ĐẾN NAY ĐÀ …
Non cao bát ngát tầng mây phủ
Vực thẳm êm đềm tiếng suối sa
Cuốc hố ươm mầm xanh núi trọc
Tìm cây rõi loại đỏ rừng già
Bâng khuâng thuở ấy vui nhiều bạn
Khắc khoải bây giờ não một ta
Ảo vọng hoài mơ dan díu mãi
Chân run mắt lóa … đến nay đà …
BXP 04.12.2017
* Tôi có việc riêng rất bận nhưng sẽ cố gắng mỗi ngày được một bài.
VỚI BẠN GIÀ
Xóm bác trong lành nhờ khí hậu
Vườn mình tươi tốt cậy phù sa
Nương làn khói mỏng chân trèo núi
Ngắm ánh trăng non sức trượt đà
Mỗi tối quây quần xơi vịt cỏ
Từng chiều xúm xít nhậu gà ta
Mồi đưa chén đẩy bầu thơ trút
Thoải mái giao lưu với bạn già.
DCHL
* Dạo này tôi cũng bận lắm bác ơi , chỉ buổi tối mới lên mạng được một chút và họa thơ đáp lễ cũng quý thi hữu nhà mình.
Sau này đối với mỗi bài xướng ( dù của tôi hay của người khác ) tôi cũng xin phép họa tối đa 3 bài để dành thời gian cho việc sáng tác bài mới cũng như họa thơ của những thành viên khác.
Bác bận việc riêng thì hãy dành thời gian để thu xếp công việc , khi nào thư thả rồi làm thơ và giao lưu xướng họa cùng anh em cũng được.