+ Trả lời chủ đề
Trang 158/612 ĐầuĐầu ... 58 108 148 156 157 158 159 160 168 208 258 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.571 tới 1.580 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1571
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cháu kính chào bác Phượng

    Mong bác hãy thứ lỗi cho cháu , bút lực của bác sung mãn quá , cháu đành bó tay , không họa theo kịp , một lần nữa mong bác thứ lỗi ạ....


    Cháu Hồng Vy
    Sao thế Hồng Vy? Hồng Vy họa được với rất nhiều người mà lại bỏ lão già này ư?

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1572
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DÙNG THIỆN TRÁNH ÁC

    Mặc kẻ danh quyền trật ý ta..
    Giữ mình định tĩnh giống ngàn hoa
    Lòng lang sớm muộn duyên thì nản
    Dạ sói lâu dài nghiệp chẳng tha
    Vững trí chân thành mà khế hợp
    Bền gan thể hiện cách dung hòa
    Yên bề Mậu Tuất tròn chung thủy
    Hãy rộng vòng tay / chó giữ nhà..

    TKN Đào Liên Mytutru

    PHẬT Ở NHÀ

    Mậu Tuất vui vầy bạn với ta
    Tưng bừng đón Tết thật nhiều hoa
    U sầu vẩn trí đem dòng thả
    Phiền não buồn lòng để kiến tha
    Ác ý trong tim đừng ngập ngụa
    Từ tâm nơi dạ cứ chan hòa
    Tại gia - “cắt ái” nào phân biệt
    Có phải xa đâu! “Phật ở nhà!”

    BXP 24.02.2018

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1573
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Dạo Ấy

    Ngày xưa nghĩ lại quả đau lòng
    Lọ muối chai dầu cũng phải đong
    Tủi bữa cơm dồn không tới bụng
    Buồn hôm nước cuộn chẳng theo dòng
    Mưa dầm nắng dãi đời luôn chịu
    Khổ gánh sầu đeo phận mãi mong
    Vất vả nhưng nào đâu đủ mặc
    Hằng trăm cảnh khó vẫn xoay vòng.

    Hồng Vy
    23-02-2018

    NGÀY NAY

    Ngẫm nghĩ ngày nay cũng hả lòng
    Xóa nghèo đổi phận hết long đong
    Ao tù cá thả đà xuôi cảnh
    Biển lớn buồm căng cứ thuận dòng
    Nhẫn nại làm giàu con vững tiến
    Kiên trì biết đủ bố thôi mong
    Đi đâu một bước xe ngay cổng!
    Một lão nhà quê chẳng “xuyến vòng”!

    BXP 23.02.2018
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.


    Hồng Vy
    24-02-2018

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #1574
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    XUÂN GIAO HÒA

    Ngày xuân dạ trỗi khúc giao hòa
    Vạn chỗ mai vàng cảnh ngắm ta
    Ngõ đến nhà em chờ vượt biển
    Đường thăm bạn hữu chuyển sang phà
    Mong người trở lại hồng nghi lễ
    Đợi kẻ tương phùng thắm lẵng hoa
    Viễn xứ tình xưa hoài ủ mộng
    Thuyền ai cặp bến phải chăng là…

    Ngàn Hoa
    24.02.2018

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #1575
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    XUÂN GIAO HÒA

    Ngày xuân dạ trỗi khúc giao hòa
    Vạn chỗ mai vàng cảnh ngắm ta
    Ngõ đến nhà em chờ vượt biển
    Đường thăm bạn hữu chuyển sang phà
    Mong người trở lại hồng nghi lễ
    Đợi kẻ tương phùng thắm lẵng hoa
    Viễn xứ tình xưa hoài ủ mộng
    Thuyền ai cặp bến phải chăng là…

    Ngàn Hoa
    24.02.2018
    TẾT NHẠC HÒA

    Tết chửa rằm sang vẫn nhạc hòa
    Vui mừng bạn đến nghĩa tình ta
    Đi về miệt Bắc theo tàu hỏa
    Dẫn tới miền Nam vượt cảnh phà
    Lễ hội năm này trao lắm quả
    Thi đàn buổi ấy tặng nhiều hoa
    Mong rằng gặp gỡ cùng san sẻ
    Vắng mặt vì sao? bởi lỗi là …

    TXS 25/02/2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1576
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Sao thế Hồng Vy? Hồng Vy họa được với rất nhiều người mà lại bỏ lão già này ư?

    Bác Phượng ơi ! bác đã hiểu nhầm ý cháu rồi , cháu rất là thích họa thơ cùng bác và tất cả mọi người , chỉ có đều không chạy theo kịp bác mà thôi , bút lực bác rất là sung mãn , thơ họa rất nhiều , làm cho cháu khâm phục thôi , mong bác đừng hiểu nhầm ý cháu....

    Cháu hồng Vy


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #1577
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.

    Hồng Vy 24-02-2018

    GỠ HẾT VÒNG

    Nguồn cội từ đây đã thỏa lòng
    Nỗi mừng tràn ngập lấy gì đong?
    Cây Bùi tỏa rộng tươi cành lá
    Suối Việt * hòa chan thắm mạch dòng
    Bổi hổi trong tim còn lắm ước
    Âm thầm đáy dạ vẫn nhiều mong
    “Mò kim đáy bể” kiên trì mãi
    Sợi rối lần ra gỡ hết vòng.

    BXP 25.02.2018
    * Việt Yên Hạ

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1578
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN GIAO HÒA

    Ngày xuân dạ trỗi khúc giao hòa
    Vạn chỗ mai vàng cảnh ngắm ta
    Ngõ đến nhà em chờ vượt biển
    Đường thăm bạn hữu chuyển sang phà
    Mong người trở lại hồng nghi lễ
    Đợi kẻ tương phùng thắm lẵng hoa
    Viễn xứ tình xưa hoài ủ mộng
    Thuyền ai cặp bến phải chăng là…

    Ngàn Hoa
    24.02.2018

    TẾT NHẠC HÒA

    Tết chửa rằm sang vẫn nhạc hòa
    Vui mừng bạn đến nghĩa tình ta
    Đi về miệt Bắc theo tàu hỏa
    Dẫn tới miền Nam vượt cảnh phà
    Lễ hội năm này trao lắm quả
    Thi đàn buổi ấy tặng nhiều hoa
    Mong rằng gặp gỡ cùng san sẻ
    Vắng mặt vì sao? bởi lỗi là …

    TXS 25/02/2018

    BỞI THẾ LÀ …

    Tiếng sáo vi vu ngọn gió hòa
    Dậy niềm kỷ niệm cháy lòng ta
    Hồn du nẻo ấy bao đường bộ
    Nỗi nhớ nơi xưa một chuyến phà
    Khắc khoải vườn kia còn thắm nụ
    Âm thầm gốc nọ vẫn tươi hoa
    Duyên tình lỡ dở nào ai biết
    Người đã ra đi … bởi thế là …

    BXP 25.02.2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1579
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Hôm nay tạm nghỉ, khất các bạn thơ sau Nguyên Tiêu sẽ lại tiếp tục

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1580
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.

    Hồng Vy 24-02-2018

    GỠ HẾT VÒNG

    Nguồn cội từ đây đã thỏa lòng
    Nỗi mừng tràn ngập lấy gì đong?
    Cây Bùi tỏa rộng tươi cành lá
    Suối Việt * hòa chan thắm mạch dòng
    Bổi hổi trong tim còn lắm ước
    Âm thầm đáy dạ vẫn nhiều mong
    “Mò kim đáy bể” kiên trì mãi
    Sợi rối lần ra gỡ hết vòng.

    BXP 25.02.2018
    * Việt Yên Hạ

    Mừmg Bác Phượng

    Chúc bác từ đây đỡ nặng lòng
    Gia Bùi kết tụ phúc tràn đong
    Nồng như bữa tết cây đầy nhụy
    Thắm tựa vần thơ chữ mượt dòng
    Khổ kiếm nhiều năm đà thỏa mộng
    Đau buồn lắm buổi đã tròn mong
    Niềm vui gặp gỡ đời say hưởng
    Quí quyến tùng lai nỗi đắm vòng.


    Hồng Vỳ
    27-02-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 27-02-2018 lúc 12:02 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 158/612 ĐầuĐầu ... 58 108 148 156 157 158 159 160 168 208 258 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình