+ Trả lời chủ đề
Trang 106/612 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 206 606 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.051 tới 1.060 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1051
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    VU LAM BÁO ÂN CHA MẸ
    (Viết nhân tháng Vu Lan)

    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
    Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
    Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
    Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
    Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
    Phát nguyện chân tâm trải những ngày
    Đạo đức làm con nào quản ngại
    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

    TXS 26/8/2017
    TRI ÂN LỄ VU LAN

    Mang nặng trong tim phúc đức dày
    ”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
    Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
    Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
    Biển cả công cha nào tính tháng
    Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
    Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
    Mang nặng trong tim phúc đức dày

    BXP 23.8.2017

    Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
    "Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
    Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1052
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VU LAN BÁO ÂN CHA MẸ
    (Viết nhân tháng Vu Lan)

    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
    Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
    Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
    Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
    Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
    Phát nguyện chân tâm trải những ngày
    Đạo đức làm con nào quản ngại
    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

    TXS 26/8/2017


    TRI ÂN LỄ VU LAN

    Mang nặng trong tim phúc đức dày
    ”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
    Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
    Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
    Biển cả công cha nào tính tháng
    Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
    Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
    Mang nặng trong tim phúc đức dày

    BXP 28.8.2017

    Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
    "Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
    Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"
    THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN

    Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày
    Tâm thành nguyện ước kể từ nay
    Tình sâu vạn kiếp lòng không đổi
    Nghĩa nặng muôn đời trí chẳng lay
    Sóng vỗ mưa dầm thương vạn buổi
    Chèo khua nguyệt dãi nhớ bao ngày
    Hoa cài hụt hẫng chưa đền đáp
    Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày.

    28/8/2017
    Huy Thanh

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1053
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HOÀI NIỆM

    Dạo gót đường quê gió họa đàn
    Cung trầm nốt bổng cứ hòa chan
    Hồn du cõi mộng thời hoa bướm
    Ngây ngất bên giò Bạch phượng lan!

    BXP 28.8.2017


    HỒI ỨC

    Thềm xưa nẻo cũ ngắm em đàn
    Huyễn hoặc êm đềm cảnh chứa chan
    Nỗi nhớ ngày ta cùng trộm ổi
    Sang nhà bác Phượng cuỗm giò lan!

    Huy Thanh 29/8/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1054
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH QUÊ

    Đường chiều dạo gót thả hồn thơ
    Hạnh phúc bên em lụt bến bờ
    Đất nước thanh bình muôn vẻ đẹp
    Hạ tầng cơ sở vững niềm mơ.

    BXP 28.8.2017


    HƯƠNG QUÊ

    Chỗ vắng êm đềm để dệt thơ
    Đồi dâu tĩnh mịch phải sang bờ
    Chim đàn cỏ dại nghìn hoa thắm
    Hát mãi khoe cành vạn nẻo mơ.

    Huy Thanh 29/8/2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1055
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VỢ CHỒNG “SON”

    Cõi lòng thanh thản sống bình yên
    Học Pháp trì Kinh xả não phiền
    Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
    Trong tình âu yếm đến vô biên.

    BXP 28.8.2017
    Mời bác điểm tâm

    VỢ CHỒNG THUẬN

    Hỷ xả buông rời để sống yên
    Hành tu đạo pháp đỡ ưu phiền
    Vợ chồng trì tụng Kinh và Chú
    Sáng tối hai thời giữ trọn biên./.

    TXS 29/8/2017
    Cảm ơn Bác Phượng mời ăn sáng!

    @ Nhờ Bác mà TXS ngộ được "Cửu huyền thất tổ". TXS cũng đã hỏi nhiều, nhưng chưa thấy ai phân lớp rõ, dễ hiểu, gần với đời thường. Để hiểu rõ thêm, TXS đã vào mạng gõ tìm "Giải thích Cửu huyền thất tổ" thì thấy được: Nếu lấy mình làm gốc, lần ngược lên 4 đời (cha-ông-cố-can), lần xuống 4 đời (con-cháu-chắt-chít), đó là 9 đời (cửu huyền). Còn nếu lấy ông (tổ) làm xuất phát, đếm ngược lên 6 đời nữa thành 7 bậc tổ (thất tổ).
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-08-2017 lúc 11:28 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1056
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ

    Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
    Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
    Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
    Cho bức tranh quê rực sáng hồng.

    BXP 28.8.2017
    LÀNG TÔI

    Làng tôi mở hội cấy ra đồng
    Mong muốn mùa về lúa trĩu bông
    Trống dục người đi xe kéo máy
    Đường thôn rực rỡ sắc cờ hồng./.

    XUÂN VỀ QUÊ TÔI

    Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
    Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
    Én liệng cò bay vươn cánh rộng
    Chào cô thôn nữ má son hồng./.

    TXS 29/8/2017

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #1057
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGẮM THÀNH ROME

    Qua cầu Rạch Miễu đến Giồng Trôm
    Lạ lẫm đầu thu gió trở nồm
    Đợi ngõ chờ đêm mùi sóng biển
    Mơ thềm đãi khách vị còng tôm
    Bà Tơ bỡn cợt thèm nên ngóng
    Lão Nguyệt đùa trêu thích phải chồm
    Gặp gỡ mà chi lòng thổn thức
    Đưa nàng dạo cảnh ngắm thành “Rome”.

    31/8/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 01-09-2017 lúc 06:56 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1058
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CHỐN THẦN KINH

    Mơ ngày trở lại chốn Thần Kinh
    Cảnh cũ Vân Lâu núi Ngự Bình
    Thôn Vỹ trăng lên nhìn huyễn hoặc
    Trường Tiền sóng gợn ngắm lung linh
    Quê nhà dạy trẻ tròn ân nước
    Đất khách hồi hương vẹn nghĩa tình
    Kỉ niệm quay về dâng nỗi nhớ
    Qua thời lửa dậy Huế hoàn sinh.

    02/9/2017
    Lệ Hà

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1059
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUỶ CŨNG CHÀO TA

    Tám mươi vẫn thấy tuổi chưa già
    Nên cứ ngày ngày chuốt mộng hoa
    Nhặt chữ tìm câu gieo bốn “Tuyệt”
    Dâng hương gõ mõ hiến ba “Tòa”
    Mênh mang cõi đất duyên còn trụ
    Bát ngát dòng đời nghiệp chửa tha
    Cuốc bộ làm thơ tâm sẵn hứng
    “Vô thường Quỷ” đến cũng chào ta!

    BXP 12.9.2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1060
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    QUỶ CŨNG CHÀO TA

    Tám mươi vẫn thấy tuổi chưa già
    Nên cứ ngày ngày chuốt mộng hoa
    Nhặt chữ tìm câu gieo bốn “Tuyệt”
    Dâng hương gõ mõ hiến ba “Tòa”
    Mênh mang cõi đất duyên còn trụ
    Bát ngát dòng đời nghiệp chửa tha
    Cuốc bộ làm thơ tâm sẵn hứng
    “Vô thường Quỷ” đến cũng chào ta!

    BXP 12.9.2017




    LÀ BÁC PHƯỢNG

    Một góc huê viên rộn tuổi già
    Đăng đàn ngắm cảnh lại xem hoa
    Chiều hôm tưới ướt phong lan chậu
    Cuối buổi lau khô bảo tháp tòa
    Nghĩa bạn tình bè êm ái giữ
    Sai vần trật ý nhẹ nhàng tha
    Đường thi vẫn ngọt lời non nước
    Xướng họa đêm này ấm áp ta.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-09-2017 lúc 05:29 AM Lý do: ( phong ) lau --> lan

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 106/612 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 206 606 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình