+ Trả lời chủ đề
Trang 420/612 ĐầuĐầu ... 320 370 410 418 419 420 421 422 430 470 520 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.191 tới 4.200 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4191
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Sắc Đẹp Hạ Long

    Mỗi khoảnh nơi này thật giống long
    Nghìn năm sắc vịnh vẫn tươi vòng
    Như rồng thỏa giấc bên bờ tịnh
    Tựa biển phơi mình giữa nắng trong
    Một cõi trời ban nguồn thắm nẻo
    Từng khu cảnh ngoạn khách an lòng
    Trang đài lãng tử tha hồ mộng
    Tận hưởng muôn điều đã ước mong.

    Hồng Vy
    09-07-2020

    BÁI TỬ LONG

    Cảnh đẹp mê người Bái Tử Long
    Lung linh ánh nguyệt sóng xao vòng
    Con thuyền lướt nhẹ trên dòng thắm
    Ngọn gió ru mềm trước biển trong
    Nỗi tưởng bâng khuâng làm xót dạ
    Niềm thương khắc khoải đến nao lòng
    Bình minh rực sáng trăm rồng hiện
    Một phút âm thầm cháy khát mong.

    BXP 10.07.2020
    @ Đang bí từ ghép với Long, chợt nhớ đến bài văn 69 năm trước khi học lớp Nhất, có đoạn : “Thuyền chưa nhổ sào còn đợi con nước, thế là đêm nay mình lại nằm trên biển như ngày nào qua Bái Tử Long”, vội nhặt luôn ba chữ Bái Tử Long rồi tưởng tượng ra mà hoạ. Hì hì hì!


    Đất thăng Long

    Mừng ngày trở lại đất Thăng Long
    Trọn thả hồn say khắp ngõ vòng
    Lịch sử bao đời luôn vẫn óng
    Đô thành mấy thuở mãi còn trong
    Người buôn kẻ bán vinh từng chỗ
    Nhạc khởi đàn reo thắm mỗi lòng
    Họa sĩ mơ màng ngây bút vẽ
    Trăm phường ngoạn khách đã tròn mong.


    Hồng Vy
    10-07-2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4192
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Tiệc rượu

    Đêm tàn chếnh choáng bao người xỉn
    Đãi tiệc sum vầy vui tột đỉnh
    Khai mạc chủ hiền cạn hết chai
    Đồng thanh khách quý vào lưng tĩn
    Làm " ai " khệnh khạn rớt trâm vàng
    Để Cả khề khà rơi mắt kính
    Bạn hữu tao đàn gặp gỡ nhau
    Chia tay xúc động buồn câm nín

    Vancali July. 10.2020
    Thơ Nàng

    Thơ nàng mới dõi tâm đà xỉn
    Mỗi vận dường mây vờn chốp đỉnh
    Khiến nữ niêm bày chẳng trọn câu
    Thương từ nét bện luôn gầy tĩn
    Tròn đêm mắt đỏ nghĩ muôn đường
    Đẫy buổi hồn ngây nhìn gọng kính
    Hỡi bạn thi đàn kẻ có hay?
    Âu dòng lệ tủi nào ngưng nín.


    Hồng Vy
    10-07-2020

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4193
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Đất thăng Long

    Mừng ngày trở lại đất Thăng Long
    Trọn thả hồn say khắp ngõ vòng
    Lịch sử bao đời luôn vẫn óng
    Đô thành mấy thuở mãi còn trong
    Người buôn kẻ bán vinh từng chỗ
    Nhạc khởi đàn reo thắm mỗi lòng
    Họa sĩ mơ màng ngây bút vẽ
    Trăm phường ngoạn khách đã tròn mong.

    Hồng Vy
    10-07-2020

    BẠCH LONG VỸ

    Ấm áp tay người đảo Bạch Long
    Con yêu đất Cảng chẳng xa vòng
    Non xanh dãi cảnh phô màu thắm
    Nước biếc in trời lộng sắc trong
    Rực rỡ ngàn mây nhìn thoả mắt
    Êm ru vạn sóng ngắm nao lòng
    Duyên trần ẩn hiện đuôi rồng trắng
    Bạn sống nơi nào có nhớ mong?

    BXP 11.07.2020

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4194
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Tiệc rượu

    Đêm tàn chếnh choáng bao người xỉn
    Đãi tiệc sum vầy vui tột đỉnh
    Khai mạc chủ hiền cạn hết chai
    Đồng thanh khách quý vào lưng tĩn
    Làm " ai " khệnh khạn rớt trâm vàng
    Để Cả khề khà rơi mắt kính
    Bạn hữu tao đàn gặp gỡ nhau
    Chia tay xúc động buồn câm nín

    Vancali July. 10.2020

    Thơ Nàng

    Thơ nàng mới dõi tâm đà xỉn
    Mỗi vận dường mây vờn chốp đỉnh
    Khiến nữ niêm bày chẳng trọn câu
    Thương từ nét bện luôn gầy tĩn
    Tròn đêm mắt đỏ nghĩ muôn đường
    Đẫy buổi hồn ngây nhìn gọng kính
    Hỡi bạn thi đàn kẻ có hay?
    Âu dòng lệ tủi nào ngưng nín.

    Hồng Vy
    10-07-2020

    KHÔNG PHẢI NÍN!
    (Hoạ vui)

    Chén rượu giao tình sao đã xỉn
    Đêm nay tái ngộ cần lên đỉnh
    Tâm hồn sảng khoái mộng thằng cu
    Trí tuệ anh minh mừng cái tĩn
    Vượt núi khuyên chàng chớ bỏ cơm
    Qua sông nhắc cậu đừng đeo kính
    Canh dài gió lạnh nguyệt nhòm song
    Nhắn nhủ đôi mình : Không phải nín!

    BXP 11.07.2020

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4195
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    118- NỤ ĐÀO XUÂN
    (Hoạ thường)

    Chúm chím làn môi những nụ đào
    Phô bày lộng lẫy giữa cành cao
    Ong vào giỡn nhuỵ nghiêm trang tiếp
    Bướm đến đùa hoa lịch sự chào
    Rộn rã cung đàn mơ phận gửi
    Êm đềm điệu múa ước tình trao
    Muôn hồng vạn tía nơi vườn đẹp
    Khiến bút thi nhân cảm xúc trào.

    BXP 11.07.2020

    Bài xướng
    TÌNH XUÂN ĐÀO Nđt

    Bình minh vãn cảnh ngắm nương đào
    Đỏ thẫm bông xòe đậm búp cao
    Lặng lẽ vươn cành nghiêng ngả đón
    Mừng vui vẫy nhánh tỏa hương chào
    Xuân về nặng nghĩa rồi dâng hiến
    Tuổi đến sâu tình cũng hẹn trao
    Hạnh phúc cầu mong đời trẻ mãi
    Cùng nhau thả bước mộng duyên trào.

    Lương Tú

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4196
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH
    Đất thăng Long

    Mừng ngày trở lại đất Thăng Long
    Trọn thả hồn say khắp ngõ vòng
    Lịch sử bao đời luôn vẫn óng
    Đô thành mấy thuở mãi còn trong
    Người buôn kẻ bán vinh từng chỗ
    Nhạc khởi đàn reo thắm mỗi lòng
    Họa sĩ mơ màng ngây bút vẽ
    Trăm phường ngoạn khách đã tròn mong.

    Hồng Vy
    10-07-2020

    BẠCH LONG VỸ

    Ấm áp tay người đảo Bạch Long
    Con yêu đất Cảng chẳng xa vòng
    Non xanh dãi cảnh phô màu thắm
    Nước biếc in trời lộng sắc trong
    Rực rỡ ngàn mây nhìn thoả mắt
    Êm ru vạn sóng ngắm nao lòng
    Duyên trần ẩn hiện đuôi rồng trắng
    Bạn sống nơi nào có nhớ mong?

    BXP 11.07.2020


    HỢP LONG

    Có phải khi mình đã hợp long
    Cầu xin được mãi khóa tay vòng
    Là hôm nữ thỏa tô đời bóng
    Cũng lúc nam đành biệt nẻo trong?
    Bởi những đêm dài xao xuyến mộng
    Vì hương tóc dịu ngẩn ngơ lòng
    Muôn ngàn hạnh phúc dìu bay bổng
    Đến cửa thiên đường vẹn nỗi mong!
    HỒNG THOẠI 11.7.20


    Thơ Sếp


    Thơ đường sếp quả tựa thần long
    Cánh xoải trời cao lộng lẫy vòng
    Khiến nữ bao lần thi vẹn mỏng
    Trông người vạn bữa tứ ngời trong
    Bài đăng mãi thắm tươi vành lọng
    Vận trải hoài thơm khắp cõi lòng
    Bốn bể xa gần ai cũng trọng
    Theo chàng học cách thỏa nguồn mong.


    Hồng Vy
    11-07-2020

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #4197
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    119- THƯỞNG QUỲNH ĐÊM

    Bông Quỳnh trắng muốt dáng kiêu sa
    Đợi thưởng hoa khai nhấp chén trà
    Mới ngắm im lìm như móng cụp
    Vừa nhìn sửng sốt tựa rồng ra
    Tưng bừng đón nguyệt phô hồn trẻ
    Vắng lặng lìa đêm chịu cảnh già
    Rực sắc thơm hương trong bán dạ
    Duyên đời ngắn ngủi kiếp vang ca.

    BXP 11.07.2020

    @ Thuở nhỏ, ở nhà Ngoại, tôi đã hai lần được thưởng thức Quỳnh, loại Quỳnh ấy lá to, dày, chỉ có một bông, to, nở đúng nửa đêm. Khi xem, Ngoại tôi treo một toạ đăng lớn phía trước, mọi người ngồi phía sau hoa. Đúng nửa đêm nó nở bung, nhìn vào, những dải nhị cuồn cuộn tựa như rồng lộn, đẹp vô cùng, hương thơm toả ngát, chỉ vài giờ sau nó đã tàn rũ. Trong cuộc sống và cả khi sưu tập hoa, tôi đã tìm hiểu nhiều, nhưng vẫn không tìm thấy loài quỳnh này, thường là những loài quỳnh nhỏ, nhiều hoa …

    Bài xướng
    THƯỞNG HOA ĐÊM

    Rọi sáng bên thềm ánh nguyệt sa
    Trời quang gió thoảng quyện ly trà
    Quỳnh đêm nở rộ nhoài bông tới
    Huệ sớm đua xòe vượt cánh ra
    Phảng phất hương thơm tràn sức trẻ
    Mênh mông cảnh đẹp dậy lòng già
    Khuya về thưởng ngoạn hoa ngời sắc
    Bạn hữu quây quần rộn tiếng ca

    Lương Tú

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4198
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thơ Nàng

    Thơ nàng mới dõi tâm đà xỉn
    Mỗi vận dường mây vờn chốp đỉnh
    Khiến nữ niêm bày chẳng trọn câu
    Thương từ nét bện luôn gầy tĩn
    Tròn đêm mắt đỏ nghĩ muôn đường
    Đẫy buổi hồn ngây nhìn gọng kính
    Hỡi bạn thi đàn kẻ có hay?
    Âu dòng lệ tủi nào ngưng nín.

    Hồng Vy
    10-07-2020

    KHÔNG PHẢI NÍN!
    (Hoạ vui)

    Chén rượu giao tình sao đã xỉn
    Đêm nay tái ngộ cần lên đỉnh
    Tâm hồn sảng khoái mộng thằng cu
    Trí tuệ anh minh mừng cái tĩn
    Vượt núi khuyên chàng chớ bỏ cơm
    Qua sông nhắc cậu đừng đeo kính
    Canh dài gió lạnh nguyệt nhòm song
    Nhắn nhủ đôi mình : Không phải nín!

    BXP 11.07.2020


    THẤY RƯỢU SAY XỈN


    Thấy rượu giăng đầy man mác xỉn
    Bay hồn lạc phách như vờn đỉnh
    Bày câu lựa tứ tỏ niềm mơ
    Trải ý tìm trang ngời chữ tín
    Rộn rã hòa giao thả mộng tình
    Êm đềm xướng họa trao lòng kính
    Đời còn thắm mãi thả bờ neo
    Để sóng thi đàn không lặng nín.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .

    Tiệc kim bằng

    Mới được hai vòng sao dễ xỉn
    Lão hạc đàn ca nhìn quá đỉnh
    Mấy ả không sờn cạn mỗi ly
    Dăm chàng chẳng ngại vơi vài tĩn
    Vi Hồng hễ thấy dạ liền thương
    Mạnh Kỷ vừa nom lòng đã kính
    Buổi tiệc kim bằng đãi rất đông
    Trỗi giọng Van hò bao kẻ nín

    Vancali July . 11.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-07-2020 lúc 06:15 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4199
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    120- RÈN THÂN CẢI NGHIỆP

    Nào quên kỉ niệm mối duyên đầu
    Chả biết bây giờ Én ở đâu
    Kẻ xót thân còm nơi Bắc cội
    Người thương mắt nhặm mái Tây lầu
    Vào trang lặng lẽ tình khôn gửi
    Mở hộp âm thầm phận khó thâu
    Học Pháp trì Kinh lòng tịch tĩnh
    Rèn tâm giải nghiệp chẳng kêu cầu.

    BXP 11.07.2020

    Bài xướng
    GIAO MÙA.

    Phượng tỏa cành xanh búp vểnh đầu
    Ve còn lặng tiếng hạ nằm đâu
    Thờ ơ gió dạo trên sườn núi
    Lãng đãng mây bay tận gác lầu
    Nắng chiếu rồi mưa ào ngõ quạnh
    Trời dầm lại tạnh lắng canh thâu
    Chờ trông khí hậu thời yên ả
    Cuộc sống vui tươi thỏa ước cầu.

    Lương Tú

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4200
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HỢP LONG

    Có phải khi mình đã hợp long
    Cầu xin được mãi khóa tay vòng
    Là hôm nữ thỏa tô đời bóng
    Cũng lúc nam đành biệt nẻo trong?
    Bởi những đêm dài xao xuyến mộng
    Vì hương tóc dịu ngẩn ngơ lòng
    Muôn ngàn hạnh phúc dìu bay bổng
    Đến cửa thiên đường vẹn nỗi mong!


    HỒNG THOẠI 11.7.20

    Thơ Sếp

    Thơ đường sếp quả tựa thần long
    Cánh xoải trời cao lộng lẫy vòng
    Khiến nữ bao lần thi vẹn mỏng
    Trông người vạn bữa tứ ngời trong
    Bài đăng mãi thắm tươi vành lọng
    Vận trải hoài thơm khắp cõi lòng
    Bốn bể xa gần ai cũng trọng
    Theo chàng học cách thỏa nguồn mong.

    Hồng Vy
    11-07-2020


    XẢ GIẬN PHIỀN

    Không buồn tóc bạc với răng long
    Lập cập ba chân gắng dạo vòng
    Chữ thảo đường quê hồn mãi sáng
    Thơ trào ngọn bút dạ càng trong
    Dùng hiền rũa tứ nêu tâm khảm
    Lấy thiện rèn câu ngỏ nỗi lòng
    Học Pháp tu nhà ai biết nhỉ
    Buông phiền xả giận hết cầu mong.

    BXP 12.07.2020

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 420/612 ĐầuĐầu ... 320 370 410 418 419 420 421 422 430 470 520 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình