+ Trả lời chủ đề
Trang 317/612 ĐầuĐầu ... 217 267 307 315 316 317 318 319 327 367 417 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.161 tới 3.170 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #3161
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của tg Mạnh Kỷ
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post317048

    NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO
    (Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

    Nghiệp giáo đường tơ đã trổ ngời
    Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
    Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
    Dạy chữ tình trao mở bến đời
    Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
    Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
    Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
    Khúc nhạc rền vang giữa biển trời.

    Manh Kỷ TP Vinh
    5- SUY NGẪM

    Bục giảng chồn chân dạ sáng ngời
    Mừng trò thứ lớp toả muôn nơi
    Chèo đò chở khách vui duyên phận
    Đắp nấm trồng cây sướng nghiệp đời
    Lặng lẽ nhìn hoa mưa vẫn nở
    Âm thầm thấy trẻ bão không ngơi
    Về hưu đã thoả điều tâm nguyện
    Hí lộng hồn thơ với đất trời.

    BXP 18.11.2019



  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #3162
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2


    VUI THƠ VNTH
    Khoảnh Khắc

    Tưởng mãi ngày nao họa với thầy
    Chung ngồi bút điểm mỗi chiều ngây
    Trà thơm chén cụng hương lồng hẩy
    Nghĩa nặng lòng trao chí thỏa vầy
    Tứ ửng như mùa loang mọi rẫy
    Ngôn bừng tựa nắng thoảng nghìn mây
    Triền miên mỗi buổi rừng thơ dậy
    Dạ chửa lần quên những lúc nầy.

    Hồng Vy
    17-11-2019


    TRÒ NGOAN

    Vì sao đã gọi tớ danh thầy
    Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
    Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
    Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
    Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
    Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
    Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
    Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.

    TXS 18/11/2019


    NHỚ NGHĨA THẦY

    Tháng Một hai mươi nhớ nghĩa thầy
    Ơn người “nhất tự” bớt niềm ngây
    Khai tâm bệnh lỗi mà vui vậy
    Phát tuệ từ câu mới sướng vầy
    Đủ sức hòa thơ cùng bạn hữu
    Dư lòng giỡn chữ với trời mây
    Trang hồng thả mộng gieo điều ước
    Mắt nhắm tay xuôi sẽ khép nầy.

    BXP 18.11.2019

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3163
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    TRÒ NGOAN

    Vì sao đã gọi tớ danh thầy
    Có lẽ ta mừng chẳng tệ ngây
    Vẫn mộng tìm câu vần nhún nhẩy
    Còn mơ chọn chữ ý vui vầy
    Bài thơ xướng họa bày bao rẫy
    Nốt nhạc chan hòa phủ những mây
    Ngẫm ngợi tâm hồn nâng tứ nẩy
    Trò ngoan viễn xứ tuyệt chưa nầy.

    TXS 18/11/2019

    NHỚ NGHĨA THẦY

    Tháng Một hai mươi nhớ nghĩa thầy
    Ơn người “nhất tự” bớt niềm ngây
    Khai tâm bệnh lỗi mà vui vậy
    Phát tuệ từ câu mới sướng vầy
    Đủ sức hòa thơ cùng bạn hữu
    Dư lòng giỡn chữ với trời mây
    Trang hồng thả mộng gieo điều ước
    Mắt nhắm tay xuôi sẽ khép nầy.

    BXP 18.11.2019


    GIẢ DẠNG

    Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
    Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
    Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
    Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
    Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
    Xui chàng lãng tử trốn vào mây
    Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
    Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!
    HỒNG THOẠI 18.11.19

    Hổ Thẹn

    Bởi kính người nên nữ gọi thầy
    Bên thềm trải họa ước lòng ngây
    Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
    Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
    Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
    Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
    Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
    Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.


    Hồng Vy
    19-11-2019

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #3164
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    GIẢ DẠNG

    Chẳng nói thì Vy cũng bậc thầy
    Bao người tiếp họa phải hồn ngây!
    Êm đềm ngũ độ tơi bời quấy
    Khắc khoải đồng âm mạnh mẽ vầy
    Khiến kẻ hiền nhân đành lặn rẫy
    Xui chàng lãng tử trốn vào mây
    Thường xưng tiểu nữ hòng che đậy
    Biết ngỏ làm sao những chuyện nầy?!


    HỒNG THOẠI 18.11.19


    Hổ Thẹn

    Bởi kính người nên nữ gọi thầy
    Bên thềm trải họa ước lòng ngây
    Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
    Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
    Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
    Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
    Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
    Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

    Hồng Vy
    19-11-2019


    KHÔNG VIỂN VÔNG

    “Một chữ” nâng niu nghĩa lớn thầy
    Khi già trí tưởng cứ như ngây
    Mênh mông biển học hằng tham đấy
    Bát ngát hồn thơ vẫn muốn vầy
    Chuốt mộng đêm dài đem gửi giấy
    Gom vần sớm rạng để nhờ mây
    Đường tinh bếp củi còn ham nấu
    Chẳng viển vông đâu, thực tế nầy.

    BXP 19.11.2019

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3165
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MÊ RÂU

    Vy Hồng lại kháo chủ đề râu
    Chứng tỏ rằng cô cũng dạng ngầu
    Mỗi buổi im lìm mơ nựng gấu
    Đêm ngày khắc khoải nghĩ kề sâu
    Van chồng dưỡng rậm nên hoài khấu
    Mộng kiểu trồi nhanh khiến mãi cầu
    Chẳng đặng sinh lòng tê tái nẫu
    Cam xài loại giả sắm ngàn xâu!


    HỒNG THOẠI 17.11.19


    Sếp Chẳng Râu

    Bởi lão quai đà trụi hết râu
    Nhìn qua tựa nữ có chi ngầu
    Như bài lục bát vần ươn nẫu
    Tựa thể thi đường nghĩa kém sâu
    Mấy ả vùng lên hùa giễu cậu
    Vài ông sợ nhiễm tránh sang cầu
    Ra đường bạn hữu đều chê xấu
    Khiến gã đêm về lệ chảy xâu.

    Hồng Vy
    17-11-2019


    KHÔNG VƯỚNG

    Ôi trời! Nói mãi chuyện về râu
    Thấy nhẵn cằm xoa mắt đỏ ngầu
    Tếu giỡn đem hờn xua cánh hẩu
    Vui đùa túm giận quẳng dòng sâu
    Hôm qua chắt lại đu mình cấu
    Bữa ấy con sang gọi bố cầu
    Chẳng tí nào nên không vướng nhậu
    Thanh nhàn hỏi quán kiếm vài xâu …

    BXP 19.11.2019

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3166
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Chúc Cô Thầy

    Mượn chữ thay lời nhủ với mây
    Cùng đan ngữ nhuận chúc cô thầy
    Vui ngày nghiệp giáo tâm nồng đẫy
    Thỏa chốn sân trường đạo trĩu ngây
    Bục giảng trò nâng bài dưỡng cấy
    Trần gian bước đặng nghĩa đơm vầy
    Duyên hòa cuộc sống phần tươi hẩy
    Vạn ngã cây trồng sắc tỏa vây.

    Hồng Vy


    CHÚC BẠN THƠ MANG SỨ MỆNH THẦY

    Ngày Nhà Giáo đến tặng Lầu Mây
    Bạn hữu nào mang sứ mệnh thầy
    Kính cẩn nghiêng mình trong nghĩa lớn
    Bồi hồi ứa lệ trước tình ngây
    Cơ duyên tuột hết đành lòng vậy
    Sự nghiệp thành không xót dạ vầy
    Chúc mọi người vui đường vững tiến
    Chèo đò chở khách ngát hương vây.

    BXP 20.11.2019

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3167
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    Chúc Cô Thầy


    Mượn chữ thay lời nhủ với mây
    Cùng đan ngữ nhuận chúc cô thầy
    Vui ngày nghiệp giáo tâm nồng đẫy
    Thỏa chốn sân trường đạo trĩu ngây
    Bục giảng trò nâng bài dưỡng cấy
    Trần gian bước đặng nghĩa đơm vầy
    Duyên hòa cuộc sống phần tươi hẩy
    Vạn ngã cây trồng sắc tỏa vây.

    Hồng Vy


    CHÚC BẠN THƠ MANG SỨ MỆNH THẦY

    Ngày Nhà Giáo đến tặng Lầu Mây
    Bạn hữu nào mang sứ mệnh thầy
    Kính cẩn nghiêng mình trong nghĩa lớn
    Bồi hồi ứa lệ trước tình ngây
    Cơ duyên tuột hết đành lòng vậy
    Sự nghiệp thành không xót dạ vầy
    Chúc mọi người vui đường vững tiến
    Chèo đò chở khách ngát hương vây.

    BXP 20.11.2019
    Bác Phượng

    Trông vườn bác Phượng ngỡ rằng mây
    Tứ trải nào thua những bậc thầy
    Cảnh vịnh thơ bày muôn hướng đẫy
    Thi đường ngữ chuốt vạn phường ngây
    Tầm hoa diễn sắc hương nồng dậy
    Dõi bướm lồng khuôn cội tỏ vầy
    Mặc buổi đau vờn thân rã bấy
    Bên thềm xướng họa mãi ngời vây.


    Hồng Vy
    20-11-2019

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #3168
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Hổ Thẹn

    Bởi kính người nên nữ gọi thầy
    Bên thềm trải họa ước lòng ngây
    Ngày sang lão Phượng thi đường nấu
    Buổi đến Trần Sinh ngũ độ vầy
    Khẽ mộng câu từ thêm ửng giấy
    Sơ cầu ngữ vận bớt choàng mây
    Ngờ đâu Cả Thoại đà chê ngấy
    Xót liễu cành vương hổ thẹn nầy.

    Hồng Vy
    19-11-2019

    OẢI!

    Thuở bé Hồng Vy đã học thầy
    Ai từng lỡ biết hẳn đều ngây
    Nhiều ông bởi nghịch xui nàng quẫy
    Lắm lão vì tin bị ả vầy
    Ngẫm tội làn môi khè tróc vảy
    Thương giùm cái miệng nổ tràn mây
    Anh chồng quá oải hôm nào dậy
    Cũng gặp mồm loa cả kiếp nầy!
    HỒNG THOẠI 21.11.19
    Ơn thầy

    Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
    Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
    Lời văn phải gắn nên thành dẫy
    Nét chữ làm sao để được vầy
    Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
    Thi đường phượng múa những vừng mây
    Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
    Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

    Vancali Nov. 21.19

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #3169
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    OẢI!

    Thuở bé Hồng Vy đã học thầy
    Ai từng lỡ biết hẳn đều ngây
    Nhiều ông bởi nghịch xui nàng quẫy
    Lắm lão vì tin bị ả vầy
    Ngẫm tội làn môi khè tróc vảy
    Thương giùm cái miệng nổ tràn mây
    Anh chồng quá oải hôm nào dậy
    Cũng gặp mồm loa cả kiếp nầy!
    HỒNG THOẠI 21.11.19





    Ơn thầy

    Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
    Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
    Lời văn phải gắn nên thành dẫy
    Nét chữ làm sao để được vầy
    Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
    Thi đường phượng múa những vừng mây
    Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
    Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

    Vancali Nov. 21.19
    Sếp Lên Đồng

    Này Van! sếp vẫn trội hơn thầy
    Lúc gã lên đồng mọi nẻo ngây
    Mặt mũi bùa giăng thần khó sẩy
    Cờ gươm phép gọi quỉ hoang vầy
    Tưng bừng bạc giả bay dường giấy
    Sặc sỡ nhang nồng bốc tưởng mây
    Ả mốc nào mong tình trỗi dậy
    Làm ơn hãy đến thỉnh nơi nầy.


    Hồng Vy
    21-11-2019

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #3170
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Ơn thầy

    Mãi nhớ tình sâu của bậc thầy
    Xưa người dẫn lối tuổi còn ngây
    Lời văn phải gắn nên thành dẫy
    Nét chữ làm sao để được vầy
    Ngũ độ rồng bay nhiều thế bẩy
    Thi đường phượng múa những vừng mây
    Bao ngày chỉ dạy cho trò thấy
    Vẫn khắc vào tim kỷ niệm nầy

    Vancali Nov. 21.19
    TRI ÂN

    Cũng bởi nhờ xưa thọ giáo thầy
    Nên giờ giảm bớt vạn lần ngây
    Đường thi mỗi sáng vui bài nảy
    Lục bát từng trang bỏ lỗi vầy
    Hớn hở điều nghiên phần ruộng rẫy
    Tưng bừng thám hiểm cõi trời mây
    Hàm ơn xiết kể công người dạy
    Để những trò ngoan được thế nầy.
    HỒNG THOẠI 22.11.19

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 317/612 ĐầuĐầu ... 217 267 307 315 316 317 318 319 327 367 417 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình