+ Trả lời chủ đề
Trang 431/612 ĐầuĐầu ... 331 381 421 429 430 431 432 433 441 481 531 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.301 tới 4.310 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4301
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TDH.23- ĐẸP QUẾ TƯƠI HOÈ

    Vương ĐÒN KẺ CẮP vẫn săn GÂN
    Trải gót đầy CHAI bước tảo TẦN
    Hạ đến ngồi RÂM nhìn BÍCH LỰU
    Thu về hóng MÁT thưởng ĐẦU LÂN
    Hình ĐOM ĐÓM toả khơi niềm tục
    Tiếng ĐỖ QUYÊN kêu gợi nỗi trần
    Đẹp QUẾ tươi HOÈ xua BÁCH BỆNH
    Ve sầu dạo nhạc khúc TRƯỜNG NGÂN

    BXP 10.07.2020
    Ghi chú :
    ĐÒN KẺ CẮP : Gouania javanica
    GÂN : Ventilago cristata
    CHAI : Shorea guiso
    TẦN : Fraxinus chinensis
    RÂM : Ligustrum indicum
    BÍCH LỰU : Punica granatum
    MÁT : Passiflora edulis
    ĐẦU LÂN : Couroupita guianensis
    ĐOM ĐÓM : Alchornea tiliaefolia
    ĐỖ QUYÊN : Rhododendron simsii
    QUẾ : Cinnamomum cassia
    HOÈ : Sophora japonica
    BÁCH BỆNH : Eurycoma longifolia
    TRƯỜNG NGÂN : Agelaea trinervia

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4302
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    HÉO

    Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
    Bà con hối hả chạy đi tìm
    Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
    Lão Cả không đành nhận tiếng im
    Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
    Còn mê giọng hót miễn cho chìm
    Đâu màng rực rỡ khung trời tím
    Sự thể đang làm héo rũ tim!
    HỒNG THOẠI 31.7.20


    Chớ hù tim

    Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
    Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
    Cũng tại ai thù cho bút bò
    Nên làm kẻ giận khiến đàn im
    Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
    Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
    Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
    Xin người chỉ dạy chớ hù tim

    Vancali July . 31.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 31-07-2020 lúc 08:11 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #4303
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    133- MÃI RA THƠ

    Thuyền neo vạn sóng đã xa bờ
    Thảng thốt như còn một tiếng ơ!
    Phận nát do thời nào phải dở
    Duyên tan bởi thế có đâu hờ
    Bâng khuâng lối ước từng đêm đợi
    Khắc khoải đường mong mỗi sớm chờ
    Bất chợt cơn mưa tình gắn kết
    Thu vào ngọn bút mãi ra thơ.

    BXP 31.07.2020

    Bài xướng
    VỊNH CẢNH.

    Sóng nước lao xao vỗ nhẹ bờ
    Nghiêng cành lá rũ dáng thờ ơ
    Trăng vàng sáng tỏa soi dào dạt
    Bãi cát mờ xa ngó hững hờ
    Ngắm cảnh lòng vương hoài nỗi nhớ
    Trông mây dạ vấn mãi niềm chờ
    Màn đêm lạnh xuống sương mù ảo
    Một chút yên bình gợi ý thơ.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 31-07-2020 lúc 08:14 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4304
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    134- GIÒ LAN KỈ NIỆM

    Cứ tưởng yên bề vẫn nhớ ai
    Nhàu trang bút lệ những đêm dài
    Bằng lăng rắc tím đường chưa nhạt
    Phượng vĩ tô hồng lối chửa phai
    Khắc khoải niềm mơ gieo búp ngọc
    Âm thầm nỗi ước gửi nhành mai
    Tìm hoa mải miết đâu ngờ được
    Bạch hạc giò Lan thắm nhuỵ đài

    BXP 31.07.2020

    Bài xướng
    HOA CHỜ.

    Trăng tàn khắc lụi nhớ thương ai
    Thổn thức từng đêm bóng đổ dài
    Ngỡ tưởng xa rời tình cũng lạt
    Đâu ngờ cách biệt nghĩa nào phai
    Chờ mong khách giã bao canh sáng
    Ngóng đợi người về một sớm mai
    Phượng đỏ trường xưa còn đượm thắm
    Hồng sen lối cũ vẫn vươn đài.

    Lương Tú

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4305
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    ĐỪNG CHẤP NHẶT

    Khu vườn quạnh quẽ vắng hình chim
    Hoạ dở vần thơ cứ đợi tìm
    Phá quậy tưng bừng không thể ỉm
    Trêu đùa nhộn nhịp lẽ nào im
    Vào nhanh thả chữ vùi ma lịm
    Đến chóng gieo câu nhấn quỉ chìm
    Bạn hữu đang còn ươm sắc tím
    Can gì chấp nhặt để đau tim???

    BXP 31.07.2020

    HÉO

    Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
    Bà con hối hả chạy đi tìm
    Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
    Lão Cả không đành nhận tiếng im
    Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
    Còn mê giọng hót miễn cho chìm
    Đâu màng rực rỡ khung trời tím
    Sự thể đang làm héo rũ tim!
    HỒNG THOẠI 31.7.20


    Chớ hù tim

    Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
    Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
    Cũng tại ai thù cho bút bò
    Nên làm kẻ giận khiến đàn im
    Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
    Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
    Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
    Xin người chỉ dạy chớ hù tim

    Vancali July . 31.2020

    Cánh Chim

    Ta đời quả thật khác gì chim
    Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
    Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
    Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
    Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
    Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
    Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
    Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.


    Hồng Vy
    31-07-2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4306
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Kính thưa anh Hồng Thoại cùng tất cả quí thi hữu thân mến!




    Cũng đã tròn 3 năm, HV sinh hoạt tại diễn đàn Việt Nam thi hữu, biết bao là thăng trầm buôn vui lẫn lộn và hầu như đã xướng họa, giao lưu cùng rất nhiều thi hữu đang còn sinh hoạt tại diễn đàn này,với tất cả khả năng hay những gì HV có , với mục đích là mong diễn đàn mình được duy trì mãi mãi, cho dù trình độ chẳng là bao,nhưng vẫn cố găng.....cho đến tận ngày hôm nay vì một chút vui đùa , mà anh Hà Thuỷ đã phê bình , hay nói đúng hơn là chỉ trích để thị oai giữa diễn đàn làm cho HV rất là buồn, và theo suy nghĩ của HV chỉ cần anh dùng tin nhắn riêng ( HV Vy à ,anh thấy từ hắn em dùng không hay lắm , có thể đổi từ khác không em ) ôi nó hay mà tình cảm biết chừng nào? nên hôm nay với sự bất mãn và chán chường này HV xin từ nay dừng sinh hoạt tại đây Và luôn cầu chúc cho huynh Hồng Thoại , quí cô bác và anh chi em thi hữu luôn khỏe mạnh ạ!

    Kính bút

    Hồng Vy
    GỦI VI HỒNG

    Vi Hồng giận gã ấy mà chi
    Nghĩ số nàng đây phải tội gì
    Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
    Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
    Mong người trở bước làm thơ họa
    Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
    Dẫu biết tâm lòng không ổn định
    Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.

    TXS 01/8/2020.

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #4307
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HÉO

    Tự bữa thi đàn sổng cánh chim
    Bà con hối hả chạy đi tìm
    Van Cà nỏ chịu thay hàng hiếm
    Lão Cả không đành nhận tiếng im
    Quyết giữ niềm vui đừng bỏ lịm
    Còn mê giọng hót miễn cho chìm
    Đâu màng rực rỡ khung trời tím
    Sự thể đang làm héo rũ tim!

    HỒNG THOẠI 31.7.20

    Chớ hù tim

    Ai đành lẻn trộm cái lồng chim ?
    Lão Cả giờ đây mọi chốn tìm
    Cũng tại ai thù cho bút bò
    Nên làm kẻ giận khiến đàn im
    Kim bằng dụng chữ đừng nên trích
    Bạn hữu bàn thơ chớ để chìm
    Hễ vỏ dày nhưng còn móng nhọn
    Xin người chỉ dạy chớ hù tim

    Vancali July . 31.2020

    Cánh Chim


    Ta đời quả thật khác gì chim
    Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
    Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
    Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
    Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
    Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
    Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
    Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.

    Hồng Vy
    31-07-2020

    NHÓM LẠI LỬA TIM

    Từng giờ mỏi mắt dõi chân chim
    Đậu ở nơi đâu cũng quyết tìm
    Bút ngọc mềm nâng phô mực tím
    Trang nhà dịu giữ níu lời im
    Mong người dạ sáng tâm đừng ỉm
    Muốn kẻ lòng thô tiếng phải chìm
    Mọi thứ không hài đem cất bỉm
    Vi về nhóm lại lửa con tim

    BXP 01.08.2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4308
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    135- MÕ ĐIỂM KINH TRÌ

    Dựa Pháp nhìn đời rõ quả nhân
    Vi vu sáo lộng tiếng trong ngần
    Gom hiền tích thiện bền khơi trí
    Xả khổ xua sầu vững sửa thân
    Viết áng Đường thi dò bệnh lỗi
    Vào trang Lục bát lựa câu vần
    Luôn gìn ý chí không lui sụt
    Mõ điểm Kinh trì mãi vọng ngân.

    BXP 01.08.2020

    Bài xướng
    DẠ KHÚC.

    Mơ màng nhạc khúc dậy tâm nhân
    Thổn thức đầu canh nguyệt sáng ngần
    Tiếng vẳng du dương sầu lẻ bóng
    Thanh truyền réo rắt lụi đơn thân
    Thương yêu đắm đuối tràn câu chữ
    Luyến nhớ mê say ẩn điệu vần
    Một dải sương mờ len sắc dạ
    Âm thầm đọng lắng nhịp đời ngân

    Lương Tú

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4309
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Cánh Chim

    Ta đời quả thật khác gì chim
    Cánh giữa trời cao mộng mỏi tìm
    Mãi vọng hôm về nương tổ ấm
    Luôn chờ bậu đến ngỏ lời im
    Ngày bên gió lộng thân nhầu rã
    Bữa cạnh đồi hoang sắc rủ chìm
    Nắng dãi mưa dầm bươn mọi nẻo
    Trăm ngàn cực khổ chất đầy tim.


    Hồng Vy
    31-07-2020


    Hết buồn tim !

    Vui mừng bởi thấy lại hình chim
    Đã mấy ngày qua Cả lội tìm
    Phượng nói tưng bừng quên ủ rũ
    Van cười rộn rã bỏ sầu im
    Lời buông kẻ hát , ăn bàn lật
    Tiệc đãi người ca , uống hủ chìm
    Bạn hữu thơ đường thêm hớn hở
    Nên giờ gặp Tỷ hết buồn tim !

    Vancali 8.1.2020


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4310
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    GỦI VI HỒNG

    Vi Hồng giận gã ấy mà chi
    Nghĩ số nàng đây phải tội gì
    Bạn hữu buồn thương kêu hỏi tới
    Thi đàn vắng vẽ gọi về đi
    Mong người trở bước làm thơ họa
    Muốn kẻ lùi chân giữ phận ghì
    Dẫu biết tâm lòng không ổn định
    Thơ rằng cũng khó tựa đề thi.

    TXS 01/8/2020.

    Tứ Chi


    Quả nghĩa giao hòa tựa tứ chi
    Đời say xướng họa chẳng lo gì?
    Anh vầy ngữ bện nguồn vui tỏa
    Bậu trải tâm lùa nỗi xót đi
    Để cõi vườn thơ tình xiết lại
    Làm nơi dạ nữ chí thêm ghì
    Trông toàn bạn hữu dường chung thể
    Đẹp đẽ muôn ngần cảnh sắc thi.


    Hồng Vy
    01-08-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 431/612 ĐầuĐầu ... 331 381 421 429 430 431 432 433 441 481 531 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình