đôi
    Nỗi nhớ gia đình dai dẳng gợi
    Theo chàng lữ khách lẹ băng đồi.
    HỒNG THOẠI 09.11.19
    Vỡ Mộng

    Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
    Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
    Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
    Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
    Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
    Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
    Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
    Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.


    Hồng Vy
    09-11-2019

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3135
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    CHÀO MÙA ĐÔNG

    Ai từng thấu hiểu cảnh huyền vi
    Biết được càn khôn phút diệu kì
    Hạ giới đang còn bao khốn khổ
    Thiên đường có vợi cảnh sầu bi
    Hằng mong xã hội tăng hoà khí
    Lại thấy thiên nhiên bớt hợp thì
    Chỉ ước đông về vui hưởng lộc
    Yên bình tuổi hạc tiễn mùa đi!

    Nguyên Xuân
    9/11/2019
    [



    Hàn Vi


    Ai người đã gặp lúc hàn vi
    Nỗi khó làm sao điểm được kỳ
    Phải bữa đông vê thân buốt lạnh
    Va lần vụ thất cảnh nhầu bi
    Ngày mưa thấp thỏm lo từng bận
    Buổi hạn lần khân tính mỗi thi
    Mảnh áo cơm giờ đâu trọn cỡ
    Luôn ngồi khẩn phật xóa nghèo đi.


    Hồng Vy
    09-11-2019

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #3136
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Đến Thầy

    Nường đây phận đã ổn yên rồi
    Chỉ mỗi Trương Hồng mới quậy thôi
    Kỹ thuật tầm hoa ngài tỏ lối
    Tài năng định quẻ hắn dư hồi
    Mong toàn cõi sự ai cần mối
    Báo trọn thi đàn kẻ rã đôi
    Phải đến chàng râu mà lĩnh hội
    Dầu bao trắc trở cũng thông đồi.

    Hồng Vy
    07-11-2019


    SỐNG THỬ

    Sống thử! Ngày nay nỏ mới rồi!
    “Ngàn vàng” chẳng bận, sướng mà thôi
    Men tình đã dậy nào e lúc
    Giọt nghĩa đà buông cóc kể hồi
    Những tưởng đằm duyên đồng kết phận
    Không ngờ nặng nghiệp khó thành đôi
    Nhân gieo quả nhận đâu hề biết
    Chỉ thấy mơn man ngọn gió đồi.

    BXP 08.11.2019
    [/SIZE]

    Vỡ Mộng

    Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
    Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
    Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
    Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
    Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
    Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
    Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
    Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.


    Hồng Vy
    09-11-2019


    Nhớ bạn

    Ngày thu đã tới bạn đâu rồi
    Cảm giác cung lòng trĩu nặng thôi
    Bến ở u sầu tim tội lỗi
    Thuyền đi rạng rỡ sóng liên hồi
    Bầy chim đỉnh núi hình đang hội
    Bọn ngỗng trên hồ dáng cả đôi
    Dõi mắt quê nhà đau chợt nổi
    Buồn theo lũ nhạn khuất sau đồi

    Vancali Nov.9.19


  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #3137
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HOÀNG HÔN

    Hoàng hôn lặng lẽ bủa nhanh rồi
    Quạnh quẽ xui người gót trở thôi!
    Lũ én âm thầm treo ủ cội
    Hồng chung khắc khoải vọng vang đồi
    Êm đềm ngọn lửa bừng muôn lối
    Rộn rã cung đàn khởi lứa đôi
    Nỗi nhớ gia đình dai dẳng gợi
    Theo chàng lữ khách lẹ băng đồi.


    HỒNG THOẠI 09.11.19


    Vỡ Mộng

    Sếp Cả nhà ta vỡ mộng rồi
    Bên chiều nhạt nắng ngẩn nào thôi
    Hồn thơ thẩn dõi về muôn lối
    Tiếng khẽ khàng rên khổ vạn hồi
    Tủi trách cô gà luôn duỗi hội
    Đau hờn bạn gái chẳng vầy đôi
    Nhiều hôm rũ rượi ngồi co gối
    Giữa cảnh hoàng hôn lặn cuối đồi.

    Hồng Vy
    09-11-2019


    Nhớ bạn

    Ngày thu đã tới bạn đâu rồi
    Cảm giác cung lòng trĩu nặng thôi
    Bến ở u sầu tim tội lỗi
    Thuyền đi rạng rỡ sóng liên hồi
    Bầy chim đỉnh núi hình đang hội
    Bọn ngỗng trên hồ dáng cả đôi
    Dõi mắt quê nhà đau chợt nổi
    Buồn theo lũ nhạn khuất sau đồi

    Vancali Nov.9.19


    KHUYÊN MÌNH

    Cái khổ già ho đã đỡ rồi
    Vài ngày tĩnh dưỡng lại bừng thôi
    Quay, xoa nhẫn nại cần gìn giữ
    Bước, đạp thong dong phải phục hồi
    Bướm kiếm thơ hoà không tách lẻ
    Tâm rèn sức luyện chẳng ngăn đôi
    Trông thời liệu lực đừng ham hố
    Cuốc ruộng mà như vượt núi đồi.

    BXP 10.11.2019

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3138
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MƯA SAO BĂNG

    Đêm ngồi ngửa mặt đếm từng sao
    Bỗng thấy ngàn phương đỏ rực hào
    Dõi mắt mơ màng trông biển rộng
    Ru mình nhẹ nhõm ngắm trời cao
    Âm thầm suối ngọc phô hồn trải
    Lặng lẽ dòng Ngân níu cảnh trào
    Vẫn hiểu muôn màu tô sắc họa
    Canh trường rộn rã thả tình trao.


    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    CHÍ ANH HÙNG

    Lãng đãng du hồn trước biển sao
    Lòng liên tưởng đến những anh hào
    Thương dân chẳng ngại nơi giàu khó
    Giúp nước đâu nề tuổi thấp cao
    Nghĩa tựa non ngàn mây ấp ủ
    Tình như hải đảo sóng dâng trào
    Vô danh hạt bụi đời lưu chuyển
    Chỉ thấy thân mình tự nguyện trao.

    BXP 10.11.2019

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3139
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH

    CHÀO MÙA ĐÔNG

    Ai từng thấu hiểu cảnh huyền vi
    Biết được càn khôn phút diệu kì
    Hạ giới đang còn bao khốn khổ
    Thiên đường có vợi cảnh sầu bi
    Hằng mong xã hội tăng hoà khí
    Lại thấy thiên nhiên bớt hợp thì
    Chỉ ước đông về vui hưởng lộc
    Yên bình tuổi hạc tiễn mùa đi!

    Nguyên Xuân
    9/11/2019


    Hàn Vi

    Ai người đã gặp lúc hàn vi
    Nỗi khó làm sao điểm được kỳ
    Phải bữa đông vê thân buốt lạnh
    Va lần vụ thất cảnh nhầu bi
    Ngày mưa thấp thỏm lo từng bận
    Buổi hạn lần khân tính mỗi thi
    Mảnh áo cơm giờ đâu trọn cỡ
    Luôn ngồi khẩn phật xóa nghèo đi.

    Hồng Vy
    09-11-2019


    SUY NGẪM

    Khó hoạ vô cùng một chữ VI
    Nào ai biết được sự thần kì
    Trì Kinh điểm hạt tan phiền não
    Học Phật ngồi thiền đoạn khổ bi
    Xả giận xua hờn vui cõi thế
    Buông tham bỏ ái đẹp Xuân thì
    Tiền nhiều chức lớn không mang nổi
    Nhắm mắt thôi đành NGHIỆP dẫn đi.

    BXP 10.11.2019

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #3140
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    MƯA SAO BĂNG

    Đêm ngồi ngửa mặt đếm từng sao
    Bỗng thấy ngàn phương đỏ rực hào
    Dõi mắt mơ màng trông biển rộng
    Ru mình nhẹ nhõm ngắm trời cao
    Âm thầm suối ngọc phô hồn trải
    Lặng lẽ dòng Ngân níu cảnh trào
    Vẫn hiểu muôn màu tô sắc họa
    Canh trường rộn rã thả tình trao.


    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    CHÍ ANH HÙNG

    Lãng đãng du hồn trước biển sao
    Lòng liên tưởng đến những anh hào
    Thương dân chẳng ngại nơi giàu khó
    Giúp nước đâu nề tuổi thấp cao
    Nghĩa tựa non ngàn mây ấp ủ
    Tình như hải đảo sóng dâng trào
    Vô danh hạt bụi đời lưu chuyển
    Chỉ thấy thân mình tự nguyện trao.

    BXP 10.11.2019

    Thơ Bạn

    Ngây nhìn bạn hữu tả vì sao
    Óng ả vần phô nỗi tự hào
    Chữ tựa thân rồng khoanh núi cả
    Ngôn dường đoản nhạc vút trời cao
    Triền miên nghĩa nhuận lời thương gởi
    Nhã nhặn bài vun ngữ mến trào
    Điểm khắp ngân hà đêm rạng trỗi
    Như rằm nguyệt tỏa sắc ngời trao.


    Hồng Vy
    10-11-2019

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 314/612 ĐầuĐầu ... 214 264 304 312 313 314 315 316 324 364 414 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình