+ Trả lời chủ đề
Trang 148/612 ĐầuĐầu ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 198 248 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.471 tới 1.480 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1471
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẦU

    Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con

    Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
    Điều may các bạn ôm nhiều nón
    Khoản đức bao người xếp chật non
    Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
    Ngày trôi sức lực mãi không mòn
    Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
    Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.

    HỒNG THOẠI 16.01.18

    Cam Chịu

    Đêm nằm nghĩ tủi phận làm con
    Nghĩa mẹ nhiều năm hiếu chửa tròn
    Dẫu biết cây còn luôn tưởng ngọn
    Đâu ngờ nước dạt chẳng về non
    Đành thân khổ gánh niềm vui loãng
    Để dạ nhầu chan nỗi nhớ mòn
    Dỗi cảnh đường xa tình khó trọn
    Cam ngồi ngó lệ giễu làn son.

    Hồng Vy 16-01-2018

    VẸN NÉT SON

    Ta được quây quần cháu với con
    Đức cao phúc lớn một khuôn tròn
    Sơn Đông vợ sướng cây bền cội
    Tùng Ảnh chồng mừng đất vững non
    Lộc thọ năm dài không thể mất
    Lòng tin tháng rộng dễ đâu mòn
    Tâm lành ý Thiện luôn gìn giữ
    Truyền thống gia đình vẹn nét son.

    BXP 21.01.2018
    Phấn khởi quá, chiều nay tôi đã đi bộ được, an toàn, họa được hai bài thơ, rất vui.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 21-01-2018 lúc 07:53 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1472
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LIỄU MỘNG

    Tất bật mà ta mãi chẳng giàu
    Thân nghèo áo cộc bởi vì sao
    Quanh làng nhổ mạ không tiền đến
    Suốt bữa vần công hổng bạc vào
    Nối nhịp gừng lưu tròn nghĩa gửi
    Đan hồn muối giữ vẹn tình trao
    Hòa tâm quyện ý mong chàng hiểu
    Liễu mộng mài nghiên, bỏ thuốc lào!

    Ngàn Hoa 18.01.2018

    CHẢ SANG LÀO!

    Ta luôn biết đủ chẳng ham giàu
    Lộc Tổ ân Trời ước mãi sao?
    Nẻo Ái đường trầm không bước lại
    Lòng Tham ngõ cụt chớ chui vào
    Âm thầm dạ Đức mong đời trụ
    Lặng lẽ tâm Thiền muốn Phật trao
    Bát Nhã Kim Cương hằng ngẫm ngợi
    Việt Nam vững ở chả sang Lào.

    BXP 21.01.2018

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1473
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NINH KIỀU GỢI CẢM

    Chạy Bắc lo tìm rẽ nẻo Đông
    Chiều nghiêng mệt lả nắng phai hồng
    Thầm nghe chú thỏ đùa trên bãi
    Lặng tưởng con rùa giỡn đáy sông
    Ngõ cạnh tươi màu khoai xẻ luống
    Vườn sau rực sắc cải lên vồng
    Ninh Kiều diễm lệ lòng vương vấn
    Gợi cảm trăng thề Mỹ Khánh trông.

    Ngàn Hoa 10.01.2018

    VỀ THĂM QUÊ

    Ta về giữa lúc chợ đang đông
    Ngắm dẫy hàng hoa sắc rực hồng
    Tiếng nhạc tưng bừng gieo khắp phố
    Con thuyền tấp nập đậu ven sông
    Hân hoan lối xóm đường vừa trải
    Da diết triền đê lạc mới vồng
    Đình dựng khang trang nhiều hỉ hả
    Quê nhà thay đổi lắm chờ trông.

    BXP 22.01.2018
    Chiều nay đi bộ được nửa giờ, họa xong bài thơ của Ngàn Hoa thì phải bỏ về. May mà các cháu không để tôi đi Hạ Long viếng anh. Nếu hôm nay tôi đi hơn 100 cây số,lại nhiễm lành phòng tang thì chắc là theo anh thôi. Nằm mãi, nghĩ đến bài thơ họa lại vùng dậy. Giờ thì tôi không chịu nghỉ thơ.

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1474
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CẦU

    Khẩn Phật xin Trời giúp chúng con

    Cầu cho mọi sự cứ luôn tròn
    Điều may các bạn ôm nhiều nón
    Khoản đức bao người xếp chật non
    Lộc đến bạc tiền hoài chẳng mỏn
    Ngày trôi sức lực mãi không mòn
    Gia đình hạnh phúc muôn niên trọn
    Nghĩa vợ tình chồng vẹn sắt son.

    HỒNG THOẠI 16.01.18

    Cam Chịu

    Đêm nằm nghĩ tủi phận làm con
    Nghĩa mẹ nhiều năm hiếu chửa tròn
    Dẫu biết cây còn luôn tưởng ngọn
    Đâu ngờ nước dạt chẳng về non
    Đành thân khổ gánh niềm vui loãng
    Để dạ nhầu chan nỗi nhớ mòn
    Dỗi cảnh đường xa tình khó trọn
    Cam ngồi ngó lệ giễu làn son.

    Hồng Vy 16-01-2018

    VẸN NÉT SON

    Ta được quây quần cháu với con
    Đức cao phúc lớn một khuôn tròn
    Sơn Đông vợ sướng cây bền cội
    Tùng Ảnh chồng mừng đất vững non
    Lộc thọ năm dài không thể mất
    Lòng tin tháng rộng dễ đâu mòn
    Tâm lành ý Thiện luôn gìn giữ
    Truyền thống gia đình vẹn nét son.

    BXP 21.01.2018
    Phấn khởi quá, chiều nay tôi đã đi bộ được, an toàn, họa được hai bài thơ, rất vui.


    Bác Phượng

    Vui mừng thấy bác họa cùng con
    Dẫu sức dù nay chẳng được tròn
    Lục bát vần gieo nào sái đoạn
    Thi đường tứ thả vẫn đầy non
    Niềm say vẫy bút chưa hề loãng
    Nỗi đắm tìm câu cũng chửa mòn
    Khiến cõi lòng đây thầm ngưỡng mộ
    Văn người mãi óng tựa vàng son.


    Hồng Vy
    23-01-2018

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #1475
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Bác Phượng

    Vui mừng thấy bác họa cùng con
    Dẫu sức dù nay chẳng được tròn
    Lục bát vần gieo nào sái đoạn
    Thi đường tứ thả vẫn đầy non
    Niềm say vẫy bút chưa hề loãng
    Nỗi đắm tìm câu cũng chửa mòn
    Khiến cõi lòng đây thầm ngưỡng mộ
    Văn người mãi óng tựa vàng son.

    Hồng Vy 23-01-2018

    KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
    (Thơ vui)

    Gia đình kế hoạch chớ tham con
    Đẻ mắn thì sao có thể tròn
    Chạy nháo chăm nom đàn vịt cọc
    Ngã xoài phân xử lũ chim non
    Vì nhiều tính toán thân phờ phạc
    Bởi lắm lo toan xác héo mòn
    Hạt điểm kinh trì luôn tỉnh táo
    Chuyển dời nghịch cảnh xám thành son.

    BXP 23.01.2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1476
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VŨ KHÚC XUÂN

    Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
    Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
    Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
    Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
    Sầu đau vững dạ đáp ân đời
    Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
    Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

    Ngàn Hoa
    24.01.2018

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #1477
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    Ừ NHỈ!

    Vy dẫu theo chồng ở chốn xa
    Vẫn luôn khắc khoải nhớ quê nhà
    Khi mơ làm dáng bên giường mẹ
    Lúc ước phơi mình trước ngõ hoa
    Bổi hổi chiều Thu mưa lất phất
    Bâng khuâng sớm Hạ nắng chan hòa
    Giọt lòng thánh thót hương trầm quyện
    Vị cốm đầu mùa cháy dạ ta!

    BXP 15.01.2018
    Lại gắng tiếp họa Hồng Vy đây
    Ước

    Thơ người gợi xót kẻ miền xa
    Mãi ước ngày xuân trờ lại nhà
    Thỏa duỗi buông mình bên gối mẹ
    Ngây chìm thả mộng giữa nghìn hoa
    Cùng bao kỷ niệm hôm nồng ngất
    Với những thời gian buổi thuận hòa
    Để cõi lòng vơi niềm khát vọng
    Nơi đồng cỏ nội đất trời ta.



    Hồng Vy
    24-01-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 24-01-2018 lúc 11:46 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #1478
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Xuân Xa Nhà

    Xuân này vẫn ở tận miền xa
    Khẽ hỏi nào ai khỏi nhớ nhà
    Tưởng lúc quây quần bên bếp lửa
    Mơ lần thưởng ngoạn giữa vườn hoa
    Trời quê bữa tết niềm vui ngập
    Đất khách ngày đông nỗi đắng hòa
    Tủi đón giao thừa nơi quạnh quẽ
    Muôn vàn khắc khoài gợi phiền ta.

    Hồng Vy 13-01-2018

    Ừ NHỈ!

    Vy dẫu theo chồng ở chốn xa
    Vẫn luôn khắc khoải nhớ quê nhà
    Khi mơ làm dáng bên giường mẹ
    Lúc ước phơi mình trước ngõ hoa
    Bổi hổi chiều Thu mưa lất phất
    Bâng khuâng sớm Hạ nắng chan hòa
    Giọt lòng thánh thót hương trầm quyện
    Vị cốm đầu mùa cháy dạ ta!

    BXP 15.01.2018

    Ước

    Thơ người gợi xót kẻ miền xa
    Mãi ước ngày xuân trờ lại nhà
    Thỏa duỗi buông mình bên gối mẹ
    Ngây chìm thả mộng giữa nghìn hoa
    Cùng bao kỷ niệm hôm nồng ngất
    Với những thời gian buổi thuận hòa
    Để cõi lòng vơi niềm khát vọng
    Nơi đồng cỏ nội đất trời ta.

    Hồng Vy 24-01-2018

    DA DIẾT!

    Cuộc đời bươn chải phải đi xa
    Trí lại hằng luôn rõi cảnh nhà
    Đốm lửa tình quê còn ấm bếp
    Nụ hồng nghĩa mẹ vẫn tươi hoa
    Bâng khuâng nỗi nhớ con diều lượn
    Lặng lẽ niềm thương hạt muối hòa
    Hình ảnh ngôi đình Xuân hội tụ
    Ùa về đốt cháy mảnh hồn ta!

    BXP 24.01.2018

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1479
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VŨ KHÚC XUÂN

    Vũ trụ chào xuân nẻo sắc ngời
    Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Lòng son gió lộng hoài say tỉnh
    Rẻo thắm mưa tràn mãi đẹp tươi
    Khổ lụy tròn tâm đền nghĩa nước
    Sầu đau vững dạ đáp ân đời
    Trà thơm kính cẩn mời cha mẹ
    Giữa đảo cung đàn vọng khắp nơi.

    Ngàn Hoa 24.01.2018


    LÒNG NGƯỜI XA XỨ

    Nhìn đóa hoàng mai nở rạng ngời
    Tưởng về quê mẹ dạ chơi vơi
    Vườn xưa nẻo ấy hoa còn thắm?
    Ngõ cũ nhà này cội có tươi?
    Bổi hổi niềm đau khi lỡ phận
    Bâng khuâng nỗi nhớ lúc phân đời
    Sầu đong từng khắc nào ai tỏ
    Nữ phải theo chồng định chốn nơi.

    BXP 24.01.2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1480
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỌN GIẤC THIỀN
    (Thơ ĐL thủ vĩ ngâm)

    Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu
    Buông đi tất cả mọi ưu sầu..
    Thân gìn dưỡng mạng nơi trần thế
    Sức giữ sinh thần chốn bể dâu..
    Bát Nhã đưa đường tươi vạn sắc
    Liên Hoa mở lối rạng muôn mầu
    Hương thiền gió thở ra vào nhẹ..
    Chúc bạn yên lòng ngủ thật sâu

    TKN Đào Liên 10.11.2017

    NGỒI THIỀN TRƯỚC KHI NGỦ

    Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu
    Buông hơn bỏ phải đoạn tâm sầu
    Tơ tằm kết mạng nhiều con cháu
    Kén nhện giăng màn lắm rể dâu
    Mõ điểm ba thời thân tỉnh trí
    Chuông reo một khắc dạ tươi màu
    Kim Cương bát Nhã nhuần tam giới
    Trước ngủ ngồi Thiền được giấc sâu

    BXP 24.01.2018

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 148/612 ĐầuĐầu ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 198 248 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình