+ Trả lời chủ đề
Trang 108/612 ĐầuĐầu ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 608 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.071 tới 1.080 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1071
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    GỌI TÌNH

    Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
    Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
    Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
    Làm ong lãng tử mãi say hình
    Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
    Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
    Cũng bởi vì yêu người áo não
    Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

    Vancali 9.13.17




    PHONG LAN HOÀNG THẢO

    Hoàng thảo đa loài thật đẹp xinh
    Phô duyên thiếu nữ chứa chan tình
    Môi hồng diễm lệ khoe thanh sắc
    Áo trắng tinh khôi tỏ dáng hình
    Lộng lẫy vàng trau xua bóng tối
    Yêu kiều ngọc chuốt rạng bình minh
    Ngàn hai chủng loại bền son sắt
    Trước cõi nhân gian khẳng định mình

    BXP 14.9.2017



    MẤT CHẤT

    Lắm của nhiều tiền biệt thự xinh
    Xài sang xế đẹp đổi nhanh tình
    Lập bè trác táng mê quay cảnh
    Kết hội ăn chơi thích chụp hình
    Ối kiểu lai căng thời hiện đại
    Muôn phần lố bịch buổi văn minh
    Thuần phong mỹ tục đâu màng đến
    Bát nháo trêu ngươi cũng bực mình.(NHC)



    CHUYỆN NHÀ CHUYỆN CỬA

    Tuy nghèo cũng dựng mái nhà xinh
    Ngõ trúc quanh co thật hữu tình
    Mạch nước vừa thông con chộp ảnh
    Tường vôi mới quét vợ treo hình
    Ăn chơi bốn bữa nên truyền đạt
    Nhảy múa vài giờ khỏi biện minh
    Chiến hữu cùng mâm mà lỡ bước
    Nhanh tay móc dế gọi cho mình.

    DCHL

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1072
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    HÁI HOA

    Vầng trăng bẹo dáng cội thông già
    Khiến lão u hồn hái nụ hoa
    Cũng bởi hưng tình câu bỡn nguyệt
    Giờ nên khổ não chuyện lên tòa
    Cầu trời phúc báu cho nhè nhẹ
    Khẩn Phật ơn lành được thứ tha
    Tự hứa chạy trường tâm sám hối
    Đôi lời chân thật ở lòng ta

    Vancali. 9.14.17



    CŨNG CÓ TA

    Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
    Nụ cười sớm tối vẫn tươi hoa
    Đường thi gốc tốt làm dăm chậu
    Tứ tuyệt bông tươi dựng một tòa
    Chữ NGHĨA câu TÌNH xin níu lại
    Đường THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
    “nhân hòa một khối” xây Thi Hữu
    Trong cái chung này cũng có ta.

    BXP 15.9.2017



    PHÁT NGUYỆN

    Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
    Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
    Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
    Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
    Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
    Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
    Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
    Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

    TXS 15/9/2017



    SẢNG KHOÁI

    Nghĩ ngợi làm chi để chóng già
    Vui cùng buổi chợ gánh hàng hoa
    Hồn thơ phẳng lặng vừa xây tháp
    Nét chữ bình yên mới dựng tòa
    Luật với niêm thì kêu quạ mổ
    Thi rồi phú lại bảo diều tha
    Đường phèn nấu bát chè thanh ngọt
    Đánh bật ưu phiền sảng khoái ta.

    DCHL

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1073
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    SAO GỌI KỲ ANH

    Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
    Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
    Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
    Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
    Nhà tan của mất niềm đau đọng
    Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
    Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
    Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

    TXS 16/9/2017
    (*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1074
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    SAO GỌI KỲ ANH

    Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
    Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
    Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
    Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
    Nhà tan của mất niềm đau đọng
    Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
    Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
    Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

    TXS 16/9/2017
    (*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.
    CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

    Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
    Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
    Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
    Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
    Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
    Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
    Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
    Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

    16/9/2017
    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1075
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    HÁI HOA

    Vầng trăng bẹo dáng cội thông già
    Khiến lão u hồn hái nụ hoa
    Cũng bởi hưng tình câu bỡn nguyệt
    Giờ nên khổ não chuyện lên tòa
    Cầu trời phúc báu cho nhè nhẹ
    Khẩn Phật ơn lành được thứ tha
    Tự hứa chạy trường tâm sám hối
    Đôi lời chân thật ở lòng ta.

    Vancali. 9.14.17



    CŨNG CÓ TA

    Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
    Nụ cười sớm tối vẫn tươi hoa
    Đường thi gốc tốt làm dăm chậu
    Tứ tuyệt bông tươi dựng một tòa
    Chữ NGHĨA câu TÌNH xin níu lại
    Đường THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
    “nhân hòa một khối” xây Thi Hữu
    Trong cái chung này cũng có ta.

    BXP 15.9.2017

    CHẲNG NGẠI GIÀ

    Học Pháp tùy tâm chẳng ngại già
    Con đường đến cõi lạc đầy hoa
    Sen hồng bước dẫn cho toàn đạo
    Nước tịnh Người trao vẫy khắp tòa
    Bát nhã thuyền đưa bờ sẽ tới
    Di Đà lối chỉ lỗi dần tha
    Bao đời mấy thuở nhìn sao hết
    Nguyện sửa sai lầm Phật dạy ta./.

    TXS 16/9/2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1076
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SAO GỌI KỲ ANH

    Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
    Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
    Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
    Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
    Nhà tan của mất niềm đau đọng
    Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
    Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
    Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

    TXS 16/9/2017


    CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

    Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
    Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
    Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
    Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
    Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
    Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
    Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
    Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

    Huy Thanh

    BÃO LỤT MIỀN TRUNG

    Nổi hứng con Trời muốn tắm Anh
    Xin cha đổ nước xuống non Hoành
    Nhiều nơi khốn khổ cam đường lội
    Lắm chốn âu sầu chịu vị tanh
    Đất lở vườn tan vì khích tác
    Nhà trôi lúa ngập bởi xui hành
    Điêu tàn trước cảnh sau hồng thủy
    Chỉ thấy Ô, Diều cứ lượn quanh.

    BXP 16.9.2017
    Bài họa từ 16/9 nhưng hôm nay mới gõ phím được, tôi đã tỉnh táo nhưng đi trong nhà còn lẩy bẩy, chưa dám ra ngoài, ngồi máy được nhưng không dám ngồi nhiều.

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1077
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VỢ LÃO

    Vợ lão bao người thấy bảo xinh
    Dù nay quá bảy chục xuân tình
    Làn da trắng mịn phô màu tuyết
    Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
    Đảm việc gia đình lo trọn đủ
    Chia phần xã hội nói tường minh
    Tuy già học hỏi còn tinh tấn
    Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

    TXS 12/9/2017


    CHUYỆN NHÀ CHUYỆN CỬA

    Tuy nghèo cũng dựng mái nhà xinh
    Ngõ trúc quanh co thật hữu tình
    Mạch nước vừa thông con chộp ảnh
    Tường vôi mới quét vợ treo hình
    Ăn chơi bốn bữa nên truyền đạt
    Nhảy múa vài giờ khỏi biện minh
    Chiến hữu cùng mâm mà lỡ bước
    Nhanh tay móc dế gọi cho mình.

    DCHL

    CÁI DUYÊN MÌNH

    Nồng nàn âu yếm nét tươi xinh
    Như những ngày xưa mới tỏ tình
    Nét bút xa xôi còn khắc ảnh
    Câu thơ gần gũi vẫn ghi hình
    Gừng cay muối mặn tâm hằng tỉnh
    Ván vững thuyền bền trí lại minh
    Hạnh phúc đơn sơ mà thắm đẹp
    Trăm năm chẳng nhạt cái duyên mình

    BXP 16.9.2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1078
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    PHÁT NGUYỆN

    Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
    Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
    Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
    Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
    Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
    Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
    Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
    Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

    TXS 15/9/2017

    CŨNG CÓ TA


    Cứ luyện rèn chăm sẽ khỏe già
    Nụ cười sớm tối nở như hoa
    Luật Đường gốc tốt làm dăm chậu
    Tứ tuyệt bông tươi dựng mấy tòa
    Dạ HỈ tâm BI xin níu lại
    Lối THAM nẻo HẬN nguyện buông tha
    “Nhân hòa một khối” xây Thi Hữu

    Trong cái chung này cũng có ta.
    BXP 15.9.2017

    SẢNG KHOÁI

    Nghĩ ngợi làm chi để chóng già
    Vui cùng buổi chợ gánh hàng hoa
    Hồn thơ phẳng lặng vừa xây tháp
    Nét chữ bình yên mới dựng tòa
    Luật với niêm thì kêu quạ mổ
    Thi rồi phú lại bảo diều tha
    Đường phèn nấu bát chè thanh ngọt
    Đánh bật ưu phiền sảng khoái ta.

    DCHL

    PHẢI NĂNG RÈN LUYỆN

    Phải năng rèn luyện cái thân già
    Để gốc cây tàn vẫn nở hoa
    Họa xướng còn ham câu Tứ tuyệt
    Giao lưu vẫn nể chốn Tam tòa (thánh Mẫu)
    Âm thầm nghiệp kiếp tu nhân hậu
    Lặng lẽ dòng đời sống vị tha
    Xả hận buông tham cầu giải thoát
    Tâm lành “bốn chúng”* chẳng riêng ta.

    BXP 16.9.2017
    * “Bốn chúng” : Tăng, Ni & Phật tử tại gia nam nữ.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 29-09-2017 lúc 02:25 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1079
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    PHÁT NGUYỆN

    Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
    Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
    Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
    Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
    Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
    Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
    Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
    Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

    TXS 15/9/2017



    PHẢI NĂNG RÈN LUYỆN

    Phải năng rèn luyện cái thân già
    Để gốc cây tàn vẫn nở hoa
    Họa xướng còn ham câu Tứ tuyệt
    Giao lưu vẫn nể chốn Tam tòa (thánh Mẫu)
    Âm thầm nghiệp kiếp tu nhân hậu
    Lặng lẽ dòng đời sống vị tha
    Xả hận buông tham cầu giải thoát
    Tâm lành “bốn chúng”* chẳng riêng ta.

    BXP 16.9.2017

    * “Bốn chúng” : Tăng, Ni & Phật tử tại gia nam nữ.



    CHẮC CHẮN

    Hễ sống lâu năm chắc chắn già
    Đâu còn mặt đẹp giống như hoa
    Đày thân xuống phố ăn cơm hộp
    Đánh vợ lên quan nhận trát tòa
    Dẫu lúc lưng còng tiền chẳng bỏ
    Dù ngày mắt kém bạc nào tha
    Đong chai đếm lọ nhìn thêm ngán
    Món nợ ngàn đời ám ảnh ta.

    DCHL

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #1080
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    TAN TÁC

    Mong nàng giữ được nét xuân xinh
    Để gợi trong anh một chút tình
    Phận hẩm đành cam sầu bặt tiếng
    Duyên ôi phải chịu úa phai hình
    Buồn canh tuyết phủ lay bờ tối
    Tủi khắc sương tàn đọng bến minh
    Gối phượng phòng loan giờ quạnh quẽ
    Người quên kẻ nhớ tiếc cho mình.(NHC)



    GỌI TÌNH

    Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
    Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
    Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
    Làm ong lãng tử mãi say hình
    Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
    Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
    Cũng bởi vì yêu người áo não
    Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

    Vancali 9.13.17



    CÁI DUYÊN MÌNH

    Nồng nàn âu yếm nét tươi xinh
    Như những ngày xưa mới tỏ tình
    Nét bút xa xôi còn khắc ảnh
    Câu thơ gần gũi vẫn ghi hình
    Gừng cay muối mặn tâm hằng tỉnh
    Ván vững thuyền bền trí lại minh
    Hạnh phúc đơn sơ mà thắm đẹp
    Trăm năm chẳng nhạt cái duyên mình

    BXP 16.9.2017



    KHÚC ĐƯỜNG THI

    Mực thảo câu từ nét thắm xinh
    Bài thơ ủ ngọt mối duyên tình
    Thất ngôn vắng bạn thì trông ảnh
    Bát cú xa tôi lại liếc hình
    Rộn rã lầu mây cần phối hợp
    Tưng bừng gác gió phải liên minh
    Đăng đàn cứ vậy tùy tâm xướng
    Bởi khúc đường thi trọng đãi mình.

    DCHL

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 108/612 ĐầuĐầu ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 608 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình