+ Trả lời chủ đề
Trang 575/612 ĐầuĐầu ... 75 475 525 565 573 574 575 576 577 585 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.741 tới 5.750 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5741
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MANG THEO

    Thân này nghiệp nặng mãi còn đeo
    Chiếc lá vàng rơi gió thổi vèo
    Biến diệt vừa thông lòng chẳng héo
    Vô thường đã hiểu trí nào teo
    Kinh trì Pháp học buông đần khéo
    Mõ tụng chuông ngân xả đói nghèo
    Biết đủ không cầu luôn gọt đẽo
    Tâm hiền dạ thiện… chết mang theo.

    BXP 21.02.2021
    @ Hôm nay được nhận phiếu : Không đi làm Cty, con tôi có phiếu ra đồng, vì đang thời vụ gieo cấy đông xuân; vợ tôi có phiếu đi chợ; còn tôi được phiếu “đo giường”. Vào máy, lướt qua một tí, chẳng biết đọc gì, đo giường mãi cũng ê người … Không đi bộ được sẽ lại mất ngủ và sinh nhiều chuyện khác. Biết làm gì đây??? Chẳng có đầu óc nào hoạ thơ ...

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5742
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MANG THEO

    Thân này nghiệp nặng mãi còn đeo
    Chiếc lá vàng rơi gió thổi vèo
    Biến diệt vừa thông lòng chẳng héo
    Vô thường đã hiểu trí nào teo
    Kinh trì Pháp học buông đần khéo
    Mõ tụng chuông ngân xả đói nghèo
    Biết đủ không cầu luôn gọt đẽo
    Tâm hiền dạ thiện… chết mang theo.

    BXP 21.02.2021
    @ Hôm nay được nhận phiếu : Không đi làm Cty, con tôi có phiếu ra đồng, vì đang thời vụ gieo cấy đông xuân; vợ tôi có phiếu đi chợ; còn tôi được phiếu “đo giường”. Vào máy, lướt qua một tí, chẳng biết đọc gì, đo giường mãi cũng ê người … Không đi bộ được sẽ lại mất ngủ và sinh nhiều chuyện khác. Biết làm gì đây??? Chẳng có đầu óc nào hoạ thơ ...
    Mừng Xuân mùa Cô Vít

    Cũng tại thơ đường nghiệp cứ đeo
    Nàng Xuân mới đó chợt bay vèo
    Vì đau mấy bữa cho hồn lạnh
    Bởi bệnh dăm ngày khiến chữ teo
    Để bạn kim bằng xa nắng ấm
    Làm chân lãng tử tránh thôn nghèo
    Mừng Tân Sửu mùa Cô Vít
    Cấm cản bao điều phải bám theo

    Vancali Feb. 22.2021
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-02-2021 lúc 09:20 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #5743
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Nỗi Nhớ

    Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
    Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
    Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
    Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
    Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
    Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
    Xuân về tết lại đời trơ trẽn
    Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.

    Hồng Vy
    20-02-2021


    NGỌN BÚT HỒNG VY

    Ngọn bút Vi Hồng tuyệt diệu thay!
    Đùa trêu chọc giỡn… tập thơ dày!
    Khi phang sếp thoại bồ hòn đắng
    Lúc gửi Van Cà quả ớt cay
    Hể hả vào trang lời đẹp dãi
    Triền miên lướt mạng ý hay bày
    Thi đàn bạn hữu đều yêu mến
    Thoải mái tâm hồn thả tứ say.

    BXP 21.02.2021

    NẾT

    Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
    Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
    Ảo não bao chàng ôm mặt tái
    Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
    Không màng những lúc người tuôn chạy
    Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
    Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
    Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!
    HỒNG THOẠI 22.02.21



    Biệt Tích


    Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
    Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
    Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
    Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
    Ngách vẫn đầy rêu người chẳng thấy
    Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
    Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
    Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.


    Hồng Vy
    22-02-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 23-02-2021 lúc 12:57 PM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #5744
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHẲNG PHẢI CHỜ

    Thức giấc trông lên chửa rõ giờ
    Sờ lườn xát mạnh* tỉnh cơn mơ
    Đèn đầu dọi nẻo cây lay sáng
    Ngọn bút vào trang ánh tỏ mờ
    Vững bước ba chân du lối ngõ
    Căng nhìn bốn mắt thảo vần thơ
    Tìm ra định hướng trong phong toả
    Vẫn tập bình yên chẳng phải chờ.

    BXP 23.02.2021
    * Thường lệ, sáng thức giấc, khi còn trên giường, lấy tay xoa đan điiền, bụng, ngực, mỗi chỗ 60 lần, rồi nằm nghiêng, lấy gốc bàn tay xát mạnh vào lườn, mỗi bên 70 lần, ra bàn uống một cốc nước trắng to, xong mới làm các việc khác.
    @ Suốt cả ngày hôm qua tôi cứ thẫn thờ, vào máy không được, nằm giường không yên, rất lo cho sức khoẻ của mình. Cả ngày căng thẳng, tối ăn xong mệt mỏi đi nằm. Chợp mắt được một lúc, 20h00 dậy, vào máy đọc tin tức, chép thơ in ra. 21h30 mở cổng, e dè đi trong phạm vi 60m đường xóm, lúc đầu còn thắc thỏm, không yên. Nhưng rồi, trong không không gian vắng lặng, tôi bắt đầu làm thơ.Hoạ xong bài thơ của Huy Thanh và Hồng Vy đã 22h30, tôi về gõ phím, sửa bài xong mới đi nằm. Nhiều lần tiểu đêm nhưng cũng ngủ được. 3h30 không ngủ được nữa, dậy xoa bóp nửa giờ, 4h00 lại đi dạo trong đường xóm, hoạ xong bài của Van và Hồng Thoại, làm tiếp bài này. Giờ thì tôi rất yên tâm, đã tìm ra được cách thích nghi với điều kiện phong toả. Xóm tôi ở có 7 hộ, đường xóm chỉ 60m, nhưng rất rộng, phẳng, tôi chỉ dám đi trong phạm vi này thôi. Tôi đã lấy lại được nếp sinh hoạt : 1 giờ tập, 2 giờ đi bộ, rất an toàn, rất phấn khởi.

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5745
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HỒN THƠ CẢ PHƯỢNG

    Cả Phượng nhà ta ý nghĩ nhiều
    Niêm vần ngẫm lại quả là siêu
    Từ trên đổ ập như dòng thác
    Tự giữa dềnh lên giống thủy triều
    Tặng chữ rồng bay đầy kẻ mến
    Trao lời phụng múa đủ người yêu
    Đàn reo suối nhạc lòng thanh thản
    Liễu mộng cò bay đảo gió chiều.

    Huy Thanh


    CÒN KHÁT VỌNG

    Nông dân ít học ý đâu nhiều
    Cố để hoà mình chớ bảo siêu
    Nhặt chữ e dè mưa thấm đất
    Gom câu mải miết sóng dâng triều
    Sưu tầm chí vững bao người thích
    Xướng hoạ tâm bền khối bạn yêu
    Mặc cái già nua còn khát vọng
    Niềm tin gửi trọn dải mây chiều.

    BXP 22.02.2021

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5746
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Ân Tình

    Ân tình quí lão ở đàn ta
    Gởi vận mừng năm đến mỗi nhà
    Ngữ nhuận say hòa muôn chốn ửng
    Tâm thành đắm tỏa vạn lời ca
    Ngời đan bữa tết hương tràn nẻo
    Thắm điểm ngày xuân nghia ngập đà
    Bạn hữu tha hồ tay chén thưởng
    Vui chờ đón sửu tiệc bày ra.

    Hồng Vy
    21-02-2021


    NGHĨ CHO RA

    Lan tràn đại dịch khó cho ta
    Xóm giãn làng phong phải ở nhà
    Giữ trọn thân mình từng khoảng cách
    Neo tròn sức khoẻ mỗi bài ca
    Canh khuya cuốc bộ mong gìn bút
    Sớm rạng gieo câu muốn mượn đà
    Ứng biến tuỳ cơ điều có thể
    Thơ người đã nhận nghĩ bằng ra.

    BXP 22.02.2021

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5747
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MANG THEO

    Thân này nghiệp nặng mãi còn đeo
    Chiếc lá vàng rơi gió thổi vèo
    Biến diệt vừa thông lòng chẳng héo
    Vô thường đã hiểu trí nào teo
    Kinh trì Pháp học buông đần khéo
    Mõ tụng chuông ngân xả đói nghèo
    Biết đủ không cầu luôn gọt đẽo
    Tâm hiền dạ thiện… chết mang theo.

    BXP 21.02.2021

    Mừng Xuân mùa Cô Vít

    Cũng tại thơ đường nghiệp cứ đeo
    Nàng Xuân mới đó chợt bay vèo
    Vì đau mấy bữa cho hồn lạnh
    Bởi bệnh dăm ngày khiến chữ teo
    Để bạn kim bằng xa nắng ấm
    Làm chân lãng tử tránh thôn nghèo
    Mừng Tân Sửu mùa Cô Vít
    Cấm cản bao điều phải bám theo

    Vancali Feb. 22.2021


    NGHĨA BÚT

    Van Cà nghĩa bút nỏ thôi đeo
    Chả sợ thời gian thoáng chốc vèo
    Ý thích đùa Vi chưa bận bỏ
    Lời mừng gửi Phượng chửa lần teo
    Giao lưu bạn hữu vần luôn sáng
    Xướng hoạ anh em chữ chẳng nghèo
    Khế ngọt nâng niu tình đất nước
    Thi đàn dõi mạng để hồn theo.

    BXP 23.02.2021

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5748
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NẾT

    Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
    Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
    Ảo não bao chàng ôm mặt tái
    Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
    Không màng những lúc người tuôn chạy
    Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
    Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
    Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!


    HỒNG THOẠI 22.02.21


    Biệt Tích

    Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
    Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
    Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
    Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
    Ngách vẫn đầy rêu người chẩng thấy
    Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
    Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
    Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.

    Hồng Vy
    22-02-2021


    Ô KÌA SẾP CẢ !

    Ô kìa sếp Cả! Lạ lùng thay!
    Chẳng biết Hồng Vi rất dạn dày
    Lúc chọc nhiều người ăn quả đắng
    Khi đùa lắm bạn hưởng lời cay
    Tưng bừng bút thảo thơ còn viết
    Rộn rã trang đưa tứ vẫn bày
    Mái ấm thi đàn tim hiến lửa
    Quê nhà gửi phận thả hồn say.

    BXP 23.02.2021

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5749
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BIỂN NHỚ

    Mấy chục lon rồi vẫn chẳng say
    Vì duyên nợ mỏng ước phơi bày
    Đìu hiu cánh phượng hồn đang rã
    Khắc khoải cau trầu mộng đã bay
    Ngõ đợi đài tươi tình chửa thắm
    Lời trao nhụy biếc nghĩa chưa đầy
    Hờn ai tủi phận đành phiêu lãng
    Biển nhớ muôn trùng quạnh quẽ đây.

    Huy Thanh

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #5750
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NẾT

    Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
    Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
    Ảo não bao chàng ôm mặt tái
    Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
    Không màng những lúc người tuôn chạy
    Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
    Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
    Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!


    HỒNG THOẠI 22.02.21


    Biệt Tích

    Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
    Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
    Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
    Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
    Ngách vẫn đầy rêu người chẩng thấy
    Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
    Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
    Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.

    Hồng Vy
    22-02-2021


    Ô KÌA SẾP CẢ !

    Ô kìa sếp Cả! Lạ lùng thay!
    Chẳng biết Hồng Vi rất dạn dày
    Lúc chọc nhiều người ăn quả đắng
    Khi đùa lắm bạn hưởng lời cay
    Tưng bừng bút thảo thơ còn viết
    Rộn rã trang đưa tứ vẫn bày
    Mái ấm thi đàn tim hiến lửa
    Quê nhà gửi phận thả hồn say.

    BXP 23.02.2021
    DẠN DÀY
    ( Họa hoán vận )

    Vy Hồng nổi trội lắm rồi thay!
    Ở diễn đàn ta thứ hạng dày
    Thảo vận Đường thi trời đất hãi
    Buông vần lục bát cõi đời say
    Thơ lồng tiếng nhạc êm đềm trải
    Ý tỏa mùi hương rộn rã bày
    Ngại nỗi trăm lần đun lửa cháy
    Chuyên cần ghẹo để mắt người cay!
    HỒNG THOẠI 23.02.21

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 575/612 ĐầuĐầu ... 75 475 525 565 573 574 575 576 577 585 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình